Sir Alex: Có kẻ làm thiên nga giãy chết

Thể thaoThứ Hai, 06/05/2013 06:41:00 +07:00

(VTC News)- Chiếc thẻ đỏ của Rafael vào những phút cuối trận khi MU vừa mới nhận bàn thua đã khiến Sir Alex Ferguson không khỏi khó chịu.

(VTC News)- Chiếc thẻ đỏ của Rafael vào những phút cuối trận khi MU vừa mới nhận bàn thua đã khiến Sir Alex Ferguson không khỏi khó chịu.

Ferguson thừa nhận MU đã thua khi Chelesa tận dụng tốt cơ hội có được nhưng ông tỏ ra thất vọng với trọng tài chính Howard Webb khi đưa ra những quyết định lợi thế cho đội khách.

Ông nói: “Tôi không có gì phải phàn nàn với các học trò của mình. Đây không phải là chiến thắng xứng đáng dành cho Chelsea. Nó có thể đã là 1 trận đấu hay nếu như không có những quyết định sai lầm của trọng tài.”

Trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Juan Mata, Ferguson cũng cho rằng Ramirez đã có những tác động tới Rooney: “Khi Rooney bị Ramirez chèn người, tôi đã hi vọng có 1 quả đá phạt dành cho MU. Nhưng ông ấy (trọng tài) không thổi còi. Liền sau đó, Mata sút bóng chạm chân Phil Jones khiến Lindergaard không kịp phản xạ.”

David Luiz cười man trá
 David Luiz cười man trá

Khi được hỏi về chiếc thẻ đỏ của Rafael, vị HLV 71 tuổi khá bức xúc. Ông buộc tội Daivid Luiz cố tình gây ức chế cho học trò của mình còn các cầu thủ Chelsea liên tục gây sức ép lên trọng tài chính Howard Webb khi luôn có tới 4-5 cái bóng áo xanh vây quanh vị giám quan được biết đến là 'fan MU' này.

Ferguson bảo vệ Rafael: “Luiz đã có hành động không đẹp khi cố tình huých khuỷu tay vào Rafael đến 2 lần. Đó là lý do vì sao cậu ấy (Rafael) trả đũa. Tôi không nghĩ trọng tài nhìn thấy tất cả. Có lẽ ông ta chỉ quan sát được cảnh Luiz lăn đùng trên sân và giãy giụa như một con thiênnga giãy chết mà thôi. Màn diễn kịch kiểu Nam Mỹ quả nhiên đã đánh lừa được trọng tài".

Thực sự thì Luiz cũng chẳng mấy đau đớn. Minh chứng là chàng hậu vệ này còn cười ra vẻ rất khoái chí trước ống kính camera ngay khi ngã xuống đất.Tuy nhiên, lo ngại về những án phạt, Ferguson cũng tỏ ra nhún nhường: “Đôi khi những cầu thủ có hành vi trả đũa sẽ phải nhận án phạt lớn hơn. Rafael vẫn còn trẻ và cậu ấy nên biết điều gì sẽ tốt hơn cho mình trong tương lai.”

Thẻ đỏ Rafael
 Thẻ đỏ dành cho Rafael không quá oan uổng

Ở tứ kết lượt về UEFA Champions League với Bayern Munich ở mùa giải 2008-09, Rafael đã nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong màu áo MU. Một pha trả đũa “kiểu trẻ con” với Badstuber ở phút thứ 18, một pha phạm lỗi trên mức cần thiết trong pha bóng không thực sự nguy hiểm với Ribery ở phút thứ 50; kết quả là MU mất người và chuyển từ thế thắng sang thất bại chung cuộc.


Phía bên kia chiến tuyến, Rafael Benitez tỏ ra bình thản khi nhắc tới tình huống tranh cãi cuối trận: “Tôi không thấy rõ nhưng những cảnh ấy xuất hiện khá nhiều trên TV. Điều tôi quan tâm bây giờ là trận đấu sắp tới với Tottenham. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, đó sẽ là một bước tiến hoàn hảo”.

Benitez cũng dành những lời khen ngợi dành cho Juan Mata: “Anh ta là cầu thủ tốt nhất của chúng tôi trong năm qua. Mata là dạng cầu thủ hoàn hảo và có khả năng quyết định số phận trận đấu”.

Về sự vắng mặt bất ngờ của Eden Hard, Benitez tiết lộ: “Hazard đang có vấn đề với bắp chân. Tôi sẽ chờ đợi thêm thông báo từ bác sỹ. Hi vọng, anh ấy kịp hồi phục để ra sân trong trận đấu sắp tới với Tottenham.”

Trên Sky Sport, Juan Mata, người hùng của Chelsea chia sẻ cảm xúc của mình: “Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng như 1 trận chung kết. Bàn thắng này quan trọng hơn 19 bàn tôi đã ghi ở mùa giải này. Nếu cả đội chơi với tinh thần như tối nay thì Chelsea sẽ giành một suất ở sân chơi Champions League mùa tới.”

Petr Cech thừa nhận:  “Ở mùa giải này, MU chơi không thực sự tốt ở những trận đấu lớn nhưng họ lại biết chắt chiu cơ hội. Đó là điểm khác biệt giữa họ với Man City và chúng tôi. Chelsea đã để mất quá nhiều điểm không đáng có”.

Cuối cùng, thủ thành người CH Séc gửi lời khen ngợi dành cho Benitez: “Ông ấy giúp chúng tôi chơi hay hơn, có cơ hội giành cú đúp ở Europa League và FA Cup. Benitez đã làm rất tốt công việc của mình".

Hoàng Tùng

Bình luận
vtcnews.vn