Sir Alex đột ngột đứng ra bảo vệ Rooney

Thể thaoThứ Sáu, 08/03/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Sir Alex Ferguson vừa chính thức bác bỏ mọi tin đồn liên quan đến tương lai của Wayne Rooney.

(VTC News)- Sir Alex Ferguson vừa chính thức bác bỏ mọi tin đồn liên quan đến tương lai của Wayne Rooney.


Trong cuộc họp báo trước vòng 6 Cup FA vào cuối tuần này, Sir Alex Ferguson đã có những chia sẻ đầu tiên về trận đấu hồi giữa tuần với Real Madrid, cũng như những tin đồn về tương lai của cầu thủ con cưng, Wayne Rooney.
"Rooney sẽ ở lại vào mùa tới. Tôi hứa với các bạn.Những tin đồn mà các bạn đọc được trên báo đều vô nghĩa. Giữa anh ấy và tôi không có bất cứ vấn đề gì.Anh ấy hiểu được lí do tại sao tôi để anh ấy ngồi ngoài. Và tôi nghĩ rằng mình đã làm hoàn toàn đúng. Welbeck là cầu thủ thích hợp nhất trong đội để được giao nhiệm vụ vừa tấn công vừa khóa chặt Xabi Alonso."
"Tất nhiên, không phải khi nào tôi cũng hoàn toàn đúng với những quyết định như vậy. Nhưng nhìn lại hôm thứ ba, bạn có thể thấy rằng đội bóng đã chơi rất thành công.Tuy nhiên, tôi sẽ phải suy nghĩ lại về quyết định để Kagawa ngồi ngoài. Anh ấy đã ghi hattrick ở trận gặp Norwich".

Sir Alex: "Rooney sẽ ở lại." 

Trong khi đó, Sir Alex lại tỏ ra khá bực tức khi các phóng viên liên tục đặt ra câu hỏi về khả năng ra sân cuối tuần này của Rooney:
"Tại sao tôi lại phải nói với các bạn? Điều đó giúp ích được gì với ai đó chăng? Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì ngoài việc chắn chắn về tương lai của Rooney. Tất nhiên, cậu ấy sẽ phải chơi bóng thật nhiều để lấy lại thể lực và cảm giác!"
HLV người Scotland cũng không khỏi tiếc nuối khi nhắc lại những diễn biến trong trận đấu hồi giữa tuần với Real Madrid. Đặc biệt là vụ việc Nani phải rời sân một cách đầy tranh cãi và thế trận quay ngắt 180 độ ngay sau đó:
"Thật khó để có thể tiếp tục tin tưởng mọi thứ khi bạn gặp phải trường hợp ấy."
"Tôi rất lo ngại về quyết định của ông ấy (trọng tài Cuneyt Cakir). Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã qua. Tôi không thể làm bất cứ điều gì với nó nữa. Nhưng với trận đấu vào Chủ Nhật này thì khác. Thật tuyệt vời khi gặp Chelsea ngay bây giờ, nó giúp tôi lấy lại tâm trạng."
"Đấy chỉ là một ngày bình thường trong lịch sử của CLB. Một ngày buồn, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi."
Dĩ nhiên, báo giới cũng không quên hỏi ông về quyết định bỏ họp báo và cử trợ lý của mình Mike Phelan đi thay:
"Mike rõ ràng là người phù hợp nhất vào lúc ấy. Bình tĩnh và chịu áp lực rất tốt. Chắc chắn tôi sẽ để ông ấy họp báo nhiều hơn nữa."
"Tôi cũng đã có một cuộc tán gẫu với Jose Mourinho và cùng ông ấy uống một ít rượu vang. Đó là một khoảng thời gian thật tuyệt."
Nói về tiền vệ Nani, ông cho hay:
"Nani đã rất thất vọng, nhưng chúng tôi sẽ giúp anh ta giải tỏa cảm giác ấy."
"Tôi không nghĩ Nani đã làm sai điều gì và đó là thông điệp mà CLB muốn gửi tới anh ấy."
Khi báo giới đặt câu hỏi liệu có một cuộc khẩu chiến nào xảy ra giữa ông và Benitez trong trận đấu sắp tới không, HLV của MU hóm hỉnh:
"Tôi không có thói quen trêu chọc ai đó đang sa cơ. Đó không phải phong cách của tôi."
Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn