Sợ pháo, cụ bà bỏ nhà đến Quảng Châu đón tết

Thế giớiThứ Hai, 30/01/2012 03:54:00 +07:00

(VTC News)- Sau khi trở về nhà, cụ Lý nghe nói ở Quảng Châu (Trung Quốc) cấm đốt pháo đêm giao thừa, bà cụ mừng rỡ vội mua vé máy bay tới Quảng Châu đón tết.

(VTC News) - Có lẽ, ai trong số chúng ta cũng đều mong đợi đêm giao thừa - thời khắc thiêng liêng, chuyển giao giữa năm cũ và mới, nhưng điều đó lại là cơn ác mộng đối với bà cụ 75 tuổi ở thành phố Bàn Cẩm, Liêu Ninh, Trung Quốc.

Một thông báo ghi ‘Mong bà con đừng đốt pháo đêm giao thừa” dán trước tầng 1 nhà H ở Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.


Còn nhớ đêm giao thừa năm 2010, cụ Lý Hạo Châu 75 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu vì kinh động bởi tiếng pháo và tiếng xe cộ ầm ĩ, và tiêu tốn gần 1000 nhân dân tệ mới bảo toàn được tính mạng.

Tết năm nay, cụ Lý sợ cảnh phải nhập viện lần nữa, cụ Lý đã sớm dán thông báo xin mọi người đừng đốt pháo trước cửa nhà cụ, và cũng đã nhiều lần thương lượng với hàng xóm về vấn đề này.

Nhưng hàng xóm không có phản ứng gì về đề nghị cấm đốt pháo của cụ Lý. Lực bất tòng tâm, sợ phải nhập viện lại tiêu tốn hàng nghìn nhân dân tệ, cụ Lý đã quyết định bỏ 5.000 nhân dân tệ mua vé máy bay đến Quảng Châu (Trung Quốc) đón tết.

Khuyên hàng xóm đừng đốt pháo

Cụ Lý  75 tuổi vốn mắc chứng bệnh cao huyết áp và bệnh tim, nên rất dễ bị kích động. Bình thường cụ rất thích sự yên tĩnh, cụ sợ nhất thời khắc giao thừa đêm 30, bắt đầu từ lúc 11h, tiếng pháo nổ, tiếng còi xe lại vang lên ầm ĩ kéo dài gần 2h đồng hồ.
Thông báo ghi ‘Mong bà con đừng đốt pháo đêm giao thừa” dán trước tầng 1 nhà H ở Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Cụ Lý nói: “Tôi còn nhớ đêm 30 tết năm ngoái, hàng xóm đốt pháo rầm rộ, bệnh dạ dày tôi tái phát, khó thở, người nhà lập tức gọi xe cấp cứu 120 đưa tôi đến bệnh viện ở thành phố Bàn Cẩm, tiền viện phí hết gần 1.000 nhân dân tệ.

Năm nay tránh cảnh nhập viện lần nữa, cụ Lý quyết định dán thông báo cấm hàng xóm không được đốt pháo gần nhà cụ, thậm chí nhiều lần sang thương lượng với hàng xóm về vấn đề nay nhưng vẫn không ăn thua, hàng xóm dường như không có thiện ý chấp nhận yêu cầu của cụ Lý.

"Lắm chuyện"

Một người hàng xóm gần nhà cụ Lý cho hay, đốt pháo đêm giao thừa mới có không khí ngày tết mà cụ Lý lại "yêu cầu không đốt pháo thì nói làm gì".

Một người hàng xóm khác lý luận, đốt pháo đêm giao thừa là phong tục truyền thống của người Trung Quốc, là thời khắc vui nhất của một năm mới, họ không thể vì bà cụ mà hủy bỏ tục lệ ấy. Thương lượng với hàng xóm về vấn đề này gần 20 ngày qua cũng chẳng ích gì, hàng xóm vẫn phớt lờ yêu cầu cấm đốt pháo của cụ Lý và còn nói cụ lắm chuyện.
  
Sau khi trở về nhà, cụ Lý nghe nói ở Quảng Châu (Trung Quốc) cấm đốt pháo đêm giao thừa, bà cụ mừng rỡ vội mua vé máy bay tới Quảng Châu đón tết.

Cụ Lý nói với các phóng viên: “Tôi tiết kiệm được một món tiền, nay bỏ ra 5.000 nhân dân tệ mua vé máy bay đến Quảng Châu đón tết, nếu bệnh tim lại tái phát chắc mất mạng như chơi.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn