Sinh viên trường Y tri ân người hiến xác

Giáo dụcThứ Năm, 23/01/2014 06:58:00 +07:00

Mỗi năm một lần, vào dịp gần Tết âm lịch các sinh viên ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đều thành kính tổ chức Lễ Macchabée - Tri ân người hiến xác cho khoa học.(Tri Thức)

Chiều 22/1, các thầy cô bộ môn Giải phẫu và sinh viên năm nhất ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã thành kính tổ chức lễ Macchabée.

Sinh viên xếp thành hai hàng dọc các hành lang, cầu thang, sân trường để đón tiếp thân nhân của người hiến xác tới tham gia lễ tri ân.

Sinh viên kính cẩn cúi đầu đón tiếp thân nhân những người hiến xác cho khoa học.

Trên tay mỗi bạn trẻ là một bông sen nhựa.

Từng đại biểu tới tham dự lễ được đón tiếp chân thành, kỹ lưỡng.

Chương trình văn nghệ buổi lễ diễn ra trong không khí yên ắng, giàu cảm xúc. Trong hội trường, nhiều người rưng rưng nước mắt khi theo dõi các tiết mục trên sân khấu.

Ngay sau buổi lễ ở hội trường, các sinh viên tới phòng giải phẫu thắp hương. 17 trong số 4300 bộ thi hai của trường được phủ bạt trắng, xếp hoa cúc trong lễ tri ân.

Từng nhóm cúi đầu lạy, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đến những người đã hiến thân cho khoa học.

Từng sinh viên nhẹ nhàng thắp hương cho những người đã khuất.

Rất nhiều thân nhân của người hiến xác bật khóc khi đến thăm lại người nhà của mình.

Lễ Macchabée là lễ hội mang tính nhân bản, thể hiện sự thương tiếc và chúc phúc của những người sống cho những người đã khuất của phương Tây. Ở Việt Nam, từ năm 1990, Giáo sư Nguyễn Quang Quyền, chủ nhiệm bộ môn Giải phẫu học tại đại học Y dược TP.HCM đã khôi phục lại Macchabée và đặt tên là lễ tri ân những người đã hiến thân thể cho khoa học.

 
Bình luận
vtcnews.vn