Sau SLNA, B.BD cho V.Hải Phòng nếm trái đắng

Thể thaoThứ Bảy, 10/08/2013 04:23:00 +07:00

(VTC News)- B. Bình Dương vừa thắng SLNA và họ tiếp tục cho V.Hải Phòng nếm mùi bại trận ngay trên sân nhà Lạch Tray.



(VTC News)- B. Bình Dương vừa thắng SLNA và họ tiếp tục cho V.Hải Phòng nếm mùi bại trận ngay trên sân nhà Lạch Tray.



Clip trận đấu

90'+4': HẾT GIỜ!!! Dù rất nỗ lực song B.Bình Dương đủ bản lĩnh để bảo vệ 3 điểm quý giá này. V.Hải Phòng dứt chuỗi trận thắng, tình cảnh trái ngược hoàn toàn nếu so với B.Bình Dương. HLV Lê Thụy Hải đã có ngày trở về ngọt ngào. Dù chưa biết ông có còn ngồi ghế nóng ở Gò Đậu năm sau hay không nhưng rõ ràng ông Hải "lơ" đã vớt lại phần nào hình ảnh trong mắt ban lãnh đạo CLB.

88': NGUY HIỂM!!!
Huỳnh Kesley kết thúc pha phản công nhanh của B.Bình Dương bằng pha thoát xuống cứa lòng kỹ thuật. Thủ môn Thành Thắng bay người bắt gọn, cứu thua cho đội chủ nhà.

86': NGUY HIỂM!!!
Nhịp độ tấn công của V.Hải Phòng là rất khẩn trương. Quang Hải có liền hai pha dứt điểm đáng gờm về phía cầu môn B.Bình Dương song Esele vẫn là người chiến thắng sau cùng. Thật đáng khen cho người gác đền bên phía đội khách, anh đã đáp lại trọn vẹn niềm tin từ phía HLV Lê Thụy Hải.

B.Bình Dương cho V.Hải Phòng nếm trái đắng (Ảnh: Quang Minh)
B.Bình Dương cho V.Hải Phòng nếm trái đắng (Ảnh: Quang Minh)

82': NGUY HIỂM!!!
Gilberto có cơ hội ngon ăn tiếp theo song hậu vệ B.Bình Dương kịp vươn người cản phá.

80': NGUY HIỂM!!!
Lại là Lê Văn Tân đột nhập vòng cấm địa. Anh xoay sở rất khéo, thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ B.Bình Dương, dứt điểm cực kì hiểm hóc. Esele đã đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cầu môn trong gang tấc

74':
Tấn Tài xử lý khá cá nhân. Đột phá từ cánh phải, tiền vệ người Khánh Hòa hoàn toàn có thể chọn giải pháp chuyền vào trong cho các đồng đội dứt điểm nhưng anh lại tìm cách tạo bất ngờ bằng cú sút vào góc cực hẹp. Esele không khó phán đoán và bắt gọn.

V.hải Phòng thua trận
V.Hải Phòng không thể nối dài chuỗi trận toàn thắng (Ảnh: Quang Minh)

65':
Có bàn thắng, V.Hải Phòng càng chơi càng hưng phấn. Họ dồn toàn bộ quân số sang phần sân B.Bình Dương. Không hề nao núng, đội khách đá phòng ngự phản công và lập tức gây sóng gió ngược trở lại cầu môn Thành Thắng.

HLV Hoàng Anh Tuấn vốn nổi tiếng là người sẵn sàng chơi tất tay. Ở trận gặp ĐTLA, có thời điểm V.Hải Phòng dẫn ngược 3-2 song rồi thua trắng 4-3. Lần này, chưa biết kết cục có màu hồng dành cho ông Tuấn.

57': VÀO!!!
Justice ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt cho V.Hải Phòng. Sau hàng loạt cơ hội hãm thành, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã đạt được mục đích. Một pha dứt điểm căng như kẻ chỉ đã làm lóe lên cơ hội có điểm cho đội chủ sân Lạch Tray.


47':
Quang Hải ngã trong vòng cấm. Song trọng tài Phùng Đình Dũng từ chối cho V.Hải Phòng hưởng phạt đền. Thay vào đó, ông phạt thẻ vàng tiền đạo số 13.

Bước sang hiệp 2, V.Hải Phòng đẩy nhanh tốc độ triển khai tấn công nhưng cái họ cần là sự hiệu quả thì chưa được thể hiện.

Vào đầu hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn rút Văn Phong ra khỏi sân, Thanh Tùng là người thế chỗ.

Kết quả 3-1 ở sân Kiên Giang nghiêng về phía đội chủ nhà khiến khoảng cách của B. Bình Dương với vị trí xuống hạng chỉ còn 3 điểm. Điều đó sẽ khiến thầy trò Lê Thụy Hải phải nỗ lực hơn trong hiệp 2.

Hàng thủ V.Hải Phòng liên tiếp mắc sai lầm ngớ ngẩn (Ảnh: Quang Minh)
Hàng thủ V.Hải Phòng liên tiếp mắc sai lầm ngớ ngẩn (Ảnh: Quang Minh)

Hết hiệp 1, tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ đang làm rất tốt ở Lạch Tray.

40': Lê Văn Tân lần thứ 3 bị Esele khuất phục. Tấn Tài khá tinh ý khi đẩy bóng cho tiền vệ nhập tịch dứt điểm. Song Esele nhanh chóng khống chế, hạn chế tối đa mức độ nguy hiểm của Văn Tân.

35': Bình Dương chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Họ hiểu V.Hải Phòng đang khao khát rút ngắn tỉ số nhưng việc Quang Hải bị đẩy khá xa khung thành làm cho sức sát thương của đội bóng đất Cảng giảm đi rất nhiều.

30': Thủ môn Thành Thắng lóng ngóng sau pha dứt điểm của Philani. May cho V.Hải Phòng, hai hậu vệ áo đỏ kịp áp sát, giải nguy.
Lê Văn Tân lần thứ 2 đối mặt với thủ thành Esele song có dứt điểm bằng chân trái của anh lại đi thiếu chính xác. Thủ thành B.Bình Dương cũng đã lên khép góc kịp thời ở tình huống này.

V.Hải Phòng có thay đổi đầu tiên về mặt nhân sự nhắm vào hàng thủ. Dẫu vậy, khả năng đột biến chưa cao nên đội bóng áo đỏ vẫn chơi đầy bế tắc.

B.Bình Dương vươn lên dẫn trước bằng 2 bàn thắng sớm (Ảnh: Quang Minh)
B.Bình Dương vươn lên dẫn trước bằng 2 bàn thắng sớm (Ảnh: Quang Minh)

19':
Tình huống nguy hiểm đầu tiên dành cho V.Hải Phòng. Lê Văn Tân bay người đánh đầu song do hơi với nên bóng đi chệch cầu môn.

B.Bình Dương càng chơi càng sắc sảo trong khi V.Hải Phòng không tìm ra được sợi dây gắn kết giữa các tuyến. Đặc biệt, khu trung tuyến của họ không cầm được bóng, chuệch choạc trong tấn công, yếu kém ở phòng thủ khiến V.Hải Phòng như một đoàn tàu mất phương hướng.

13': VÀO!!! 2-0 cho B. Bình Dương.
Anh Đức thoải mái đánh đầu trong tư thế trống trải. Thật khó chấp nhận cho hàng thủ V.Hải Phòng khi họ bỏ lỏng Philani và Sunday bên cánh phải và chẳng có bất cứ can thiệp nào để ngăn Anh Đức ghi bàn.

10': Bóng chạm xà ngang.
Gilberto khống chế kỹ thuật trong khu vực 16m50 trước khi tung người móc bóng kỹ thuật. Esele khẽ đẩy bóng chạm xà ngang đi ra ngoài. Một cơ hội rất đáng tiếc bị bỏ lỡ của đội chủ nhà.


4': VÀO!!!
Tỷ số được mở cho B.Bình Dương. Người ghi bàn là Sunday. Tiền đạo này dứt điểm rất nhanh sau đường chuyền của Anh Đức. Rõ ràng, các tiền đạo ngoại của B. Bình Dương đang lấy lại được phong độ cần thiết. Trên bằng ghế dự bị, Huỳnh Kesley sẽ là quân bài chiến lược mà ông Hải "lơ" dự phòng trong các tình huống khẩn cấp.

Đúng như dự đoán, hai đội nhập cuộc cởi mở và tốc độ trận đấu được đẩy lên nhanh ngay từ đầu.

Đội hình thi đấu:

V.Hải Phòng: Thanh Thắng; Văn Phong, Justice, Văn Nam, Văn Học; Văn Tân, Tấn Tài, Hữu Phát, Minh Châu; Gilberto, Quang Hải.

B.Bình Dương: Elese; Robert, Huỳnh Phú, Helio, Xuân Hợp; Vũ Phong, Hữu Thắng, Aniekan, Philani; Anh Đức, Sunday.

V.HP vừa thoát khỏi khu vực nguy hiểm bằng hai chiến thắng đậm đà. B. Bình Dương hạ SLNA để gần như hoàn tất mục tiêu trụ hạng. Thế nên cuộc đấu chiều nay được kì vọng là một trận chiến đôi công cởi mở của cả hai đội.

V.HP ghi tới 12 bàn ở 3 vòng đấu gần đây. B.Bình Dương thỏa mãn bởi sự hồi sinh kịp thời của các chân sút ngoại. Lần trở về đất Cảng của ông Hải "lơ" vì thế càng trở nên hấp dẫn.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn