Sinh viên nước ngoài mòn mỏi đợi chính phủ giải cứu khỏi Vũ Hán: 'Xin cứu chúng tôi'

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/01/2020 20:29:00 +07:00
(VTC News) -

Sinh viên nước ngoài mắc kẹt tại Vũ Hán đang phát động các chiến dịch truyền thông xã hội kêu gọi chính phủ đưa họ rời khỏi vùng tâm chấn của dịch corona càng sớm càng tốt.

Khi con số thiệt mạng do dịch viêm phổi cấp lên tới 170, các quốc gia trên thế giới đang vật lộn để đưa công dân của họ rời khỏi tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là ổ dịch Vũ Hán. 

Pakistan nói rằng các quy định kiểm dịch ngiêm ngặt khiến họ chưa thể đưa 500 sinh viên và gia đình của họ hồi hương từ Vũ Hán. 

Bangladesh và Ấn Độ cho biết máy bay của họ đang trong trạng thái chờ, sẵn sàng rời đi khi có lệnh. 

Muhammad Rauf, một sinh viên Pakistan nói rằng anh ta và khoảng 40 người khác bị nhốt trong ký túc xá ở Vũ Hán 4 giờ/ngày. 

Sinh viên nước ngoài mòn mỏi đợi chính phủ giải cứu khỏi Vũ Hán: 'Xin cứu chúng tôi' - 1

Hành khách trên chuyến bay sơ tán công dân Mỹ khỏi Vũ Hán tại căn cứ quân sự March. (Ảnh: Reuters)

"Tình trạng này sẽ diễn ra tới khi nào. Chúng tôi phải làm sao? Chỉ đếm ngược ngày thôi hay sao", Rauf nói, kêu gọi chính phủ lên kế hoạch sơ tán cho mình và các đồng hương.  

Bộ trưởng Y tế Pakistan Zafar Mirza cho biết ông hiểu các sinh viên đang lo lắng và mặc dù chưa có kế hoạch sơ tán nhưng đại sứ quán vẫn đang hỗ trợ họ. 

"Chúng tôi đang tuân theo các quy định của Trung Quốc, theo đó toàn bộ nơi này đang được cách ly. Khi lệnh gỡ bỏ, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định theo đó", ông cho hay. 

Một sinh viên Pakistan khác ở Vũ Hán nói rằng các sinh viên đã liên hệ với đại sứ quán nhưng cơ quan ngoại giao này không hồi đáp. 

"Họ nói rằng chúng tôi không thể sơ tán. Tại sao họ không thể di tản chúng tôi? Các nước khác đã sơ tán", người này cho hay. 

Mỹ hôm 29/1 sơ tán gần 200 công dân khỏi Vũ Hán trong khi Hàn Quốc hôm 30/1 đang lên kế hoạch điều 4 máy bay tới di tản công dân nước mình. 

Trong một video đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội, một nhóm sinh viên Pakistan nói họ đang ở Vũ Hán. "Xin cứu chúng tôi", họ nói. 

Một người trong đó yêu cầu chính phủ đưa họ rời đi. 

Trung Quốc trở thành điểm đến ưa thích với sinh viên các nước Nam Á trong những năm gần đây, một phần là do học bổng được chính phủ Trung Quốc tài trợ khi Bắc Kinh tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường 

Pakistan và Trung Quốc là những đồng minh thân thiết.

Theo Reuters, hiện tại, hơn 400 người Bangladesh, chủ yếu là sinh viên đang bị mắc kẹt ở Vũ Hán.

"Vũ Hán trở thành thành phố ma. Ở đây chúng tôi không thể làm gì được. Chúng tôi bị mắc kẹt trong ký túc xá. Chúng tôi lo lắng. Chúng tôi muốn về nhà", Rakibil Hafiz, một sinh viên kỹ thuật người Bangladesh tại Đại học Công nghệ Hồ Bắc cho hay. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn