Song Luân 'Cây táo nở hoa': Trên đầu giường tôi vẫn có ảnh người yêu cũ

Sao ViệtChủ Nhật, 30/05/2021 07:35:27 +07:00

Dù đã chia tay 3 năm nhưng Song Luân "Cây táo nở hoa" vẫn thừa nhận bạn gái cũ giúp anh trưởng thành hơn, và trên đầu giường anh hiện vẫn có ảnh của cô.

Với Cây táo nở hoa đang lên sóng, diễn xuất của Song Luân được nhận xét tiến bộ và hoàn thiện hơn. Diễn viên sinh năm 1991 không lép vế khi kết hợp với những đồng nghiệp có thực lực như Thái Hòa, Hồng Ánh… Vai Dư do Song Luân thể hiện lấy được sự đồng cảm của khán giả với nội tâm phức tạp, nhiều uẩn ức.

Song Luân chia sẻ với Zing trong quá trình diễn xuất anh nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của Thái Hòa, Nhã Phương… Ngoài ra, sự khó tính của đạo diễn Thạch Thảo cũng là một phần lý do giúp anh vào vai tròn trịa hơn.

Bị khớp khi diễn xuất với Thái Hòa

Song Luân khẳng định anh chưa bao giờ sợ bị lép vế dù diễn xuất với những đàn anh, đàn chị tài năng. Nam diễn viên coi Thái Hòa, Trương Thế Vinh, Thúy Ngân và Nhã Phương như anh em ruột nên diễn xuất thoải mái và không bận tâm chuyện ai nổi hơn ai.

"Trong phim, mỗi người có trường đoạn nổi bật riêng. Người nào diễn chính trong trường đoạn sẽ được quay đầu tiên để giữ trọn vẹn cảm xúc. Lúc đó, chúng tôi không phân biệt anh Thái Hòa là ngôi sao phòng vé hay chị Hồng Anh là bậc thầy diễn xuất. Chúng tôi như nhau hết", Song Luân tâm sự.

Những chi tiết rất nhỏ, chẳng hạn một cái vỗ vai của Nhã Phương cũng tạo cho Song Luân cảm giác đang sống giữa một gia đình thực sự và đẩy cảm xúc của anh lên cao trào.

Tuy nhiên, việc bị khớp khi diễn xuất với Thái Hòa hay Hồng Ánh là điều khó tránh khỏi, theo chia sẻ của diễn viên 30 tuổi. Tình huống đó xảy ra ngay từ cảnh quay đầu tiên.

“Ngày đầu tiên lúc nào cũng áp lực vì chưa quen ê-kíp, đặc biệt lại diễn với anh Thái Hòa. Lúc tập kịch bản, thấy anh vui vẻ nhưng khi diễn, anh tập trung quá nên tôi cũng sợ không biết tính anh ra sao. Nếu diễn cùng đồng nghiệp trẻ, tôi không bao giờ sợ hãi. Sau đó, anh Thái Hòa không hề than phiền mà bảo tôi: ‘Cứ làm đi, quên thì làm lại’”, Song Luân kể.

Song Luân 'Cây táo nở hoa': Trên đầu giường tôi vẫn có ảnh người yêu cũ - 1

Song Luân đảm nhận vai em út Dư trong Cây táo nở hoa. (Ảnh: Bá Ngọc)

Với chặng đường đã qua của Cây táo nở hoa, Song Luân thể hiện tốt vai Dư. Anh lý giải bản thân luôn nhận được năng lượng và tương tốt tốt từ đồng nghiệp.

"Tôi may mắn khi được làm việc với đạo diễn Thạch Thảo. Chị Thảo khó quá, đến anh Hòa đôi khi cũng bực, giận ra mặt. Anh ấy từng phải diễn cảnh tắm mưa từ sáng tới tối. Chị Thảo gần như dạy cho tôi lại từ đầu và đẩy giới hạn của tôi lên cao hơn", Song Luân nhấn mạnh.

Nói thêm về dàn diễn viên, Song Luân cho biết Nhã Phương là bạn diễn anh cảm thấy ăn ý nhất. Theo anh, Nhã Phương có nhiều cảm xúc nhưng quan trọng đạo diễn nặn cô theo hướng nào.

“Phương đưa ra cảm xúc và năng lượng cho bạn diễn rất rõ ràng. Phương diễn hay nhưng các vai có vẻ giống nhau, khóc nhiều quá nên có thể khán giả bội thực. Sang phim này, Phương đóng hay nhất từ trước đến giờ. Vai diễn vừa khiến khán giả ghét mà cũng thương”, anh nói.

Diễn viên nói thêm: “Khi nhận được những lời khen, tôi cảm thấy có động lực rất nhiều. Sự cố gắng của mọi người trong đoàn phim phần nào được đền đáp. Có những hôm, chị Ánh, Nhã Phương khóc sưng cả mắt. Hay cảnh quay Báu đánh nhau với Châu, Phương quay hơn chục lần đến nỗi giọng khàn cả đi”.

“Bây giờ tôi biết lắng nghe”

Dư được Song Luân thể hiện bằng cả những cảm xúc anh tích lũy trong 3 năm đã qua với nhiều trải nghiệm khác nhau. Song Luân kể sau 3 năm, anh thay đổi cách sống. Từ một chàng trai hay xét nét, tính toán và ganh tỵ, Song Luân tự nhận hiện tại anh chan hòa, biết lắng nghe.

“Trước đây, trong công việc, tôi hay lo mình bị lép vế và ít khi lắng nghe góp ý. Tôi luôn đưa ý kiến chủ quan ra để đánh giá công việc. Bây giờ tôi tập thói quen bớt nghĩ cho mình và san sẻ với mọi người trong nghề. Tôi cảm thấy từ khoảng thời gian sống như vậy, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều”, Song Luân bày tỏ.

Song Luân 'Cây táo nở hoa': Trên đầu giường tôi vẫn có ảnh người yêu cũ - 2

Nam diễn viên không lo sợ việc bị lép vế. (Ảnh: Bá Ngọc)

“Ở Cây táo nở hoa, tôi sẵn sàng nghe lời góp ý từ chị Thảo hay mọi người, kể cả dàn diễn viên không trong tuyến chính. Tôi nghĩ nếu cứ sợ bị lép vế sẽ vô tình lạc ra khỏi vai của mình”, diễn viên Hậu duệ mặt trời nhấn mạnh. Khi được hỏi về lý do thay đổi, Song Luân tâm sự một phần nguyên nhân đến từ người yêu cũ của anh.

“Chúng tôi chia tay cách đây 3 năm. Tôi cứ nghĩ đó là tình yêu đi đến cuối cuộc đời. Người đó giỏi, tốt và thay đổi cuộc sống của tôi nhiều, giúp tôi trưởng thành. Nhưng chúng tôi gặp nhau không đúng thời điểm nên chia tay. Đến giờ tôi vẫn chưa quen ai hết. Có lúc tôi cũng muốn có người yêu nhưng vì khó tính nên chưa thấy ai phù hợp. Trên đầu giường của tôi vẫn có ảnh của cô ấy”, anh tâm sự.

“Tôi từng stress vì lo kinh tế"

Song Luân cho biết hiện tại anh diễn xuất vì đam mê mà không đòi hỏi cao về chuyện thu nhập. Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phải làm nhiều nghề đề trang trải cuộc sống, rồi trải qua đủ thăng trầm, anh nhận ra không cần quá nhiều tiền hay hàng hiệu để có được hạnh phúc.

“Sau nhiều năm, tôi trải nghiệm đủ cảm giác. Hồi bé tôi từng sống khá khó khăn, đi làm thuê, khâu dép, ra bến xe bán trái cây. Trải nghiệm từ đáy xã hội rồi bây giờ thỉnh thoảng được vào những chỗ sang trọng, lái xe xịn, đi giày hàng chục triệu đồng”, anh bày tỏ.

Song Luân 'Cây táo nở hoa': Trên đầu giường tôi vẫn có ảnh người yêu cũ - 3

Cây táo nở hoa là cột mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất của Song Luân. (Ảnh: Bá Ngọc)

“Cuộc sống đã có quá nhiều cung bậc cảm xúc khiến tôi hạnh phúc nên bây giờ tôi chỉ mong có một gia đình, đón cha mẹ đến ở cùng và cuộc sống đủ ăn, đủ mặc. Tôi không quá ham về việc xe đẹp, nhà lầu. Bây giờ tôi chọn phim cũng vậy, không quan trọng tiền ít hay nhiều cứ thích là tôi làm rồi làm cho đã thì thôi", Song Luân kể.

Khi được hỏi về cảm giác của một người từng sống ở đáy xã hội khi bước vào nơi sang trọng, Song Luân trả lời: “Cảm xúc phụ thuộc vào nhiều thời điểm khác nhau. Có thời điểm tôi phải học làm sang và cố thể hiện để không bị quê mùa. Đến một thời điểm, tôi cảm thấy hãy cứ là mình và làm những gì mình thích, không ảnh hưởng đến ai. Ví dụ không biết gì thì hỏi còn ngày xưa vì sĩ diện, không biết gì không dám hỏi vì sợ người ta chê quê mùa".

Trải qua giai đoạn stress vì lo lắng kinh tế, nam diễn viên nhận ra không nên suy nghĩ quá nhiều khiến bản thân chịu áp lực.

Song Luân bảo bây giờ anh nghĩ đơn giản và sẵn sàng nói những gì mình nghĩ. Phương châm lúc này của anh là sống chậm lại, hưởng thụ cuộc sống hàng ngày, dành thời gian hỏi thăm gia đình, bạn bè, những người xung quanh.

“Tôi từng chỉ quan tâm ngoại hình"

Thời gian qua, giới làm phim tranh luận việc điện ảnh Việt thiếu những gương mặt tài tử. Rất ít nhân tố đảm bảo cả ngoại hình, diễn xuất lẫn sức hút phòng vé. Khi được hỏi về vấn đề này, Song Luân cho rằng “do nền điện ảnh chưa đủ để phát triển nhân tài”.

Song Luân đặt niềm tin thời gian tới có nhiều gương mặt đáp ứng đủ tiêu chí của một tài tử điện ảnh, có thể đem làn gió mới, diễn xuất nhẹ nhàng, trẻ trung, tinh tế văn minh.

Song Luân cũng là một trong những diễn viên có ngoại hình, diễn xuất tốt và tham gia nhiều dự án phim nhưng chưa thể bứt phá. Song Luân lý giải anh thiếu nhiều kỹ năng.

“Tôi thiếu cách diễn để làm sao cả 10 lần như một. Rất nhiều phim mời nhưng tôi không nhận. Không phải tôi chảnh nhưng tôi thấy mình chưa thể đi một mình một cách vững chãi mà không cần ê-kíp. Ngoài ra, tôi cần trau dồi thêm rất nhiều về ngoại ngữ. Tôi có thể giao tiếp nhưng nếu đóng một phim về chuyên ngành thì cần giỏi hơn nữa", anh giải thích.

Song Luân 'Cây táo nở hoa': Trên đầu giường tôi vẫn có ảnh người yêu cũ - 4

Song Luân cho rằng Thuận Nguyễn là gương mặt có thể bứt phá trong thời gian tới. (Ảnh: Bá Ngọc)

Song Luân nhấn mạnh anh từ chối phim không phải chê phim đó dở. Tuy nhiên, ở thời điểm này, anh muốn làm những phim khiến bản thân được sống và thỏa mãn với vai diễn.

“Tôi muốn trải nghiệm nhiều dạng vai. Tiền quan trọng lắm nhưng thực sự những năm qua toàn công ty tôi lo về tiền chứ tôi không hề hay biết”, diễn viên chia sẻ thêm.

“Những phim đầu tiên tôi đóng, việc tôi quan tâm nhất là mình có đẹp trai hay không. Khi quay cũng vậy, tôi chỉ quan tâm góc nào đẹp hơn mà đâu quan tâm mình diễn xuất tốt hay không. Bạn gieo gì thì chỉ được đó thôi.

Lúc làm việc mà chỉ quan tâm có đẹp trai hay không thì thời gian đâu bận tâm đến việc diễn xuất tốt hay không. Lúc lên phim bạn sẽ được như ý bạn muốn. Bạn rất đẹp trai nhưng lu mờ về diễn xuất. Trong tương lai, tôi chỉ cần bản thân tập trung và luôn thay đổi”, anh trải lòng.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp