Sốt xình xịch với 'CSGT bụng phệ'

Thời sựThứ Năm, 07/03/2013 04:10:00 +07:00

Quy định mới của Công an Hà Nội về việc CSGT bụng phệ không được ra đường và 'gần dân' đang gây xôn xao dư luận.

Quy định mới của Công an Hà Nội về việc CSGT bụng phệ không được ra đường và 'gần dân' đang gây xôn xao dư luận.

Trên các diễn đàn mạng, vấn đề hiện đang nóng này khiến mọi người xôn xao bàn tán.
Nick name Gaurung dí dỏm 'quy định chẳng rõ ràng, như nào là phệ đây?'.Nhiều bạn trẻ khác cũng cho rằng, quy định như vậy là cực đoan và cảm tính. Bởi vì biết lấy tiêu chí gì để đánh giá bụng to hay không to.
Theo bạn Lê Thanh Hải thì vấn đề chủ yếu cần quan tâm ở CSGT là thái độ, tinh thần làm việc và sức khỏe để phục vụ cho công việc, chứ không nên phụ thuộc vào hình thức.
Bạn Nguyễn Bảo Nam cũng phát biểu:Hiện nay, điều người dân thấy 'nhức nhối' là nhiều 'tệ nạn' đang diễn ra trong một bộ phận không nhỏ của CSGT, chứ không phải cái bụng phệ của họ.

Ảnh minh họa 
Không chỉ đồng quan điểm với các ý kiến trên, bạn Bình Phan còn góp ý:'Theo tôi, cần xây dựng bộ tiêu chuẩn về tác phong giao tiếp của CSGT và nếu phát hiện hành vi tiêu cực thì phải xử lý nghiêm'.
Bạn Nguyễn Trường lại sâu sắc:Nếu không đào tạo được đội ngũ tốt mà cứ trung thành với giải pháp trên thì chỉ một ngày sau khi được vào THẨM MỸ VIỆN, BỤNG PHỆ, BỤNG TO... lại thành BỤNG NHỎ, lại được ra đứng đường!'.
Bạn Danh Chính cũng tán thành:'Tôi thấy quy định chưa phù hợp lắm, vì có những người mập tự nhiên thì sao. Vấn đề là giáo dục người CSND để họ hiểu được câu nói 'Công bộc của dân', đó mới là điều cần nhất.




Theo Đất Việt/TinNgắn.vn

Bình luận
vtcnews.vn