Sir Alex buồn cho số phận Villas-Boas

Thể thaoThứ Hai, 05/03/2012 07:30:00 +07:00

(VTC News)- Ngoài phần trả lời phóng viên về chiến thắng ấn tượng 3-1 của MU trước Tottenham, Sir Alex không quên nhắc tới đồng nghiệp Boas.

(VTC News)- Ngoài phần trả lời phóng viên về chiến thắng ấn tượng 3-1 của MU trước Tottenham, Sir Alex không quên nhắc tới đồng nghiệp đen đủi VIllas-Boas.

Thông điệp gửi Man City

Dù đội nhà thắng cách biệt trên sân White Hart Lane nhưng chiến lược gia người Scotland phải thừa nhận may mắn đã đứng về phía ông và các học trò: "Trong hiệp một, chúng tôi hầu như không tham dự cuộc đấu. Ấy vậy mà vẫn có bàn thắng mở tỉ số".

Sir Alex buồn thay cho Boas. 

Ông không quên gửi lời hăm dọa tới kình địch Man City: "Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ phong độ và gây áp lực lên họ. MU có nhiều cầu thủ bản lĩnh và kinh nghiệm trong những cuộc đua như thế này".

Về phần mình, HLV Tottenham Harry Redknapp không trách cứ các học trò: "Tôi không thể hiểu nổi tại sao chúng tôi lại thủng lưới trong hiệp một. Quá bất ngờ và khó lường. Các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực và làm đúng chỉ đạo của tôi. Họ cần một chút may mắn nữa".

Không ngạc nhiên về Villas-Boas

Ngay trước thềm trận Super Sunday giữa MU và Tottenham vài giờ đồng hồ, ban lãnh đạo Chelsea đã ra quyết định sa thải Villas-Boas. Sir Alex tỏ ra không ngạc nhiên về cái kết dành cho vị tướng trẻ người Bồ Đào Nha.

"Cậu ấy cần thêm thời gian để thể hiện. Tôi không bất ngờ trước thông tin Chelsea chia tay Boas. Báo chí đã râm ran chuyện này suốt 24 giờ sau trận họ thất bại trước West Brom".

"Tôi buồn và tiếc cho Boas vì cậu ấy còn quá trẻ. Trong thời đại công nghiệp ngày nay, thời gian là thứ xa xỉ. Tôi hy vọng Boas sẽ đứng dậy sau cú ngã này. Những gì cậu ta làm được ở Porto không thể bị lãng quên".

Đến Chelsea trong sự kỳ vọng rất lớn của chủ tịch Abramovich song Boas đã gây nên thất vọng lớn. Chelsea bị đánh bật khỏi hầu hết các đấu trường và đứng trước nguy cơ cao không được dự Champions League mùa tới.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn