Sốt Euro tại Việt Nam (kì 1): Mùa cá độ bắt đầu

Tổng hợpThứ Ba, 05/06/2012 07:20:00 +07:00

(VTC News)- Bên cạnh những mảng sáng về niềm đam mê với thể thao, với trái bóng tròn vẫn luôn tồn tại một mảng tối không thể chối bỏ: Cá độ.

(VTC News)- Đánh bạc là phạm pháp nhưng từ lâu Việt Nam đã trở thành một đất nước “màu mỡ” cho những ông chủ kinh doanh “đỏ đen”.

Những năm 2000, thời điểm đó, tại Việt Nam chỉ có vài đầu mạng Sbobet. Thú chơi cá độ vẫn chỉ tạm dừng lại ở mức độ “tay bo”, có thể là bằng tiền hoặc đơn giản là cốc bia, bữa nhậu... “Chơi bóng” chỉ dành cho số ít người biết đến sự tồn tại của nhà mạng. Và cũng rất thủ công khi người chơi phải đến đại lý ghi “bóng” lấy ticket và phải đánh từ sớm, trước giờ bóng lăn.


Đến năm 2005, khi mạng ibet888 và một số trang mạng khác như bet365, bet188… bắt đầu đánh sâu vào thị trường Việt Nam thì những con bác khát nước mới được tiếp cận và làm quen với việc lấy những trang mạng cá nhân và “chơi bóng” ngay tại nhà. Trong vòng 2-3 năm, việc “kéo mạng” về chơi gần như đã trở thành phổ cập. Mạng cá độ phủ khắp từ trong Nam tới ngoài Bắc. Từ thanh niên cho tới những người có tuổi, họ đều có thể là một “ông chủ” mạng bóng và độ lớn nhỏ thì tùy thuộc vào “sức vóc” của từng người. Chỉ cần bạn có nhu cầu và có người đứng ra làm tín, như vậy đã là đủ để trở thành một “tay chơi”.


Những trò chơi cá cược, đỏ đen luôn có sức hút rất lớn với những người có tham vọng lệch lạc 

Ước mơ làm giầu, đam mê đỏ đen, lại có thể tiếp cận dễ dàng với mạng cá độ đã khiến cho các con bạc lún sâu vào “hố đen tử thần”. Tất nhiên, cũng có nhiều cấp độ người chơi khác nhau. Có người cũng chỉ “hương hoa” một tuần thắng thua giới hạn trong vài triệu. Song cũng không ít con bạc khát nước một tối có thể lao vào cuộc chơi với hàng trăm triệu hay cả tỉ đồng.


Đặc biệt ở chỗ, cứ mỗi mùa Euro hay World Cup, lượng người chơi và lượng tiền thắng thua lại tăng cao đột biến. Vì khi đó cả thế giới tập trung mọi sự chú ý vào một nơi và có vẻ như không ai muốn đặt mình ra ngoài tâm điểm ấy. Họ có thể dễ dàng biện hộ rằng: “Làm chút đỉnh xem cho hưng phấn thôi chứ máu mê gì đâu”. Cũng bắt đầu từ những cái chút đỉnh,hưng phấn đấy mà kéo theo nó là hệ lụy mà không ai có thể nhìn thấy trước.


“Thắng được lấy tiền, thua thì phải trả”, đó là lẽ thường tình ở đời và bất kỳ ai khi tham gia cuộc chơi bắt buộc cũng tuân theo quy luật đó. Điểm mấu chốt ở chỗ, khi đã là người chơi thì không ai muốn mình thua. Khi bạn có được niềm vui chiến thắng, thấy rằng tiền kiếm về thật dễ dàng, chỉ cần ngồi kích chuột, chờ đợi và rồi tiền đã nằm trong túi. Nhưng nếu có lỡ thua thì cũng phải tìm cách gỡ, nói nôm na là “cay cú”, là “say máu”. Tất cả chỉ càng khiến cho “con bạc” lún sâu vào vòng xoáy đỏ đen.


Mảng tối của bóng đá

Hiển nhiên rằng, ai cũng biết: Trong trò chơi đỏ đen, người thắng cuối cùng vẫn là Nhà Cái. Có mấy ai đổi phận mình được khi chỉ đơn thuần đóng vai là người chơi. Cũng chính vì vậy những dịch vụ cầm đồ, cho vay lãi cũng phát triển lên theo. Trên những con phố nổi tiếng về cầm đồ tại Hà Nội như Đặng Dung, Láng… luôn tấp nập người ra kẻ vào. Họ cầm cố những vật dụng có giá như ô tô, xe máy, điện thoại… chỉ để có tiền tiếp tục tham gia cuộc chơi. Còn dịch vụ cho vay lãi thì cũng “tranh thu” lấy cái lãi cao “cắt cổ” có thể lên tới 15-20 nghìn đồng/một triệu/ngày. Nếu bạn vay tới 50 triệu, số tiền lãi phải trả đã là 1 triệu/ngày.


Và khi đã không còn sức để chơi tiếp, cách duy nhất để lấy lại những gì mình đã mất là phải làm liều “được ăn cả ngã về không”, dẫn tới, nhiều gia đình phải điêu đứng khi chủ nợ đến báo khoản tiền hàng trăm, hàng tỉ đồng. Họ đã phải chạy đôn chạy đáo để có tiền gánh nợ, để đổi lại người thân của mình vẫn “an toàn”. Thực tế cho thấy, đã có nhiều con nợ đành phải xóa nợ bằng cách chấm dứt cuộc sống của mình.


Cứ thế, sau mỗi mùa bóng, người âm thầm hưởng lợi là nhà mạng, là những đại lý phát mạng, là những ông chủ tiệm cầm đồ, vay lãi. Còn về đa phần người chơi, họ luôn là kẻ bại trận.


“Đừng mơ giỡ nhà người ta ra làm chuồng gà nhà mình”, câu nói đó hẳn ai cũng biết nhưng có mấy kẻ không có mơ ước đổi phận một cách nhanh chóng. Có đam mê thì cũng nên dừng lại trước khi quá muộn, đừng để “mồ hôi nước mắt” của mình làm giàu cho kẻ khác.

Bình Phàm (Còn tiếp)

Bình luận
vtcnews.vn