Sợ người yêu xao lòng

Tâm sựThứ Sáu, 26/08/2011 11:18:00 +07:00

Chúng em quen nhau 5 năm và chuẩn bị kết hôn. Nhưng có một chuyện buồn xảy ra khiến em rối quá.

Chúng em quen nhau 5 năm và chuẩn bị kết hôn. Nhưng có một chuyện buồn xảy ra khiến em rối quá.

Vừa qua, cô ấy được công ty cho đi thực tập bên Campuchia hai tuần. Em không muốn cho cô ấy đi và hai đứa đã cãi nhau rất nhiều. Cuối cùng cô ấy cũng thuyết phục được em.

Trong chuyến đi đó, có một người làm việc bên Campuchia cũng thích và rất quan tâm đến cô ấy. Rồi ngày nọ, đang lúc buồn, cô ấy uống rượu say và được người ấy đưa lên phòng. Chuyện tế nhị đã xảy ra giữa hai người...


Sau đó cô ấy rất hối hận và xin lỗi em nhiều lần, hứa không để chuyện đó xảy ra nữa. Em đã tha thứ cho cô ấy, hai đứa cũng vui vẻ trở lại. Nhưng trong thời gian qua, người kia liên tục nhắn tin, gọi điện cho cô ấy. Mặc dù người yêu em nói sẽ cương quyết dứt khoác với người kia nhưng em sợ họ cùng làm chung công ty (tuy anh ta làm ở chi nhánh bên Campuchia và thỉnh thoảng về Việt Nam) sẽ có điều kiện tiếp xúc và tình cảm tiến triển thì sao.

Em rất buồn nhưng không biết nên làm gì để tụi em được hạnh phúc. Em rất sợ chuyện kia lại xảy, vì em không đủ can đảm để tiếp tục tha thứ cho cô ấy.


Theo PNO
Bình luận
vtcnews.vn