Sát nhân ‘ma cà rồng’ và tội ác ghê rợn tới mức bị tuyên 2000 năm tù

Thế giớiThứ Năm, 30/08/2018 15:32:00 +07:00

Với tội ác giết người ghê rợn, sát nhân 16 tuổi tự nhận mình là “ma cà rồng” từng bị tuyên tử hình – trở thành tử tù trẻ nhất lịch sử nước Mỹ lúc bấy giờ, trước khi bản án được giảm án xuống còn 2000 năm tù.

Ngày nay, vụ án sát nhân “ma cà rồng” Rod Ferrell vẫn là một trong những câu chuyện kinh dị rúng động nước Mỹ trong thập niên 1990.

sat nhan ma ca rong

Chân dung Rod Ferrell.

Bị ám ảnh bởi máu, bóng tối và ma quỷ, Rod luôn coi mình là ma cà rồng và thực sự trở thành một con ma cà rồng khát máu theo đúng nghĩa đen. Khi nỗi ám ảnh này “leo thang” lên cấp độ khác, Rod lập hẳn một “Gia tộc Ma cà rồng” (Vampire Clan) và thực hiện tội ác giết người khi mới ở tuổi thiếu niên. Điều gì đã khiến Rod chìm trong hố đen của tội ác như thế?

Tuổi thơ với nỗi ám ảnh về cái chết

Roderrick Justin Ferrell (tên thường gọi là Rod) sinh năm 1980 tại bang Kentucky, Mỹ. Trải qua thời thơ ấu không mấy êm đềm, Rod thường tưởng tượng về cái chết dù mới chỉ là một đứa trẻ. Rod thường cảm thấy kích thích tột độ khi mường tượng cảnh bị xử tử trên ghế điện.

sat nhan ma ca rong 11

Rod thường nghĩ về cái chết từ khi mới 9 tuổi. 

“Tôi đã nghĩ về điều đó từ rất lâu rồi, từ hồi tôi 9 tuổi. Tôi từng mơ về cái chết của chính mình, thật hấp dẫn. Tôi chẳng quan tâm mình chết thế nào, chỉ cần được chết mà thôi. Tôi chẳng còn gì vương vấn trên đời”, Rod nói trong một cuộc phỏng vấn.

Thời niên thiếu nổi loạn, nghiện ngập và cuồng tín

Đến trường, Rod thường lạc lõng và tách biệt với chúng bạn. Năm lớp 9, Rod bị đuổi học và bắt đầu hút cần sa, dùng thuốc ảo giác LSD. Dần dà, Rod thử các chất kích thích nguy hiểm hơn như cocaine và heroin. Tính tình cáu giận và xu hướng bạo lực cũng dần nhen nhóm trong Rod.

Anh ta cũng ngày càng say mê thuật huyền bí, thuyết về quỷ satan và yêu thích sự hắc ám đến mức cuồng loạn. Ngày 30/5/1996, mẹ Rod về nhà và tá hỏa phát hiện Rod cầm dao tự khắc lên ngực mình một cây thánh giá ngược – biểu tượng của quỷ. Một lần khác, bà lại bắt gặp Rod và bạn gái đang uống máu của nhau.

sat nhan ma ca rong 12 3

Dấu thập ngược được xem là một biểu tượng của quỷ satan. (Ảnh minh họa)

Năm 16 tuổi, Rod thành lập hẳn một băng đảng nhỏ với tên gọi “Gia tộc Ma cà rồng”, quy tụ những thiếu niên nổi loạn thích thời trang gothic và nhạc heavy metal thập niên 90.

Không những vậy, Rod còn thực sự tin mình là ma cà rồng. Anh ta thậm chí tự đặt cho mình biệt hiệu Vesago để làm danh xưng trong “gia tộc”. Vesago là tên một con quỷ trong tác phẩm văn học huyền bí từ thế kỷ XVII có tựa đề The Lesser Key of Solomon. Vesago được cho là sở hữu sức mạnh đặc biệt, trong đó có khả năng nhìn thấy tương lai và phát hiện các vật thể bị mất.

sat nhan ma ca rong 9 4

Không chỉ nổi loạn, Rod còn thực sự tin mình là ma cà rồng. (Ảnh minh họa)

Rod tin rằng giống như Vesago, anh ta là một con ma cà rồng 500 tuổi. "Tôi cố gắng sống như một con ma cà rồng. Tôi nghĩ rất nhiều về nó và rồi lạc lối trong suy nghĩ ấy”, Rod giải thích.

Không rõ “Gia tộc Ma cà rồng” có bao nhiêu thành viên, nhưng các nhà chức trách cho biết, có thời điểm, số thành viên lên tới 30 người. Tất cả đều uống máu của Rod như một phần nghi thức kết nạp.

Tội ác ghê rợn và bản án 2000 năm tù cho sát nhân 16 tuổi

Trong “Gia tộc Ma cà rồng” mà Rod làm thủ lĩnh, thành viên nổi bật nhất là Howard Scott Johnson, cũng là đồng minh thân cận nhất của Rod.

Sự cuồng loạn của Rod đạt tới đỉnh điểm vào ngày 25/11/1996, khi Rod, Howard và hai thành viên khác trong ''gia tộc'' có tên Charity và Heather đến thành phố Eustis, bang Florida để đột nhập nhà của cặp vợ chồng Richard Wendorf và Naomi Ruth Queen – cũng là bố mẹ của Heather.

sat nhan ma ca rong 1 5

Cặp vợ chồng xấu số bị sát hại khi đang ngủ trong nhà.

Heather là bạn của Rod, cô từng bỏ trốn khỏi nhà trước khi gặp và gia nhập “Gia tộc Ma cà rồng”. Sau khi nghe Heather ca thán rằng bố mẹ là người biến cuộc sống của cô thành địa ngục trần gian, Rod quyết định trừng phạt họ. Đêm đó, Heather cố tình không khóa cửa garage để Rod cùng đồng bọn thông qua đó lẻn vào nhà mình. Thấy cặp vợ chồng ngủ say trên giường, Rod cầm xà beng đánh đập họ tới chết. 

sat nhan ma ca rong 10 6

Heather tiếp tay cho người khác giết chính bố mẹ mình. 

Sau khi thực hiện tội ác, bốn thiếu niên chạy trốn tới thành phố Baton Rouge, bang Louisiana nhưng cuối cùng vẫn sa lưới cảnh sát.

Rod và ba thành viên “Gia tộc Ma cà rồng” bị dẫn độ trở lại Florida để hầu tòa. Rod không ngần ngại thú nhận đã giết Naomi và Richard, thừa nhận sau khi gây án, anh ta cùng Howard còn nhảy múa như điên dại quanh thi thể cặp vợ chồng xấu số. Toàn bộ quá trình giết người được Rod kể lại bình thản, có phần hài lòng khi hồi tưởng những việc mình đã làm: “Tôi đứng trước ông ấy, cầm xà beng đánh liên tục vào đầu cho tới khi ông ấy chết”.

sat nhan ma ca rong 5 7

4 thiếu niên 16 tuổi hầu tòa sau tội ác giết người ghê rợn. 

Bốn thiếu niên bị tòa xử như người trưởng thành, dù tất cả chỉ mới 16 tuổi. Là kẻ đầu sỏ và trực tiếp giết đôi vợ chồng, Rod lĩnh án tử hình, trở thành tử tù trẻ tuổi nhất lịch sử nước Mỹ tính đến thời điểm đó. Tuy nhiên sau đó, bản án này giảm xuống còn 2000 năm tù.

rod ferrel 12

Rod bị kết án 2000 năm tù cho tội ác của mình. 

Howard - cánh tay phải của Rod cũng bị kết án chung thân. Charity và Heather lần lượt bị kết án 17 năm rưỡi và 10 năm rưỡi tù giam.

sat nhan ma ca rong 6 8

Bị cáo Rod Ferrell tại tòa.

Vụ án của sát nhân “ma cà rồng” Rod Ferrell khiến dư luận Mỹ chấn động, đồng thời là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim. Bộ phim kinh dị “Vampire Clan” sản xuất năm 2002 thậm chí còn sử dụng tên thật của các nhân vật chính trong vụ án.

sat nhan ma ca rong 7 9

Kẻ giết người máu lạnh Rod Ferrell khi 34 tuổi.

Rod Ferrell hiện 38 tuổi và vẫn đang thi hành bản án 2000 năm tù của mình. Anh ta được chẩn đoán mắc một số bệnh tâm thần, trong đó có chứng rối loạn nhân cách phân liệt. Tuy nhiên, người ta tin rằng ngoài yếu tố tâm thần, còn một nguyên nhân khác dẫn tới tội ác khủng khiếp của Rod - đó là người mẹ của anh ta, một phụ nữ được cho là có lối sống lệch lạc, thường xuyên nói về những thứ như máu, ma cà rồng và có một đời sống tình cảm điên loạn. 

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn