SIM số 0888 888 888: Cứ dùng là chết

Kinh tếThứ Tư, 09/03/2016 04:18:00 +07:00

Ai sở hữu chiếc SIM 0888 888 888 cũng đều có số phận rất bi đát và chết khi còn rất trẻ, thậm chí khiến cho nhà mạng còn không dám phát hành chiếc SIM này nữa.

Cứ ai sở hữu chiếc SIM 0888 888 888 cũng đều có số phận rất bi đát và chết khi còn rất trẻ, thậm chí khiến cho nhà mạng còn không dám phát hành chiếc SIM này nữa.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, việc sở hữu những chiếc SIM có số lặp lại trong cùng một dãy số thể hiện về quyền lực, khả năng tài chính và ngoại giao. Trong đó, theo quan niệm, những dãy số có các số 6, 8, 9 đặc biệt đem lại nhiều may mắn, tài lộc, do đó, chủ nhân của những chiếc SIM gắn liền với dãy số này luôn gắn liền với sự tò mò của công chúng.

Tuy nhiên, không phải người nào sở hữu những chiếc SIM dạng này cũng gặp nhiều may mắn, thậm chí, số SIM còn gắn liền với vận rủi, có thể kể đến chiếc SIM được mệnh danh là "SIM của quỷ" 0888.888.888 của một công ty tại Bulgaria.

Tờ Telegraph của Anh cho hay, năm 2010, công ty viễn thông Mobitel tại Bulgaria đã khóa số 0888.888.888, do trong vòng 10 năm, chiếc SIM đã sang tay qua 3 đời chủ và không rõ nguyên nhân vì sao, chủ nhân của nó đều có số phận khá bi đát.
Chiếc SIM 0888.888.888 của nhà mạng Vinaphone vẫn chưa có người sở hữu
Chiếc SIM 0888.888.888 của nhà mạng Vinaphone vẫn chưa có người sở hữu 
Người chủ đầu tiên của siêu SIM là ông Vladimir Grashnov, cựu tổng giám đốc điều hành của Mobitel, bị ung thư và chết vào năm 2001 ở tuổi 48, một độ tuổi rất trẻ, cảnh báo những điều không may có thể sẽ xảy đến với chủ nhân của chiếc SIM mà ai cũng thèm muốn.

Tiếp theo, Konstantin Dimitrov, một trùm ma túy đã sở hữu chiếc SIM với giá trị hợp đồng không được tiết lộ, tuy nhiên tên này đã nhanh chóng bị ám sát vào năm 2003 tại Amsterdam, Hà Lan.

Theo đó, trong khi ăn tối tại nhà hàng cùng một cô người mẫu, Dimitrov đã bị bắn bằng súng, kẻ thủ ác không được tìm ra, nhưng nhiều người tin rằng đây là thanh toán băng nhóm giữa các băng mafia Nga và mafia Bulgaria để tranh giành địa bàn buôn bán ma tuý.

Tay trùm ma tuý người Bulgaria này được cho là sở hữu một đế chế buôn bán ma tuý đa quốc gia có trị giá lên tới hơn 700 triệu USD.
Thi thể của Konsantin Dimitrov sau khi bị bắn chết tại Amsterdam vào năm 2003
Thi thể của Konsantin Dimitrov sau khi bị bắn chết tại Amsterdam vào năm 2003 
Khi bị bắn chết, Konstantin Dimitrov mới chỉ là một gã đàn ông 31 tuổi và nếu không bị bắn chết, có lẽ Konstantin Dimitrov sẽ sống thêm ít nhất là gấp đôi số tuổi của mình trước khi lìa đời.

Người thứ ba dùng số 0888.888.888 là Konstantin Dishliev, một nhà quản lý bất động sản dính líu tới các hoạt động buôn bán ma tuý.

Ông này cũng bị bắn chết khi đang đứng gần một nhà hàng chuyên món Ấn Độ, tại thủ đô Sofia của Bulgaria.

Số phận của Konstantin Dishliev dường như đã được định đoạt, khi số ma tuý trị giá khoảng 200 triệu USD bị cảnh sát bắt gọn khi đang trên đường vận chuyển từ Bulgaria sang Colmbia.

Thương vụ với số tiền quá lớn nhưng không hoàn thành này, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của Konstantin Dishliev.

Chúng tôi đã thử liên lạc vào số điện thoại +359 (mã vùng Bulgaria) 888.888.888 nhưng tổng đài cho biết, số điện thoại này đang không được sử dụng.

Như vậy, đã 6 năm trôi qua kể từ ngày Mobitel chấm dứt hoạt động của chiếc SIM 0888.888.888, chưa có người nào trở thành chủ nhân mới của số SIM mà nhiều người gọi là “chiếc SIM của quỷ”, do vận đen gắn liền với những chủ nhân sở hữu nó.

"Chiếc SIM này âm dương không cân bằng, số 8 theo quan điểm là là số "phát" nhưng quá phát, quá thịnh thì sẽ suy", một thầy phong thuỷ dấu tên cho biết.

Hiện không rõ, số phận của chiếc SIM này tại Bulgaria sẽ được định đoạt thế nào, có lẽ cho dù nhà mạng có phát hành thì cũng rất hiếm người dũng cảm dám sở hữu nó.

Nguồn: ICT News
Bình luận
vtcnews.vn