Sóng gió liên tiếp 'nhấn chìm' gia đình Michael Jackson

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 08/06/2013 06:58:00 +07:00

(VTC News) – Bốn năm sau cái chết của ông hoàng nhạc Pop, gia đình Jackson đã phải đối mặt với quá nhiều sóng gió bất ngờ.

(VTC News) – Bốn năm sau cái chết của ông hoàng nhạc Pop, gia đình Jackson đã phải đối mặt với quá nhiều sóng gió bất ngờ.

Bí mật “động thời” về cậu con trai út

Tháng 4/2012, Matt Fiddes - cựu vệ sĩ của Michael Jackson khiến dư luận xôn xao khi khẳng định mình mới là cha ruột của bé Prince Jackson - con trai út của ngôi sao quá cố.

Michael Jackson
Bé Prince không phải là con ruột của Michael Jackson. 
Theo lời Matt Fiddes, Michael từng tâm sự với anh rằng mình muốn có một đứa con khỏe mạnh như Fiddes. Vệ sĩ này đồng ý hiến tinh trùng của mình để giúp Michael thỏa mãn mong ước. Michael Jackson đã trả cho Matt Fiddes 500.000 USD, nhưng anh từ chối.
Michael Jackson
Michael Jackson và cựu vệ sĩ Matt Fiddes. 
Tháng 11/2002, khi bé Prince được 9 tháng, Michael Jackson đã nói với Matt rằng: “Trên danh nghĩa, đó là con trai tôi, nhưng phải nhờ đến tinh trùng của anh, tôi mới có được nó".

Hiện Matt Fiddes đã kết hôn và có ba đứa con. Nhưng anh vẫn muốn nhận bé Prince để được quyền thăm nom cậu bé, bởi bà Katherine - mẹ Micheal Jackson luôn ngăn cấm Matt, vì nghĩ rằng anh đang cố vòi tiền từ gia đình mình.

Mẹ Michael Jackson mất tích đáng ngờ


Ba tháng sau những lùm xùm xung quanh thân thế của cậu con trai út, mẹ của ông hoàng nhạc Pop lại bất ngờ mất tích. Bà Katherine đột nhiên biến mất đúng vào thời điểm nhạy cảm, khi gia đình Jackson đang căng thẳng về việc phân chia tài sản.

Gần cuối tháng 7/2012, cô cháu gái Paris Jackson chia sẻ trên trang Twitter với giọng điệu hốt hoảng: “Bà nội cháu đã mất tích. Cháu chưa nói chuyện với bà một tuần nay, cháu muốn bà trở về nhà ngay bây giờ”.
Michael Jackson
Bà Katherine đột ngột biến mất trong vòng 10 ngày. 
Luật sư của bà Katherine cũng lo ngại bà không được an toàn vì chưa bao giờ bà bỏ đi quá 24h mà không thông báo cho con cháu. Lo lắng của vị luật sư là có căn cứ, bởi theo di chúc mà Michael Jackson để lại, những người có quyền nhận tài sản thừa kế, ngoài ba đứa con còn có bà Katherine. Điều này khiến các thành viên còn lại của gia đình phẫn nộ.

Vài ngày sau, bà  Katherine trở về nhà và trấn an dư luận rằng mình không bị bắt cóc, bà chỉ đi nghỉ và không gọi về cho các cháu được, đơn giản vì… ở khách sạn không có điện thoại!
Michael Jackson
Bà Katherine là người giám hộ của ba đứa con Michael Jackson. 
Luật sư riêng của bà không tin đây là sự thật, những đứa con của Michael Jackson thậm chí nghi ngờ bà nội mình bị chính những thành viên trong gia đình uy hiếp nhằm hưởng lợi tài sản.

TJ, cháu trai của bà Katherine còn khẳng định chính những người anh em của Michael Jackson đã dựng chuyện rằng bác sỹ khuyên bà nên đi du lịch để nghỉ ngơi rồi tự ý đưa bà đến Arizona trong vòng 10 ngày để cách ly với ba đứa cháu.

Ông hoàng nhạc Pop bị tố xâm hại tình dục

Ngày 16/5 vừa qua, Wade Robson - một biên đạo múa người Australia đã không ngần ngại tiết lộ ngay trên truyền hình rằng mình từng bị cựu ngôi sao lạm dục tình dục ngay từ khi là một đứa trẻ.

Wade Robson nói rằng năm 7 tuổi, anh bắt đầu tham gia những show của Michael Jackson, chính khoảng thời gian đó, anh đã bị ngôi sao này “quấy rầy”.  “Tôi chưa bao giờ quên những hành động mà Michael từng làm với tôi, khi đó, tôi còn quá nhỏ tuổi và hoàn toàn không thể nhận thức được đó là hành vi lạm dụng tình dục” -  Wade nói.
Michael Jackson
Biên đạo múa 30 tuổi khẳng định mình từng bị Michael Jackson xâm hại. 
Biên đạo múa 30 tuổi này khẳng định thêm, anh đã cố gắng che giấu sự thật để bảo vệ danh dự cho Michael Jackson: “Tôi đã giữ im lặng trong 22 năm, nhưng tôi không thể im lặng thêm nữa, nói ra chính là cách giúp tôi cảm thấy thoải mái nhất".

Những thông tin mà Wade Robson tiết lộ chỉ ở mức chung chung và thiếu thuyết phục, khiến dư luận hồ nghi biên đạo múa này đang cố bày trò để bôi nhọ danh dự của Michael Jackson.

Vụ tự tử bất thành của cô con gái duy nhất

Sự việc mới nhất diễn ra không chỉ khiến gia đình Jackson hốt hoảng mà còn khiến dư luận xôn xao là vụ tự tử hụt của Paris Jackson.

Ngày 5/6, Paris Jackson được đưa vào một bệnh viện ở Los Angeles sau khi cô bé đã tìm cách tự tử bằng cách cứa cổ tay. Theo tờ People, cô bé đã tự cắt cổ tay bằng một con dao làm bếp và uống hơn 20 viên thuốc giảm đau.
Michael Jackson
Vụ tự tử hụt của Paris Jackson làm xôn xao dư luận mấy ngày nay. 
Những thành viên của gia đình Jackson tiết lộ, vài tháng trở lại đây, Paris đã rơi vào tâm trạng chán nản và thường xuyên nổi giận vô cớ. Trước đây, cô bé từng nhiều lần tự cứa tay với hi vọng có thể ra đi và quên đi mọi phiền muộn.

Báo giới đang tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành động bồng bột của cô gái 15 tuổi này. Một số nguồn tin cho rằng, Paris chịu áp lực quá lớn từ kỳ thi tại trường trung học, số khác lại khẳng định cô bé cảm thấy cô độc khi không thể hòa hợp với gia đình sau cái chết của cha. Paris luôn muốn thoát khỏi người giám hộ của mình là bà Katherine để quay về sống với mẹ ruột.
Michael Jackson
Paris Jackson và mẹ ruột. 
Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, nguyên nhân chính khiến Paris đau khổ tột độ là chính là những tin đồn ác ý rằng cô bé không phải là con ruột cùa ông hoàng nhạc Pop. Hiện tại, Paris vẫn đang nằm trong viện dưới sự chăm sóc của gia đình, các bác sĩ sẽ theo dõi tâm lý cho cô bé trong vòng 72 giờ.

Hoài An

Bình luận
vtcnews.vn