Song Hye Kyo bị cha ruồng bỏ vẫn thành ngôi sao sáng

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 02/11/2013 07:52:00 +07:00

(VTC News) – Ít người biết rằng, khi còn bé Song Hye Kyo đã bị cha ruồng bỏ, 2 mẹ con phải vật lộn với cuộc sống nay đây mai đó.

(VTC News) – Ít người biết  rằng,  khi còn bé Song Hye Kyo đã bị cha ruồng bỏ, 2 mẹ con phải vật lộn với cuộc sống nay đây mai đó.

Tuổi thơ vắng bóng cha

Song Hye Kyo sinh năm 1982 trong một gia đình trung lưu. Ngay từ khi sinh ra, Song Hye Kyo đã là một đứa trẻ yếu đuối và gần như không còn cơ hội sống theo lời của bác sỹ, tuy nhiên điều kỳ diệu đã xảy ra khi cô con gái duy nhất của cặp vợ chồng trẻ đã vượt qua được giây phút sinh tử.

Có lẽ, bất hạnh vẫn chưa buông tha với cô gái này. Không lâu sau đó, cha mẹ cô quyết định ly dị. Song Hye Kyo cùng với mẹ chuyển lên Seoul và sống những ngày tháng lam lũ.

Song Hye Kyo
Song Hye Kyo  sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu từ bé.
Dù ngôi nhà thiếu đi bóng dáng một người cha nhưng bù lại, Song Hye Kyo được mẹ hết mực yêu thương. Hai mẹ con sống ở các căn hộ cho thuê nên thường xuyên phải di cư nay đây mai đó.

Chính những năm tháng ấy đã tạo nên một Song Hye Kyo kiên cường, ý chí và một lối sống đơn giản, tiết kiệm cho tới bây giờ.


Khoản tiền cát-xê đầu tiên, cô mang ngay về để trang trải những món nợ cho mẹ. Khi đó mong ước của Song Hye Kyo chỉ là có một mái nhà của riêng mình để ổn định cuộc sống.

Ngày còn bé, Song Hye Kyo đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn người với đôi má phúng phính hồng nên được rất nhiều người yêu mến. Ở lớp mẫu giáo, cô nói nhiều và rất nhanh nên bị gán cho biệt danh là ‘gõ kiến’.
Song Hye Kyo
Cô đã thay đổi khá nhiều, duy có đôi môi gợi cảm vẫn không hề thay đổi.
Ảnh thời thơ ấu cực đáng yêu của Song Hye Kyo

Tỏa sáng với Trái tim mùa thu

Từ nhỏ ước mơ của cô là trở thành một nhà thiết kế thời trang. Tuy nhiên, vào năm cuối trung học, Hye Kyo lại ra mắt với vai trò người mẫu trong cuộc thi tuyển chọn Smart Model. Lần đó cô giành chiến thắng trong cuộc thi, đây được xem là bước đệm đầu tiên của cô tiến vào làng giải trí.


Dù sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu nhưng cô chỉ cao 1m53 vì thế, bản thân tự nghĩ rằng mình sẽ không có nhiều cơ hội tiến thân làm người mẫu. Cô bắt đầu chuyển ra làm MC và học thêm lớp diễn xuất.

Ban đầu, cô cũng tham gia một số vai diễn phụ trong các bộ phim, tuy nhiên không để lại được dấu ấn nhiều.

Mãi đến năm cô 19 tuổi, khi tham gia vai diễn trong bộ phim Trái tim mùa thu, Song Hye Kyo mới thực sự gây được ấn tượng mạnh, đưa cô một bước trở thành thần tượng số 1 xứ Hàn và mở đường cho những vai diễn đình đám sau đó như Một trong tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Thế giới họ đang sống, Ngọn gió đông năm ấy.…

Song Hye Kyo
Trái tim mùa thu là bộ phim mang đến cho Song Hye Kyo thành công ngoài mong đợi.
Tuy nhiên khi nhắc đến Song Hye Kyo, hình ảnh khiến người ta nhớ nhất vẫn là cô nàng Eun Seo đẫm lệ trong bộ phim tình cảm Trái tim mùa thu, đã từng lấy đi nước mắt của không ít khán giả.

Được biết, để có được vai diễn này, Song Hye Kyo đã phải vượt qua rất những tên tuổi gạo cội, một trong số đó là nữ diễn viên Kim Hee Sun.

Được biết đây cũng là vai diễn ‘bi’ đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của cô, tuy nhiên nó lại đem về thành công ngoài mong đợi.

Kết thúc bộ phim, có nhà phê bình còn nhận xét rằng, dường như vai diễn Eun Seo sinh ra để ‘đo ni đóng giày’ cho nét thánh thiện có chút đượm buồn toát ra từ Song Hye Kyo.


Gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ và đôi môi cuốn hút hiếm có của nhân vật Eun Seo đã trở thành hình ảnh ăn tiền sau khi bộ phim kết thúc.

Song Hye Kyo trở thành cái tên đắt giá trong làng thời trang mà không ai còn để ý đến đôi chân ngắn của cô.

Trái tim mùa thu
Trái tim mùa thu
Trái tim mùa thu
Liên tiếp nhận được những hợp đồng thời trang, trở thành gương mặt đại diện của các hãng mỹ phẩm danh tiếng, các thẩm mỹ viện mượn hình ảnh của cô để quảng cáo treo đầy trên các đường phố, và mật độ xuất hiện trên mặt báo trở nên dày đặc. Một bước, cô trở thành cái tên ăn khách trong làng điện ảnh xứ Kim chi.

Chỉ bốn tháng sau khi bộ phim phát hành, Hye Kyo thu về gần 400 triệu won và nhanh chóng thăng hạng với biệt danh ‘người mẫu siêu cấp’.

Trái tim mùa thu đã mang về cho cô gái 19 tuổi cả danh vọng và địa vị. Tên cô vượt khỏi phạm vi xứ Hàn khi bộ phim bắt đầu được công chiếu ở các nước Châu Á khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam…. Và trở thành một trong những ngôi sao dẫn đầu làn sóng Hàn Quốc tại Châu Á (Hallyu).

Bộ phim có kết thúc buồn nhưng lại mở ra một tương lai sáng cho lớp diễn viên chính mà Song Hye Kyo là minh chứng dễ thấy nhất.
Nhạc phim xúc động của bộ phim Trái tim mùa thu

Hình ảnh Eun Seo với gương mặt xinh đẹp, thánh thiện nhưng đôi mắt luôn đượm buồn trở thành lựa chọn hàng đầu cho những bộ phim ‘bi’ sau này như Một trong tất cả,  Ngọn gió đông năm ấy, Thế giới họ đang sống…


Khi đó, mấy ai biết, bản thân cô đã phải cố gắng để thoát khỏi cái bóng Eun Seo ngày nào. Ngôi nhà hạnh phúc (2004) đã chứng minh được nổ lực thay đổi hình ảnh của cô trong lòng khán giả.

Với Ngôi nhà hạnh phúc, Hye Kyo phá vỡ hình tượng yếu ớt, đượm buồn trong các vai diễn trước đây của mình để vào vai cô nàng Han Ji Eun năng động, sôi nổi, cá tính và yêu đương cũng rất ngọt ngào. Nhân vật Ji Eun là một hóa thân mới mẻ đầy cá tính của Hye Kyo.

Sau khi ra mắt, bộ phim đã  thắng lớn tại nhiều nước châu Á với tỷ lệ người xem kỷ lục ở nhiều nước, chiếm hơn 50% số người xem tại Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Singapore, Malaysia. 
Song Hye Kyo - Bi rain - Ngôi nhà hạnh phúc
Song Hye Kyo - Bi rain - Ngôi nhà hạnh phúc
Những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của cặp đôi Song Hye Kyo - Bi rain trong Ngôi nhà hạnh phúc.
Không những thế, Song Hye Kyo còn chính là người tạo nên trào lưu thời trang cột tóc lệch và áo khoác lửng mà cô nàng Han Ji Eun vẫn diện. 

Thành công của Ngôi nhà hạnh phúc đã khẳng định vị trí của Hye Kyo trong làng giải trí châu lục. Ở Trung Quốc, Hye Kyo đã vượt mặt các đàn chị như Lee Young Ae, Kim Hee Sun... để trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc khả ái nhất trong nhiều năm liền.
Nhạc phim Ngôi nhà hạnh phúc

Những cuộc tình đầy nuối tiếc

Năm 2003, Song Hye Kyo trở thành người tình màn ảnh của tài tử đình đám xứ Hàn Lee Beung Hun trong bộ phim Một cho tất cả (All in).

Đây là bộ phim mà Hye Kyo được khen ngợi nhiều nhất. Đồng thời, nó cũng đem đến cho cô một tình yêu lý tưởng ngoài đời thực.


Sau bộ phim, Song - Lee công khai tình yêu của họ và được dư luận ủng hộ nhiệt tình dù Lee lớn hơn Song đến 15 tuổi.

Thiên hạ trầm trồ ngưỡng mộ và chẳng ngần ngại bầu chọn cặp trai tài gái sắc này là đôi đẹp nhất trên màn ảnh lẫn ngoài đời.

Song Hye Kyo - Lee Byung Hun
Song Hye Kyo - Lee Byung Hun  được xem là cặp đôi đẹp nhất cả trên màn ảnh và ngoài đời thực.
Mối tình lãng mạn cả trên phim lẫn ngoài đời đã mang đến cho cả hai nhiều hơn những gì họ có thể nghĩ đến: Đó là những hợp đồng quảng cáo kếch xù và những vai diễn mới thỏa sức tung hoành.

Tuy vậy, câu chuyện tình được xem là đẹp nhất xứ sở kim chi và mỹ lệ nhất châu Á này cũng sớm đến hồi kết vào năm 2004.

Không ít người ngạc nhiên khi cô gái bé nhỏ Song Hye Kyo bằng nội lực mạnh mẽ đã vững vàng vượt qua sự yếu đuối của con tim. Cô lao vào dự án phim mới Full House đóng cặp với chàng ca sỹ cùng tuổi Bi rain.

Khi đó, nhiều người đồn đoán rằng sau cuộc tình đổ vỡ với chàng Lee, Bi Rain đã trở thành bờ vai nương tựa đúng lúc nhất cho Song Hye Kyo. Không ít lần các phương tiện truyền thông còn đưa tin chắc như đinh đóng cột rằng họ đang hẹn hò.
Song Hye Kyo -  Bi rain
Không ít người đã mong câu chuyện tình trên màn ảnh của cô với Bi rain thành sự thật.
Mặc dù người trong cuộc liên tiếp phủ nhận nhưng các fan vẫn một lòng bình chọn là đôi tình nhân lý tưởng nhất làng giải trí.

Cuộc tình mới nhất đươc cô công khai với báo giới là tình yêu đẹp lung linh với chàng tài tử điển trai Hyun Bin. Tuy nhiên, mối quan hệ nay cũng không kéo dài được lâu khi anh lên đường nhập ngũ vào năm 2011, họ tuyên bố chia tay không lý do sau 2 năm yêu nhau.

Hyun Bin - Song Hye Kyo
Hyun Bin - Song Hye Kyo
Hyun Bin  là mối tình thứ 2 đẹp như mơ của Song Hye Kyo.
Dường như, dễ nhận thấy với 2 mối tình công khai thật sự, Song Hye Kyo đã rất thành tâm vui đắp nhưng vẫn khó có thể nắm giữ.

Sau này chia sẻ với báo giới ngôi sao Trái tim mùa thu cũng thú nhận: ‘Mặc dù thời gian yêu nhau không nhiều nhưng Lee Beung Hun vẫn là mối tình đầu của tôi và là người con trai tôi yêu nhất’.


Chỗ đứng vững chắc
trong làng điện ảnh

Dù trải qua không ít những trắc trở trong chuyện tình duyên, mỹ nhân số 1 xứ Hàn vẫn là cái tên liên tục xuất hiện trong các dự án phim cũng như liên tục đem về những thành tích đáng nể cho xứ Kim chi.

Năm 2010, cô đứng thứ 18 trong danh sách những mỹ nhân có khuôn mặt mộc đẹp nhất thế giới và nhiều năm liền là gương mặt xinh đẹp nhất xứ Hàn.

Năm 2013, cô trở thành cái tên duy nhất của xứ Kim chi nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất thế giới.

Năm 2011, Song Hye Kyo là nữ diễn viên đầu tiên của Châu Á được ký hợp đồng với  Effigies - bệ phóng của những tên tuổi đình đám như Robin Wright Penn và Charlotte Gainsbourg.

Gần đây nhất, bộ phim truyền hình cô tham gia vai chính Ngọn gió đông năm ấy tiếp tục tạo nên cơn sốt cho giới trẻ khắp Châu Á.
Jo In seong - Song Hye Kyo.
  Song Hye Kyo đóng cặp cùng nam tài tử Jo In Seong trong bộ phim Ngọn gió đông năm ấy.
Dẫn đầu rating suốt nhiều tháng qua, Ngọn gió đông năm ấy tái hiện  hình ảnh cô gái mù hiền lành chịu khổ đau, thua thiệt Song Hye Kyo.

Và chính cô cũng đã kịp đốt lên ngọn lửa hy vọng vực lại thời kỳ hoàng kim của truyền hình xứ Hàn của hơn 10 năm về trước.


Cuối năm 2012, Cô bắt đầu lấn sân sang thị trường điện ảnh Trung Quốc với vai phụ đầu tiên trong bom tấn The Grandmaster (Nhất đại tông sư), sánh vai cùng dàn diễn viên đình đám của Hoa ngữ như Chương Tử Di, Lương Triều Vỹ…
Song Hye Kyo - Nhất đại tông sư
Song Hye Kyo làm vợ của Lương Triều Vỹ trong bộ phim Nhất đại tông sư.
Đầu năm nay, Song Hye Kyo chính thức nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim The Crossing (Thái Bình Luân),  một trong những dự án phim gây xôn xao suốt một thời gian dài không chỉ bởi tên tuổi đạo diễn Ngô Vũ Sâm mà còn bởi sự hội tụ của dàn sao khủng như Chương Tử Di, Song Hye Kyo, Huỳnh Hiểu Minh, Kim Thành Vũ…

Hơn 10 năm cống hiến cho điện ảnh, Song Hye Kyo đã tạo cho mình được một chỗ đứng vững chắc không phải ai cũng làm được.

Dù trải qua không ít những cuộc tình đổ vỡ, nhưng cố gái kiên cường ấy vẫn kịp lau khô nước mắt, xem đó là một bài học để mình trưởng thành, một khó khăn để mình đối mặt và vượt qua.

Song Hye Kyo
Song Hye Kyo đã tạo cho mình được một chỗ đứng vững chắc không phải ai cũng làm được. 
Có lẽ vì vậy mà khi mới qua ngưỡng tuổi 30, độ tuổi quá non trẻ trong làng điện ảnh, cô đã giành được không ít những thành tích, và danh tiếng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và thán phục.

Sau này, chính cô cũng chia sẻ: ‘Tôi nghĩ chính những cuộc tình đã qua đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, Đôi lúc, tôi thấy mình chẳng sợ gì nữa.

Công việc là một cách giúp tôi quên đi tất cả, quên đi cả tuổi tác. Tôi hầu như chẳng còn thời gian để cảm thấy cô đơn’.

Hà Trần

Bình luận
vtcnews.vn