Siêu xe Rolls – Royce đâm chết người qua lời nhân chứng

Thời sựThứ Tư, 21/08/2013 08:47:00 +07:00

Trong số hai thanh niên bị tử vong do va chạm với siêu xe 40 tỷ, một người đã có vợ và ba con gái, nhà nghèo, người còn lại là kỹ sư xây dựng.

Trong số hai thanh niên bị tử vong do va chạm với siêu xe 40 tỷ, một người đã có vợ và ba con gái, nhà nghèo, người còn lại là kỹ sư xây dựng.

Chiều 20/8, người người nhà nhà đang sắm sửa đi chùa dịp lễ Vu Lan, tụ họp ăn rằm tháng Bảy. Tại Km35 quốc lộ 46, thuộc địa phận xã Vân Diên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) bất ngờ xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa siêu xe Rolls-Royce Phantom in hình rồng trị giá 40 tỷ với xe máy do hai thanh niên điều khiển

Ông Lê Văn Cảnh (54 tuổi), sửa xe máy và bán nước ven đường, cạnh hiện trường xảy ra vụ tai nạn kể lại: ông thấy chiếc ô tô Rolls-Royce Phantom in hình rồng mang BKS 38A-028.88 (trị giá khoảng 40 tỷ) đang kéo lê chiếc xe máy mang BKS 37F-7889 một đoạn khoảng 10m mới dừng lại. Hai thanh niên ngồi trên xe máy bị bắn văng ra đường. Cả hai chiếc xe này chạy cùng chiều theo hướng từ thị trấn Nam Đàn ngược lên huyện Thanh Chương.

Ngay sau khi va chạm, ba người ngồi trên siêu xe Rolls-Royce Phantom (hai nam, một nữ) hốt hoảng mở cửa bước xuống. Họ vẫy xe dọc đường để đưa hai nạn nhân đi cấp cứu song không có xe nào dừng lại.

tai nạn xe tiền tỷ
Hiện trường vụ tai nạn. 

Người thân của hai nạn nhân nhận được tin báo liền tức tốc chạy ra, đau đớn xót xa khi thấy cả hai người đã tắt thở. Danh tính của hai nạn nhân được làm rõ là Đinh Văn Hiệp (SN 1983, ở xóm Bắc Thung) và Nguyễn Văn Cường (SN 1985, xóm Hạ Long) cùng thuộc xã Vân Diên.

Lực lượng CSGT huyện Nam Đàn cũng có mặt tại hiện trường ngay sau đó để điều tra, xử lý vụ việc. Ba người ngồi trên siêu xe bạc tỷ đã rời khỏi hiện trường lúc nào không ai hay.

Đến cuối chiều, thi thể hai nạn nhân được người thân mang về nhà làm thủ tục mai táng.

Có mặt tại hiện trường sau khi xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Văn Mậu (46 tuổi, trú tại xóm Nam Thung), chú ruột của nạn nhân Nguyễn Văn Cường cho biết, gia cảnh của nhà anh Cường vô cùng khó khăn. Anh Cường là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em. Cách đây 6 năm, người chị thứ hai của anh Cường cũng đã bị bệnh, qua đời. 
Anh Cường lấy vợ quê ở Thái Bình, sinh được 3 người con gái (cháu lớn năm nay học lớp 1, cháu bé nhất mới hơn 1 tuổi). Cả hai vợ chồng chỉ có mấy sào ruộng. Hằng ngày, anh Cường phải đi làm thêm bằng nghề buôn muối.

“Nghe mọi người bảo trước đó, Hiệp đang ngồi đánh bài ở trong xóm Bắc Thung. Sau đó, Cường lái xe máy đến rủ Hiệp đi chơi. Vừa đi ra tới Km35 quốc lộ 46 thì xảy ra va chạm với ô tô. Khi người nhà đến nơi thì cả hai đã tử vong” – ông Mậu kể.

Trong khi đó, nạn nhân Đinh Văn Hiệp là con út trong gia đình có 7 người con (4 gái, 3 trai). Bố mẹ nạn nhân đều là giáo viên đã về hưu. Con cái trong gia đình đều học hành thành đạt, có công việc ổn định. Anh Hiệp là kỹ sư xây dựng, hiện đang công tác ở tỉnh nhà, chưa lập gia đình.

Trong một diễn biến khác, đến tối cùng ngày, những người ngồi trên siêu xe bạc tỷ đã đến trình diện cơ quan chức năng để hợp tác điều tra, giải quyết vụ việc. Đồng thời, đại diện của họ cũng đã đến chia buồn cùng gia đình hai nạn nhân. Được biết, chủ siêu xe này là ông Trần Văn T., một đại gia quê Hương Khê, Hà Tĩnh.





Theo TPO

Bình luận
vtcnews.vn