'Sống lại' sau khi đắp chiếu: Cả nhà thay nhau tiếp máu, giành giật 20% sự sống

Thời sựThứ Sáu, 04/03/2016 07:55:00 +07:00

Các bác sỹ thông báo nạn nhân bị đa chấn thương, khả năng sống sót chỉ còn khoảng 20% nhưng cả gia đình vẫn cố gắng "còn nước còn tát".

(VTC News) - Các bác sỹ thông báo nạn nhân bị đa chấn thương, khả năng sống sót chỉ còn khoảng 20%.

Liên quan đến vụ việc anh Trần Thế Bình (30 tuổi, ở thôn Đông Thôn, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) bất ngờ "sống lại" sau khi được người dân đắp chiếu khi gặp tai nạn giao thông, chiều 3/3, thông tin với PV VTC News người nhà anh Bình cho biết, các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức thông báo tình trạng sức khỏe của anh đang nguy kịch.
Tưởng con đã chết, bố anh Bình  lao vào ôm con khóc nhất
Tưởng con đã chết, bố anh Bình lao vào ôm con khóc ngất 
Theo đó, anh Bình được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Hải Dương lên bệnh viện Đa khoa Việt Đức trong tình trạng chấn thương phía bên phải đầu, hàm bị lột da, trầy xước, gãy xương cổ, đứt động mạch chủ, dập nát xương bả vai và cánh tay phải. Hai cẳng chân dưới đầu gối gãy trơ xương.

Theo nhận định của các bác sỹ, khả năng sống sót của anh Bình chỉ còn khoảng 20%. Dù vậy, hiện tại gia đình anh vẫn huy động tối đa người thân lên bệnh viện túc trực, tham gia tiếp máu cứu chữa cho anh.

Hiện trường nơi anh Bình gặp nạn
Hiện trường nơi anh Bình gặp nạn 
Trước đó, khoảng 12h trưa 2/3, trên quốc lộ 37 đoạn qua xã Quốc Tuấn (Nam Sách, Hải Dương) anh Bình điều khiển xe máy Jupiter đến đoạn đầu làng An Xá (gần cây xăng Quốc Tuấn) thì gặp 2 xe cùng chiều đang vượt lên theo hướng về TP Hải Dương.

Thấy vậy, anh Bình cũng lái xe chạy nhanh nhưng gặp chướng ngại vật nên phải phanh gấp khiến anh đâm phải một chiếc xe tải đang chạy trên đường. Cú tông mạnh khiến anh Bình bị văng ra khỏi xe, nằm bất động, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Vết bánh xe phanh gấp còn in dài trên mặt đường gần hiện trường vụ việc
Vết bánh xe phanh gấp còn in dài trên mặt đường gần hiện trường vụ việc 
Nhận được tin báo, người nhà nạn nhân ra hiện trường kêu khóc thảm thiết.

Người dân đã đắp chiếu lên người nạn nhân vì tưởng anh đã chết. Tuy nhiên, 30 phút sau người nhà bất ngờ thấy anh Bình thoi thóp thở nên đã nhanh chóng đưa đi bệnh viện Đa khoa Hải Dương cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Được biết, anh Bình đã có vợ nhưng đã ly dị từ cuối năm 2015, hiện anh đang sống cùng hai con (1 trai, 1 gái) cùng bố mẹ đẻ.  


Clip: Xe Camry ‘điên’ mất lái, tông 3 người chết thảm  

Minh Khang 
Bình luận
vtcnews.vn