Sinh viên xa nhà đua nhau khoe tủ lạnh ngập đồ ăn do bố mẹ tiếp tế

Đời sốngThứ Bảy, 09/12/2017 09:00:00 +07:00

Nhìn những chiếc tủ lạnh đầy ắp “lương thực tiếp tế” này của các bạn sinh viên xa nhà mới thấy, trên đời chỉ có cha mẹ mới yêu thương và chăm sóc chúng ta vô điều kiện thôi.

Cuộc sống xa nhà của sinh viên trăm thứ phải lo. Nào là tiền học, tiền trọ, tiền sinh hoạt…Mà giá cả ở thành thị thì vô cùng đắt đỏ, buộc các bạn trẻ phải chi tiêu sao cho tiết kiệm nhất.

Còn với các bậc phụ huynh có con đi học xa, do không muốn con phải ăn cơm bụi vừa không đảm bảo, mất vệ sinh lại tốn kém, nên họ phải tiếp tế lương thực cho con thường xuyên với đầy đủ các mặt hàng. Nào là rau củ quả, trứng, tôm thịt cá,… để dự trữ trong tủ lạnh ăn dần. 

Mới đây, trong một group tâm sự, một nữ sinh viên đã khoe ngăn tủ lạnh ngập thịt của mình trong niềm vui và tự hào khi được bố mẹ chăm sóc chu đáo. Ngay lập tức, nhiều bạn sinh viên xa nhà cũng vào chia sẻ “kho báu” của mình.


Giờ còn có cả mua bánh sinh nhật về dự trữ trong tủ nữa cơ đấy. Ảnh do FB Ngan Kim Pham chia sẻ.


Quỳnh Phạm: “4 năm đại học vẫn đều đặn như thế này, còn thịt 15 ngày ba mình mua mới gửi lên vì không cho trữ lâu.”


Nguyễn Minh Hiếu: “Lâu lắm không có đá uống nước rồi.”

Audrey Do: “Dù mẹ và tui cách nửa vòng Trái Đất nhưng vẫn đầy đủ nhé. Và cộng thêm câu ráng đừng để mập nha con.”


Lim Mỡ: “Bố mẹ tui.”


Linh Sứt: “Tớ đây, mẹ tớ gửi đều đặn tháng 1 hoặc 2 lần mà tớ vẫn gầy nhom. Chả biết ăn nó đi đâu hết.”


Ngọc Hà: “Mình cũng hạnh phúc lắm.”


Hoài Thu: “Mẹ tui cũng gửi tầm từng này.”


Ảnh do FB Thanh Thủy chia sẻ.

Phương Thảo Nguyễn: “Mình không cho mẹ gửi vì bến xe xa quá. Mình ngại, bù lại mình tự lấp đầy luôn.”


Hòa Trần: “30 tuổi rồi còn thế này đây.”

Ảnh do FB Mai Anh chia sẻ.


Phạm Đức Huy Nghĩa: “Nhà tớ tiền thiếu chứ chắc chắn đồ ăn không bao giờ thiếu.”


Vy An: “Đây là mình còn chưa nhét vào hết.”


Đào Yến: “Có cả thế giới nhưng 40 vẫn luôn là 40.”

Nguyễn Thu Vương: “Cũng có một ít để khoe với các mày.”


Nguyễn Q.Sáng: “Cũng mới về quê lên.”


Lê Dịu: “Tủ phòng mình.”


Thơm Thối: “Chỉ muốn khoe niềm hạnh phúc của sinh viên xa nhà được mẹ gửi đồ lên thôi. Vì cái niềm hạnh phúc này mà cấp 3 mình 53kg thì giờ hơn 60kg.”


Hiep Pham: “Mẹ mình gửi mỗi thế này. Chẳng được như các bạn.”

Cô Tấm
Bình luận
vtcnews.vn