Sinh đôi 2 bé trai sau 42 ngày chết não

Sức khỏeThứ Hai, 23/04/2012 06:33:00 +07:00

(VTC News) – Christine Bolden, 26 tuổi đã được duy trì sự sống thực vật để nuôi song thai trong suốt 42 ngày sau khi các bác sĩ thông báo cô đã chết não.

(VTC News) – Christine Bolden- người phụ nữ 26 tuổi đã làm được điều thần kỳ cho các con của cô: tiếp tục mang nuôi 2 con trong suốt 42 ngày sau khi đã được các bác sĩ chính thức thông báo rằng cô đã chết não.

Christine Bolden- 26 tuổi 
Hai bé trai đã chào đời hôm 17/4 vừa qua tại bệnh viện Michigan (Mỹ).


Người mẹ trẻ đó đã rất hạnh phúc và khỏe mạnh ngay trước khi thảm kịch xảy ra vào tháng 3 vừa qua: cô đang đi dạo với bạn trai và đột nhiên cảm thấy một cơn đau kinh khủng rồi đổ sập xuống đất.

Chứng phì đại động mạch- vốn đã có mầm mống từ khi cô mang thai, cuối cùng cũng bùng nổ.


Danielle Bolden- dì của Christine đã chia sẻ với các phóng viên về sự khó khăn để giữ sự sống cho cô cháu gái và các con cô ấy: “Khó khăn, thật sự rất khó khăn”- cô đã nói trong nước mắt.


Khi mọi chuyện xảy ra, ai cũng nghĩ rằng cô chỉ đơn giản chìm vào một giấc ngủ sâu mà thôi. “Tôi đoán là con bé bị đau đầu. Không ai trong chúng tôi có thể hình dung được rằng mọi chuyện có thể tồi tệ đến mức như thế”- Bolden giãi bày.


Theo các bác sĩ, Christine đã mắc phải hội chứng phì đại động mạch trong lúc mang thai, và chính sự căng thẳng trong giai đoạn thai kỳ đã làm cho chúng càng trở nên trầm trọng.


Ngay sau khi cô được thông báo đã chết não, gia đình đã cho in thông điệp tưởng nhớ cô trên những chiếc áo thun và thậm chí đã cho in cáo phó chính thức.


Nhưng rồi gia đình quyết không từ bỏ hy vọng. Họ vẫn giữ niềm tin rằng bằng cách nào đó cô vẫn sẽ sống sót để nhìn thấy những đứa con của mình.


“Chúng tôi đã xoa bụng con bé và trò chuyện với bọn trẻ”- dì Bolden tiết lộ.


Sau một vài tuần nằm trên giường bệnh, huyết áp của Christine bắt đầu tăng lên và điều đó gây nguy hiểm cho 2 đứa con trong bụng cô. Và gia đình đã phải đi đến một lựa chọn vô cùng đau đớn: Christine hay là 2 đứa trẻ. Cuối cùng họ đành chọn bọn trẻ.


Các bác sĩ đã tiến hành ca mổ không dùng thuốc gây mê theo yêu cầu của gia đình. Họ hy vọng rằng cơn đau sẽ đủ sức để đánh thức cô dậy.


Nhưng rồi ước vọng đó đã không thể xảy ra. Alexander và Nicholas đã bước ra thế giới này ngay khi mẹ các em cũng vừa ra đi.


“Chúa đã có thể lấy đi cả con bé lẫn 2 đứa con, nhưng rồi Người đã để lại bọn trẻ- đó là một phép màu”- Dì Bolden thổn thức.


Bệnh viện đã đặc biệt chú ý tới trường hợp của 2 em và có một sự chăm sóc đặc biệt trong cuộc chiến dành sự sống của chúng, bởi cả 2 em đều có chiều cao và cân nặng rất hạn chế.


Một tài khoản ngân hàng cũng đã được lập ra cho những ai có tấm lòng muốn chia sẻ nỗi đau với gia đình cô, bởi ngoài 2 bé trai sinh đôi trên, Christine còn có thêm 3 đứa con nữa.


Bạn bè và các đồng nghiệp cũng luôn sát cánh bên gia đình Christine trong giai đoạn khó khăn đó để trợ giúp tất cả những gì có thể- bởi trong mắt họ, hình ảnh của cô luôn khiến cho tất cả mọi người đều yêu quý.


Phương Hiền




Bình luận
vtcnews.vn