Serie A vòng cuối: Ngày chia tay

Thể thaoChủ Nhật, 13/05/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)- Dù chức vô địch đã được quyết định, song vòng cuối cùng của Serie A mùa giải này vẫn đặc biệt đáng nhớ.

(VTC News)- Dù chức vô địch đã được quyết định, song vòng cuối cùng của Serie A mùa giải này vẫn đặc biệt đáng nhớ.

Milan: Thế hệ 2003 tan rã

Một loạt các cựu binh của Milan đã tuyên bố chia tay đội bóng này trong tuần vừa qua, từ Nesta, Gattuso, để Inzaghi hay Van Bommel. Zambrotta và Seedorf nhiều khả năng cũng sẽ ra đi, để nhường chỗ cho những con người mới trẻ trung hơn, như Traore hay Montolivo (Allegri đã xác nhận anh sẽ chuyển tới Rossoneri mùa hè này). Cùng với sự ra đi của Pirlo năm ngoái, thế hệ vàng một thời từng giành chức vô địch Champions League năm 2003 của Milan gần như đã tan rã hoàn toàn (chỉ còn sót lại Ambrosini và Abbiati).

Những người hùng ngày nào sắp nói lời chia tay. 

Mỗi người có lý do riêng của mình, nhưng tựu chung nhất vẫn là vì Milan, vì một cuộc chuyển giao thế hệ toàn diện và sâu sắc để có thể theo kịp với dòng chảy chung (mà tiêu biểu nhất là Juve). Chưa ai biết nó sẽ mang đến thành công cho đội bóng của Berlusconi hay không, nhưng ngay bây giờ, những sự ra đi của các “ông già” ấy đã để lại một khoảng trống vô cùng lớn trong lòng người hâm mộ. Đêm nay, Inzaghi rất có thể sẽ lần đầu tiên được ra sân ngay từ đầu trước Novara trong mùa giải này, cùng với những Nesta, Gattuso hay Van Bommel, họ sẽ có ngày chia tay đáng nhớ với màu áo đỏ đen.

Và những ngôi sao khác

Ở Inter, trung vệ người Colombia Ivan Cordoba sẽ chia tay đội bóng sau 12 năm gắn bó. Tại Juve, Del Piero cũng chuẩn bị sẵn hành trang rời thành Torino để bước vào cuộc phiêu lưu mới trên đất Mỹ, mang theo 512 bàn thắng và nỗi nhớ vô hạn của những Juventini. Ngần ấy con người từng làm nên huyền thoại ở xứ sở pizza cùng nói lời tạm biệt trong 1 ngày, liệu có quá nhiều?

Del Piero biết mình không có chỗ trong tương lai của Juve. 

Còn một cuộc chia tay đáng chú ý nữa diễn ra ở Roma dẫu cho nó đã được báo trước từ rất lâu, khi Luis Enrique sẽ từ chức HLV ở đội bóng chủ sân Olimpico chỉ sau 1 mùa giải nắm quyền. Chiến lược gia người TBN đến với Giallorossi hồi mùa hè năm ngoái mang theo triết lý bóng đá của xứ Catalan và biết bao kỳ vọng của ông chủ người Mỹ Di Benedetto, nhưng những gì ông nhận được lại chỉ là sự cô lập của các cầu thủ và sự thù địch từ các CĐV.

Người ta có thể hiểu được phần nào áp lực khủng khiếp mà Enrique phải chịu đựng trong suốt mùa giải qua, nếu chứng kiến cuộc họp báo trước trận đấu với Cesena hôm qua. Cựu cầu thủ Barca đã có một buổi độc thoại kéo dài tới gần 10 phút trước báo chí để giãi bày tất cả những suy nghĩ của mình, có lúc mạnh mẽ căng thẳng, và có thời điểm người ta thấy mắt ông rơm rớm nước mắt, trong khi đội trưởng Totti và giám đốc điều hành Baldini ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Một cuộc chia tay cần thiết, với Romanista (tất nhiên), và với cả Enrique, khi áp lực đặt lên vai ông là quá lớn.

Sẽ là thảm họa nếu Genoa xuống hạng. 

Ở cuộc chiến trụ hạng, khả năng người hâm mộ phải chứng kiến Genoa xuống hạng là không nhiều, bởi khoảng cách giữa họ và Lecce hiện đã là 3 điểm và chỉ cần giành được 1 điểm trước Palermo vào đêm nay, họ sẽ chính thức ở lại với Serie A. Nhưng trong bóng đá không nói trước được điều gì, nhất là trong một mùa giải đầy biến động và “điên rồ” của các đội bóng Italia.

Mới thời điểm này năm ngoái, các CĐV của Genoa còn tổ chức buỗi diễu hành trong trang phục đám tang để “đưa tiễn” kình địch cùng thành phố nhưng không đội trời chung Sampdoria xuống hạng Serie B, thì giờ đây mọi chuyện đã đảo ngược hoàn toàn. Samp dù mất đi Palombo, Poli nhưng vẫn thi đấu cực kỳ nỗ lực và đang có cơ hội lên hạng, còn Genoa thì sa sút đến đáng ngạc nhiên. Đêm nay, nếu Palermo thi đấu hết mình, còn Chievo buông xuôi trước Lecce, sẽ là một thảm họa tại thành phố cảng phía Tây Bắc Italia. Khi ấy, sẽ không chỉ có một đám tang được diễn ra.

Hồng Vân

Bình luận
vtcnews.vn