Sir Alex thất vọng vì MU 'đột tử' phút chót

Thể thaoChủ Nhật, 29/01/2012 01:20:00 +07:00

(VTC News)-HLV Alex Ferguson không trách các học trò mà đổ thừa cho vận rủi sau thất bại 1-2 trên sân Anfield tối qua.

(VTC News)-HLV Alex Ferguson không trách các học trò mà đổ thừa cho vận rủi sau thất bại 1-2 trên sân Anfield tối qua.

>>> Gerrard: 'Liverpool không xứng đáng thắng MU'
>>> Dư âm Liverpool-MU: Chết vì sợ hãi


Trận đấu vòng 4 FA Cup tối qua, MU để chủ nhà Liverpool vươn lên những phút cuối trận và ngậm ngùi rời Anfield với thất bại chung cuộc 1-2. Đó đã là đấu trường thứ ba (sau Champions League và Carling Cup) thầy trò Alex Ferguson bị loại mùa giải này.

 Sir Alex: 'Thật khó tin là MU lại thua. Chúng tôi chơi hay hơn hẳn Liverpool!'

Dẫu cầm bóng nhiều hơn và tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm song những sai lầm cá nhân (De Gea và Evra) đã làm hại 'Bầy Quỷ đỏ'.

"Thực sự tôi không thể chịu nổi cách thua như tối nay. Chúng tôi đã có màn trình diễn rất tốt. Tuy nhiên, với giải đấu như FA Cup, không có gì là không thể. Thật buồn, điều đó đã xảy ra với chúng tôi".

"Đó quả là một tình huống quá bất ngờ. Sau tất cả nỗ lực thể hiện, chúng tôi không đáng phải nhận kết quả này. Tôi không trách các học trò. Họ đã có một ngày thi đấu thành công.
Công bằng mà nói, MU chơi tốt hơn và lẽ ra nên giành chiến thắng".

Trái ngược với đồng nghiệp, HLV Liverpool Kenny Dalglish vui mừng ra mặt. Ông dành tặng chiến thắng này cho các CĐV cuồng nhiệt trên khán đài: "Loại cả Man City và MU trong ba ngày là điều tuyệt vời nhất chúng tôi dành cho các Liverpuldians. Họ đã cổ động hết mình và luôn đứng phía sau ủng hộ chúng tôi".

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn