Sẽ như thế nào nếu con người vào vai... động vật?

Góc của nàngThứ Sáu, 21/08/2015 05:40:00 +07:00

Việc hoán đổi vị trí vào vai động vật khiến con người nhận ra rằng những chú chó, mèo cũng có tâm hồn rất ấm áp như con người, cũng cần được bảo vệ, yêu thương

Việc hoán đổi vị trí vào vai động vật khiến con người nhận ra rằng những chú chó, mèo cũng có tâm hồn rất ấm áp như con người, cũng cần được bảo vệ và yêu thương.

Việc giết hại động vật từ xưa đến nay là vấn đề tồn tại hàng chục năm qua và luôn gây nhức nhối. Dưới sự phát triển của truyền thông, những clip chia sẻ của đông đảo cư dân mạng tạo nên cái nhìn đa diện về vấn đề ngược đãi động vật. Vô số hình ảnh phản cảm, đánh đập nhẫn tâm, hay việc tiêu hủy hàng nghìn chú mèo đã làm sôi sục cộng đồng bảo vệ động vật trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiêu cực về nạn săn bắt, giết hại chó mèo, người ta cũng bắt đầu khai thác cách tuyên truyền mới: đó là các hình ảnh đẹp về sự trung thành của loài chó, những thước phim ngộ nghĩnh trong thế giới hoang dã… Và gần đây, thay vì đưa ra những lời khuyên suông, họ đã nghĩ cách đưa con người vào vai… động vật. 

Cách đây không lâu, một đoạn phim ngắn được đưa lên mạng và gây ra hiệu ứng tích cực đến đông đảo người xem về vấn đề khai thác lông, da động vật hoang dã trong ngành công nghiệp thời trang. Điểm sáng tạo trong đoạn phim này chính là da, tóc của con người trở thành sản phẩm thời trang cho… cáo, rái cá, chồn. Những “nạn nhân” tự tin bước catwalk trên sàn diễn, và vedet là chú cáo với “bộ đồ” cầu kì nhất.

Đằng sau sự hào nhoáng của những bộ cánh đẹp đẽ sang trọng, phía cánh gà, con người bị nhốt trong cũi, lấy da để phục vụ nhu cầu ăn mặc đẹp của động vật. Hình ảnh cuối cùng là một cô bé bị nhốt đang run rẩy sợ hãi. Và trong cơn cuồng loạn ấy, người ta có thể hình dung được những con thú đã đau đớn như thế nào trước thảm cảnh bị giết hại. Rõ ràng, việc đảo ngược vị trí này đưa ra những hiệu ứng không thể ngờ được: Nó khiến ai cũng phải rùng mình, và họ hiểu sự khiếp sợ khi vào vai “nạn nhân” là các loại động vật hoang dã.

Cách truyền tải bằng cách đặt con người vào vai động vật luôn đẩy sự đồng cảm của người xem lên cao. Và một lần nữa, á quân “Thử thách cùng bước nhảy” Đỗ Quang Đăng lại làm được điều đó qua bộ ảnh bảo vệ loài chó qua sự kiện chú chó bị buộc mõm đến hoại tử ở Bến Tre.

Đỗ Quang Đăng là một hotboy nổi tiếng đã đạt được nhiều thành tựu trong các cuộc thi nhảy trong nước và quốc tế, anh cũng là huấn luyện viên của “Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014”. Bản thân Đăng cũng có một người bạn thân là chú chó trung thành đã cùng anh trải qua nhiều buồn vui của cuộc sống. Chính vì thế, Quang Đăng cảm thấy chính bản thân mình phải có một hành động cụ thể và quyết định thực hiện bộ ảnh mang tên “Cậu làm sao thế?”.

Khi chia sẻ với phóng viên, Quang Đăng đã nói: “Nếu con người rơi vào trường hợp ấy, bị dán miệng và bỏ rơi, chúng ta phải đối diện những điều kinh khủng nào? Đó là cảm giác bất lực của chú chó khi không thể cất tiếng của giống loài. Đó là nỗi đau đớn về thể xác nhưng không thể kêu la gây chú ý”. Chính vì thế, anh thực hiện bộ ảnh này để nói lên suy nghĩ của bản thân. 

 

Được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Tùy Phong, trong bộ ảnh “Cậu làm sao thế” Quang Đăng hoán đổi vị trí giữa con người và chú chó. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng với gương mặt thất thần, mệt mỏi và tuyệt vọng. Quang Đăng tự dán miệng mình bằng băng keo, cố gắng đi tìm ai đó có thể giúp mình vượt qua cơn khó khăn.

Đặc biệt hơn, anh đã tìm “bạn diễn” giống chú chó ở Bến Tre. Anh nói thêm: “Ban đầu chú chó không hợp tác, nhưng dần dần như hiểu được ý định của mình, “bạn diễn” đã diễn nhập tâm hơn khi thấy mình mệt mỏi”. Những chia sẻ thành thật cùng bộ ảnh có hồn đã khiến nhiều người xúc động. 

Người ta thường nói rằng khi đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ta sẽ hiểu họ hơn. Việc hoán đổi vị trí vào vai động vật khiến con người nhận ra rằng những chú chó, mèo rất gần gũi và cũng có tâm hồn rất ấm áp. Chỉ cần bạn dang tay ra, con vật ấy sẽ sát cánh bên bạn trong lúc giàu cũng như nghèo, hạnh phúc hay khổ đau. Con vật trung thành ấy chẳng bao giờ khinh bạn rẻ mạt, càng không bao giờ bội phản khi bạn gặp khó khăn.

Vì vậy, Quang Đăng đã gửi gắm một thông điệp súc tích: “Khi nhìn thấy chú chó chịu đựng nhiều nỗi đau vì hành động tàn ác từ con người, tôi thật sự bất bình. Bất kỳ một loài vật nào tồn tại trên trái đất này đều có sự nhận thức, đặc tính riêng và thế giới tình cảm riêng. Tất cả đáng được trân trọng như nhau khi chúng ta cùng chung sống trên Trái Đất này".

Câu chuyện của Quang Đăng có lẽ sẽ không dừng lại ở việc bảo vệ động vật. Hành động của anh khiến mỗi người nhận ra phải chăng chúng ta đang ngày càng vô cảm hơn, ít đặt mình vào đối phương. Để khi một lần ướm mình trong một vỏ bọc mới, những hoàn cảnh trớ trêu khó khăn, ta mới nhận ra sự đồng cảm với những loài vật gần gũi khác, và cạnh ta, chính là những bóng hình của đồng loại thân thương?

Lam Dung

Bình luận
vtcnews.vn