'Single mom' Thái Thùy Linh chia sẻ với người đồng cảnh

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 21/09/2012 11:16:00 +07:00

(VTC News) – Ca sĩ Thái Thùy Linh: “Làm mẹ đơn thân đã vất vả, làm mẹ đơn thân trong hoàn cảnh bị khuyết tật càng vất vả, tôi chia sẻ và hỗ trợ hết sức..."

(VTC News) – Ca sĩ Thái Thùy Linh rưng rưng: “Làm mẹ đơn thân đã vất vả, làm mẹ đơn thân trong hoàn cảnh bị khuyết tật càng vất vả, tôi chia sẻ và sẽ hỗ trợ hết sức có thể để góp phần mang niềm vui và hạnh phúc đến với những người mẹ khuyết tật đơn thân…”.

Ngày 20/9, trong buổi gặp gỡ các bà mẹ khuyết tật đơn thân nuôi con đầy ý nghĩa do Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng tổ chức, "mẹ đơn thân" Thái Thùy Linh đã chia sẻ những cảm xúc và tình cảm chân thành của mình với các mẹ khuyết tật đơn thân trong khuôn khổ chương trình “Xương rồng vẫn nở hoa”.

Ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ về hoàn cảnh làm mẹ đơn thân (Ảnh: Trần Vũ). 

Trước đó, chị Nguyễn Lan Anh, Giám đốc Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng cho biết, chương trình này mang đến cái nhìn chân thực về những người phụ nữ yếu thế, thiệt thòi nhưng luôn vươn lên trong cuộc sống, trong lao động, trong tình cảm chính đáng, qua đó cộng đồng nhìn các chị sẻ chia hơn, xóa bỏ rào cản không đáng có để giúp các chị hòa nhập với cộng đồng.

Với cái tên “Xương rồng vẫn nở hoa”, chị Lan Anh nhấn mạnh: “Hoa xương rồng thật mềm mại và rất đẹp dù thân hoa khô cứng, gai góc – giống như những người phụ nữ khuyết tật với đời sống hoàn cảnh đầy khó khăn, vất vả nhưng với sự nỗ lực của họ, với thành quả lao động, với những đứa con mà khó khăn lắm họ mới sinh ra và nuôi nấng – chính là những bông hoa đẹp mà cuộc đời bù đắp cho họ”.

Người rơi nước mắt hạnh phúc, người nở nụ cười rạng rỡ, người mãn nguyện bên cậu con trai nhỏ... là những hình ảnh đẹp của những người mẹ khuyết tật đơn thân khi nhận sự chia sẻ từ cộng đồng (Ảnh: Trần Vũ) 


Mỗi mẹ khuyết tật đơn thân là một câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó, vươn lên, về niềm hạnh phúc vô bờ khi được làm mẹ. Chương trình giới thiệu 8 chân dung mẹ khuyết tật đơn thân nuôi con thông qua những bức ảnh do các nhiếp ảnh không chuyên thực hiện bằng tấm lòng cảm thông và chia sẻ của họ với các mẹ.

Có người mẹ khuyết tật bẩm sinh, có người mẹ khuyết tật do tai nạn – nhưng họ đều chung một sự nỗ lực vươn lên, tình yêu lao động, nỗi niềm khát khao tình yêu thương, khát khao mong có một đứa con để làm bạn, làm chỗ dựa lúc về già, và họ đã vượt qua tất cả những khó khăn, vất vả, thị phi… để có con, nuôi con và hạnh phúc vì con.

Những thiệt thòi của mẹ, những vất vả lo toan được bù đắp bằng niềm hạnh phúc bên con - Một bức ảnh chụp lại từ chương trình "Xương rồng vẫn nở hoa".

Có mẹ đến dự chương trình mang theo cậu con trai nhỏ, như minh chứng niềm hạnh phúc vô bờ của mình; có người mẹ đã gần 70 tuổi cũng hạnh phúc khoe 2 đứa cháu nội ngoan ngoãn xinh xắn…

Bà Phùng Thị Thuận (Ba Vì, Hà Nội) là người mẹ khuyết tật đơn thân lớn tuổi nhất, bà sinh năm 1948, sống dựa vào chị gái nhưng đến năm 35 tuổi bà mạnh dạn xin đứa con để lấy chỗ bầu bạn, khỏa lấp nỗi cô đơn.

Thời của bà Thuận, dư luận còn ác khẩu, còn nhìn nhận khắt khe và quan niệm không tốt về người phụ nữ tật nguyền như bà làm mẹ đơn thân, nhưng bà vẫn sống chung với sự phân biệt đối xử của những người xung quanh, ngày đêm lao động miệt mài để nuôi nấng người con bà mang nặng đẻ đau. Đôi chân không lành lặn nhưng bà không nề hà làm đủ thứ nghề, từ may nón, chăn nuôi, thậm chí trông trẻ thuê… miễn là có tiền nuôi con.

Người mẹ khuyết tật lớn tuổi này cho biết, bà đã quyết định đúng khi sinh cho mình người con để hưởng phúc khi tuổi già (Ảnh: Trần Vũ).  


Đến nay, con bà đã lập gia đình, niềm hạnh phúc của “nhánh xương rồng cao tuổi” này chính là 2 đứa cháu nhỏ xinh ngoan ngoãn, hàng ngày đẩy xe lăn đưa bà đi dạo khắp xóm làng.

Bà Thuận cười chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ rằng, vất vả khó khăn nào cũng qua, rồi cũng sẽ được bù đắp, chỉ cần mình cố gắng vươn lên, cố gắng vượt qua tất cả để bảo vệ hạnh phúc của mình.

Tại buổi gặp mặt, những người mẹ đơn thân có số phận thiệt thòi như được “thắp lửa” khi trực tiếp gặp gỡ ca sĩ Thái Thùy Linh, người mà trước đây họ chỉ biết qua… tivi.

Ca sĩ nhỏ bé có giọng hát mạnh mẽ này cũng đến tham gia chương trình và chị bày tỏ mình đến không phải với vai trò ca sĩ và người nổi tiếng mà đến với vai trò cũng là một bà mẹ đơn thân.

Nữ ca sĩ có tấm lòng nhân ái bày tỏ sẽ chung tay giúp đỡ, hỗ trợ những người mẹ khuyết tật đơn thân để họ được hạnh phúc hơn nữa. 

“Trước khi đến tôi hình dung ra những khuôn mặt buồn bã, khắc khổ nhưng không ngờ lại gặp những người mẹ rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc, tôi thấy rất vui.

Tôi hiểu, làm mẹ đơn thân đã rất vất vả với biết bao khó khăn trong sinh hoạt, với thị phi của những người xung quanh… - nhưng bị khuyết tật mà làm mẹ đơn thân thì nỗi vất vả càng gấp nhiều lần. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm phục các chị. Vượt lên tất cả bộn bề khốn khó đời thường, các chị đã mạnh dạn chọn cho mình cuộc sống làm mẹ đơn thân bởi được làm mẹ là niềm hạnh phúc to lớn nhất không gì sánh được…” – Thái Thùy Linh rưng rưng.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về gánh nặng mưu sinh, nỗi lo kinh tế khi nuôi con môt mình trong hoàn cảnh thiệt thòi và bày tỏ mong muốn trong vai trò một người nổi tiếng cô sẽ giúp đỡ và hỗ trợ hết sức có thể để những người mẹ khuyết tật đơn thân được hạnh phúc hơn, hòa nhập với cộng đồng và cho những đứa con của họ thực sự sống một tuổi thơ hạnh phúc.

Giám đốc Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng Nguyễn Lan Anh cũng cho biết, ngoài sự kiện gặp gỡ, giới thiệu chân dung các bà mẹ khuyết tật đơn thân qua ảnh thì các hoạt động tiếp theo của Trung tâm hành động phát triển cộng đồng sẽ giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật đơn thân về sinh kế, sinh sản, hòa nhập với cộng đồng thông qua việc tập huấn về quản lý tài chính, ý tưởng kinh doanh, cách thức tiếp cận với nguồn vốn.

Các bà mẹ khuyết tật đơn thân cũng được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Cùng với đó, nâng cao vị thế trong cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội, của đất nước“.

Chân dung những người mẹ khuyết tật đơn thân nuôi con trong chương trình “Xương rồng vẫn nở hoa” được giới thiệu ở Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (20, Thụy Khuê, Hà Nội) đến hết ngày 21/9/2012.

Trần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn