Số phận bi thảm của cậu thanh niên nghiện rượu

Sức khỏeThứ Năm, 21/06/2012 01:17:00 +07:00

(VTC News) - Gareth Anderson- cậu thanh niên 22 tuổi người Anh cuối cùng cũng đã tử vong vì nghiện rượu.


(VTC News) - Gareth Anderson- cậu thanh niên 22 tuổi người Anh cuối cùng cũng đã tử vong vì nghiện rượu. Cậu đã thất bại trong cuộc chiến chống lại căn bệnh gan, suy thận vì không thể từ bỏ được rượu và trở thành một trong những nạn nhân lạm dụng rượu mãn tính trẻ tuổi nhất của nước Anh.

 
Gan của cậu thanh niên này bắt đầu bị phá hủy ở tuổi 19 nhưng khi đó cậu bị từ chối ghép gan do vẫn không thể ngưng được thói quen uống rượu của mình.


Cha của cậu, ông Brian Anderson- một cựu cảnh sát tâm sự: “Thật sự mà nói, chúng tôi gần như ngã quỵ. Cả gia đình đau đớn. Con trai tôi chỉ mới 22 tuổi thôi mà. Đầu óc tôi gần như mụ mẫm vào lúc này.”


Ông đã từng rất hy vọng rằng cậu con trai yêu quí của mình sẽ hồi phục sức khỏe và trở lại cuộc sống bình thường. Thế nhưng cơn nghiện cuối cùng đã giết chết cậu bé.


Trước đó vào tháng 8/2009, cậu bé bị loại khỏi danh sách ghép gan vì không thể từ bỏ rượu trong vòng 6 tháng.


Đỉnh điểm của chuyện này có lẽ là sự kiện mà cậu bé đã trốn khỏi giường bệnh tại Ulster Hospital để đi bộ tới một quán rượu gần đó với mục đích có thể nhấm nháp một cốc bia.


Khi chuyển từ bệnh viện Ulster đến bệnh viện King’s College ở Luân Đôn, Gareth cũng đã dần dần hồi phục sức khỏe. Lúc đó, với sự hối hận khôn cùng, cậu đã tuyên bố với cả gia đình rằng: “Con sẽ không bao giờ động đến rượu trong suốt quãng đời còn lại nữa. Đây là điều thật khủng khiếp. Con chỉ muốn được khỏe hơn và về nhà. Con không muốn kết thúc cuộc đời sớm như thế này. Con sẽ chiến đấu và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.


Tuy nhiên, đến tháng 1/2010, cậu đã phải quay trở lại Bệnh viện Hoàng gia Vicroria để điều trị căn bệnh thận suy.


Khi xuất viện, cậu làm việc trong cửa hàng bán thú cưng của cha mình nhưng chỉ trong vòng 6 tháng, cậu lại quay trở về với thói quen chết người của mình và thậm chí còn cố gắng để kết liễu đời mình.


Năm 2011 có lẽ là một năm đầy tồi tệ của Gareth khi cậu phải hầu tòa không biết bao nhiêu lần vì đánh anh trai Lawrence, dọa giết người mẹ đáng thương Vivienne và tấn công một cảnh sát.


Cuối cùng thì cậu bé cũng đã từ giã cõi đời cánh đây hai tuần vì sự tàn phá của lá gan trong nỗi đau khôn xiết của cả gia đình.


Phương Hiền






Bình luận
vtcnews.vn