Siêu kinh điển: 'Barca rớm máu', áo Messi bị giẫm đạp

Thể thaoThứ Hai, 08/10/2012 03:25:00 +07:00

(VTC News)-Theo HLV Tito Vilanova, ‘Siêu kinh điển’ là một trận đấu bóng đá đúng nghĩa. Như hình như một số người đã biến một trong những trận đấu đỉnh cao...

(VTC News)-Theo HLV Tito Vilanova, ‘Siêu kinh điển’ là một trận đấu bóng đá đúng nghĩa. Như hình như một số người đã biến một trong những trận đấu đỉnh cao của bóng đá thế giới thành cuộc biểu tình mang màu sắc chính trị.

Sự thể là, những người hoạt động vì hòa bình đã liên kết với ban tổ chức trận ‘Siêu kinh điển” nhằm làm cầu nối giữa hai cựu tù chiến tranh Israel – Palestine. Tuy nhiên, Mahmoud al Sarsak, người Palestine cũng là một cựu cầu thủ đã kịch liệt phản đối.

Mahmoud al Sarsak bộc bạch rằng rất thích xem trận ‘Siêu kinh điển’, nhưng không thể đối diện với người mà anh coi là kẻ thù như Gilad Shalit, một cựu binh Israel bị cầm tù 5 năm tại dải Gaza bởi lực lượng dân quân Palestine từ năm 2006.

Một sự việc tưởng sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng rút cuộc lại có kết quả không như mong muốn.

 

 

 

 

 

 

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn