Sạt lở Yên Bái: 'Đất đá nổ rầm rầm, đổ ụp như động đất'

Thời sựThứ Hai, 10/09/2012 09:50:00 +07:00

(VTC News) – “Hoảng sợ, em chỉ kịp gào lên ‘chạy đi’ rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Đằng sau, tiếng nổ rầm rầm liên tiếp, đất đá đổ ụp xuống như động đất”.

(VTC News) – “Hoảng sợ, em chỉ kịp gào lên ‘chạy đi’ rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Đằng sau, tiếng nổ rầm rầm liên tiếp, đất đá đổ ụp xuống như động đất” – nhân chứng sống sót trong vụ sạt lở khiến 17 người chết ở Yên Bái kể lại.

Trời đất rung chuyển trong chớp mắt

Anh Chảo Ồng Xiết
Đã 3 ngày sau vụ sạt ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xảy ra nhưng thi thể nạn nhân thứ 19 vẫn chưa được tìm thấy. Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được lực lượng chức năng Yên Bái gấp rút triển khai.

Có mặt tại hiện trường, anh Chảo Ồng Xiết (tên thường gọi là Nam), bảo vệ khu mỏ 1 của Công ty cổ phần Thịnh Đạt, nạn nhân may mắn thoát chết trong sự vụ lở núi vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi.

Nhớ lại sự việc, anh Xiết nghẹn ngào kể, sáng 7/9 trời mưa to, anh sợ người dân vào mót quặng nên cùng anh La Văn Trận (bảo vệ khu mỏ đã bị thiệt mạng) ra trông.


Tuy nhiên, cả mỏ quặng mênh mông chỉ có 2 người trông, người dân thì đi từng đoàn, anh Xiết và anh Trận không ngăn cản được.

“Em bị một số người cầm cuốc dọa, xô ngã ướt hết nên không làm gì được, sau đó em phải vào trong lán thay đồ” – anh Xiết nói.

Theo lời người bảo vệ này thì khi anh mới vào đến cửa lán thì bất ngờ mặt đất rung chuyển, ngẩng đầu lền nhìn thì thấy cả ngọn núi ở trên đang bất đầu rung lắc.

“Hoảng sợ, em chỉ kịp gào lên ‘chạy đi’ rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Đằng sau, tiếng nổ rầm rầm liên tiếp, đất đá đổ ụp xuống như động đất” – anh Xiết hoảng sợ.

 

“Hoảng sợ, em chỉ kịp gào lên ‘chạy đi’ rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Đằng sau, tiếng nổ rầm rầm liên tiếp, đất đá đổ ụp xuống như động đất”

Anh Chảo Ồng Xiết

Chạy được một lúc thấy im lặng, anh Xiết dừng lại và nhìn về khu mỏ. “Lúc em quay lại không thấy một bóng người, đất đá ngổn ngang. Em sợ, chân tay bủn rủn, ngồi vật tại chỗ. Sau rồi, mới kêu mọi người đến giúp đỡ, tìm kiếm”.


Sau khi định thần lại mọi chuyện, anh đã cùng người dân và lực lượng cứu hộ bới đất tìm kiếm các nạn nhân. Cho đến giờ, anh Xiết vẫn đau lòng vì không thể ngăn cản được người dân vào mót quặng.

Theo tìm hiểu của PV, những nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đều là trụ cột, lao động chính trong gia đình và ở độ tuổi từ 20-30.

Trong những nạn nhân bị vùi lấp, có hai người may mắn thoát chết đó là anh Hảng A Nắng (SN 1990) và Hảng A Tháng (SN 1996). Hai nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường sạt lở khoảng 200m.

Được biết, anh Nắng mới lấy vợ được 7 tháng, hiện vợ anh đang mang bầu. Vụ sạt lở đã cướp đi tính mạng của hai người anh trai, chị dâu và đứa cháu con của anh trai Nắng.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 17 người tử vong. Nạn nhân cuối cùng chưa được tìm thấy.

Hiện hai người này vẫn đang phải nằm điều trị tích cực ở bệnh viện, chưa thể nói chuyện. Theo bác sĩ Hà Hồng Thúy – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ, hai bệnh nhân trên bị hội chứng vùi lấp, đa chấn thương, hội chứng tiêu cơ, đông máu, rối loạn chuyển hoá, nếu được điều trị, phục hồi tốt sẽ qua khỏi.

Nghèo đói đeo đẳng bản nghèo

Đa phần người dân xã La Pán Tẩn đều trồng lúa ở ruộng bậc thang để mưu sinh nên bao năm nay, cái nghèo, cái đói vẫn hiện hữu. Nhờ có mỏ quặng, người dân tranh thủ đi mót về bán để cải thiện cuộc sống, nhưng nay mỏ sập, lao động trụ cột cũng không còn. Còn lại đó là trẻ em, người già và phụ nữ…

Trong vụ sạt lở, gia đình ông Hảng Tống Chua mất đi 4 người là lao động chính, gia đình chỉ còn lại một người con dâu và hai cô con gái đang tuổi mới lớn, không biết mai đây sẽ làm gì để sống.

Chị Giàng Thị Dở mất chồng thẫn thờ ngồi dỗ dành đứa con thơ...

Khóc ròng vì mất đi chồng và cha trong vụ sạt lở, chị Thò Thị Chay - vợ của anh Hảng A Sùng (SN 1992, ở bản La Pán Tẩn) cho biết, hôm nghe tin xảy ra vụ sạt lở, chị Chay vội đội mưa đội gió băng rừng, vượt suối chạy đến tìm chồng. Tuy nhiên, đợi chờ cứ kéo dài trong tuyệt vọng. Thi thể của chồng chị được tìm thấy không còn nguyên vẹn.

“Anh Sùng là lao động chính trong gia đình, giờ anh ấy mất rồi, không biết có nuôi nổi con không” – chị Chay nói.

Cùng cảnh ngộ, chị Giàng Thị Dở - vợ của nạn nhân Lý A Xinh ngồi thẫn thờ, không nói nên lời. Trên tay chị, đứa con hơn 1 tháng tuổi khóc ré lên vì đói.

Mất đi người cha là anh Hảng A Ninh (37 tuổi), em Hảng A Già (17 tuổi) cho biết, nhà em có 3 anh em thì anh lớn đang học ĐH Hùng Vương ở Phú Thọ; Già là con thứ 2, đang học THPT huyện Mù Cang Chải, cách nhà 17 km, phải ở trọ. Còn 1 em gái đang học lớp 6 ở trường THCS La Pán Tẩn.

Đang dịp đầu năm học nên 3 anh em cần nhiều tiền đóng góp, do vậy bố em phải tranh thủ đi mót quặng bán lấy tiền cho các con đóng học.

Thế nhưng, tai họa đau thương ập xuống đã cướp đi người bố kính yêu của em. Già kể, khi tìm được thi thể, bố của Già không thấy đầu nhưng Già nhận ra đấy chính là bố mình từ vết sẹo ở ngón tay phải của bố.


Theo ông Giàng A Tông, Chủ tịch huyện Mù Cang Chải cho biết, đến ngày 9/9, thi thể nạn nhân Lý A Lềnh vẫn chưa được tìm thấy, hiện công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn được gấp rút triển khai.

Nguyễn Dũng – Thu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn