Số kiếp lận đận cô gái bị 'giang hồ' sát hại

Pháp luậtThứ Hai, 15/07/2013 09:26:00 +07:00

Sau khi đứt gánh với chồng, thiếu phụ xuân sắc làm việc tại quán tẩm quất đèn mờ nhộn nhạo lấy tiền nuôi con.

Sau khi đứt gánh với chồng, thiếu phụ xuân sắc làm việc tại quán tẩm quất đèn mờ nhộn nhạo lấy tiền nuôi con.

Ngày 3/7/2013, Công an TP. Hà Nội đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Văn Đồng (SN 1989, trú tại Yên Thế, Bắc Giang) về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đồng chính là kẻ đã dùng súng colt bắn thủng tim nữ nhân viên tẩm quất vào rạng sáng 1/7.  

Ngoài Đồng ra, còn có 4 đối tượng khác bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm là Phạm Văn Long (SN 1992, quê Thái Bình), Phạm Hồng Quỳnh (SN 1989, quê Bắc Giang), Trần Ngọc Bản (SN 1991, quê Bắc Giang), Nguyễn Công Trứ (SN 1989, quê Hậu Giang).

nhân viên massage, thủng tim, cuộc đời, lận đận
Đối tượng Bùi Văn Đồng 

Giang hồ “xử” nhân viên massage

Vào rạng sáng 1/7, tại quán “tẩm quất thư giãn” không treo biển có địa chỉ tại 257 đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa phận thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị X. (tên gọi ở quán là Ly, SN 1975), trú tại xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội bị một khách đến tẩm quất dùng súng bắn thủng tim, dẫn đến tử vong khi đến cấp cứu tại bệnh viện.

Nhân chứng Đà Ánh T. trình bày lời khai với Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Từ Liêm cho biết: Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhân chứng này và nạn nhân X. đang tắt điện, khóa cửa quán thì có một nhóm thanh niên gồm 5 người đi 2 xe máy đến yêu cầu được phục vụ thư giãn. Chị X. liền trả lời là quán đã nghỉ.

Một gã thanh niên có vẻ bề ngoài nhỏ con nhưng mặt mày bậm trợn sừng sổ tiến đến gần chị X., đứng đối diện cách khoảng 1m hất hàm hỏi: “Có đúng chúng mày đóng cửa không?”

Nạn nhân chưa kịp trả lời thì hắn đã rút súng ra bắn một phát vào ngực khiến chị X. gục xuống bất tỉnh. Gây án xong, cả 5 đối tượng lên 2 xe máy bỏ chạy đến ngã tư Tân Xuân thì quay ngược lại hướng ngã tư Cổ Nhuế, mất hút. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết đạn thấu tim nên đã tử vong tại bệnh viện.

Tại hiện trường, Cơ quan Công an đã thu giữ vật chứng là 1 viên kim loại hình trụ tròn giống đầu đạn thể thao.

Từ các chứng cứ thu thập được và bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Cơ quan Điều tra đã xác định được 5 đối tượng đi trên 2 xe máy hôm đó gồm: Bùi Văn Đồng, Phạm Hồng Quỳnh, Trần Ngọc Bản, Phạm Văn Long và Nguyễn Công Trứ đều là dân ngoại tỉnh, không nghề nghiệp, thuê nhà trọ tại xóm 2, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm.

Trong số này, Trứ có mở một quán tẩm quất massge tại địa chỉ thuê trọ và những người còn lại đều hành nghề chăn dắt gái mại dâm, cho vay lãi và cầm đồ cho gái mại dâm trên địa bàn huyện Từ Liêm.

Sau khi khoanh vùng đối tượng, các trinh sát tìm đến nơi trọ thì các đối tượng đã đào tẩu mỗi tên một hướng. Ngày 2/7, Công an huyện Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hà Nội tiến hành bắt được 3 đối tượng là Phạm Văn Long, Phạm Hồng Quỳnh, Trần Ngọc Bản khi bọn chúng đang lẩn trốn tại xã Lóng Luông, Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Khẩn trương đấu tranh khai thác, ngay trong đêm 2/7, công an đã bắt giữ tiếp đối tượng Nguyễn Công Trứ khi hắn vừa bí mật mò về quán tẩm quất massage của hắn tại Phú Diễn để nghe ngóng tình hình. Từ lời khai của 4 đối tượng có hành vi không tố giác tội phạm trên, đến 22 giờ ngày 3/7, lực lượng phá án đã “bắt sống” tên Bùi Văn Đồng tại một nhà dân ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

Khám người tên Đồng, công an thu giữ khẩu súng colt xoay tự chế, trong ổ có sẵn 6 viên đạn. Trước những chứng cứ rành rành, vô phương chối cãi, tên Đồng đã phải cúi đầu khai nhận đêm hôm đó do say rượu, sẵn súng mang theo người nên gã côn đồ không làm chủ được bản thân và nổ súng bắn chết chị X.

Cuộc đời lận đận của nạn nhân

Được biết, nạn nhân xấu số Nguyễn Thị X. xuất thân trong một gia đình căn bản ở xã Xuân An, huyện Thanh Oai, mẹ là giáo viên tiểu học, cha là thương binh hạng 2/4. Con đường khiến cô gái một thời xuân sắc mặn mà xô dạt đến làm việc trong quán tẩm quất thư giãn phức tạp, đục trong lẫn lộn như trên là do đường tình duyên của chị này quá hẩm hiu, ngang trái.   

Bước sang tuổi 38, chị X. từng có một đời chồng chính thức, cưới hỏi, đăng ký kết hôn đàng hoàng và hạ sinh hai đứa con trai. Thời gian đầu cuộc hôn nhân của họ khá hạnh phúc, thuận hòa.

Tuy nhiên, để cải thiện đời sống khá hơn, vợ chồng con cái họ dắt díu nhau ra khu vực chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) tiếp tục mưu sinh. Tại đây, vợ bán hoa quả dạo, chồng bốc vác tại chợ đêm, tằn tiện cũng đủ trang trải cuộc sống và dành dụm chút ít lo cho con cái học hành.

Nhưng không được bao lâu thì người chồng mắc nghiện ma túy, phải đi cai năm lần bảy lượt nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. Quá mệt mỏi, chị X. đành phải dứt tình và được tòa án giải quyết cho ly hôn.

Theo bản án của tòa, con trai lớn ở với bố, con trai nhỏ ở với mẹ nhưng thực tế cả hai con vẫn được chị X. gửi cha mẹ đẻ của mình nuôi dưỡng, còn bản thân chị ra Hà Nội làm thuê kiếm tiền nuôi con. Trước thời điểm chị X. gặp nạn, đứa con trai lớn đã theo bố vào Nam làm ăn, sinh sống.

Gia đình nạn nhân cho biết, sau khi ly hôn với chồng, thiếu phụ xuân sắc chung sống như vợ chồng với một người đàn ông có cùng cảnh ngộ đứt gánh giữa đường nhưng không có hôn thú.

Không biết “chồng” hiện tại của chị X. có biết hàng ngày vợ mình làm việc ở quán tẩm quất đèn mờ nhộn nhạo và phức tạp như thế hay không; còn gia đình ở quê thì không ai biết thiếu phụ làm công việc này, cho đến khi xảy ra thảm án.  

Hiện Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan về hành vi Giết người và Không tố giác tội phạm. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.



Theo Pháp luật Việt Nam
Bình luận
vtcnews.vn