Sát hại dã man bạn gái: Hung thủ dối trá trên facebook

Pháp luậtThứ Ba, 16/04/2013 01:50:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc tình say đắm sau 7 năm bước vào ngõ cụt, cô gái đã từ bỏ để đi tìm hạnh phúc mới nhưng lại chết thảm dưới tay của người tình 'máu lạnh'.

(VTC News) - Cuộc tình say đắm sau 7 năm bước vào ngõ cụt, cô gái đã từ bỏ để đi tìm hạnh phúc mới nhưng lại chết thảm dưới tay của người tình 'máu lạnh'.

Những ngày qua dư luận xô xao vụ việc việc Đặng Văn Khuyên (SN 1985, quê Thừa Thiên – Huế) đã sát hại dã man bạn gái cũ là chị Lê Thị Thúy Hằng (SN 1989, quê Quảng Ngãi) vào chiều ngày 13/4 tại một quán cơm bên góc giao lộ Phú Mỹ - Ngô Tất Tố (P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM).
Họ đã từng có quãng thời gian 7 năm say đắm bên nhau

Sau khi sát hại người tình hung thủ đã lên trang mạng cá nhân để viết những dòng tâm sự bi oán. Nhiều người phản bác về những tâm sự của tên hung thủ máu lạnh, nhưng cũng không ít ý kiến thương cảm cho những nông nổi của chàng trai trẻ vì quá “cuồng yêu”.

Quá yêu nên nông nổi

Trong những dòng tâm sự được viết trên trang mạng cá nhân facebook, hung thủ đã kể về những năm tháng hạnh phúc, gian khổ bên người yêu.

Từ lúc còn cắp sách đến giảng đường cho đến khi ra trường và tìm kiếm được công ăn việc làm.

Có những tháng ngày hai người phải cùng nhau cắn ổ bánh mì qua bữa đói, cho đến những lúc kiếm được tiền, được ăn nhà hàng, đi xe xịn…

Khuyên tại cơ quan công an

Thế nhưng những biến cố đến khiến tình cảm hai người dần đi đến ngõ cụt. Dù nhiều lần hung thủ cố gắng níu giữ nhưng không cứu được cuộc tình sau 7 năm vun đắp.

Cho rằng Hằng thay lòng, Khuyên ngày càng trở nên điên loạn và có những biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng khi tìm đến một số đối tượng hành nghề bói toán để “yểm bùa” làm cho Hằng quay trở lại.

Cuộc sống trở nên tăm tối, khi Khuyên ngày càng xa đọa trong những mưu toan, sự thù hận. Khuyên trở nên máu lạnh hơn, tàn độc hơn và bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng tung ảnh nóng của người tình lên trang cá nhân facebook để gây áp lực rồi chặn đường kiếm chuyện với nạn nhân.

Nhưg không chịu nổi những hành hạ, những sự bôi nhọ danh phẩm của bản thân, Hằng đã đến công an phường để tố cao tội lỗi của Khuyên. Và chính từ đây đã dẫn đến vụ sát hại dạ man khiến cô gái phải mất mạng, Khuyến trở thành kẻ sát nhân.

Lời thú tội bị 'ném đá'

Liên quan đến vụ án kinh hoàng trên, PV VTC News đã có cuộc trò chuyện với người thân của nạn nhân, đa số những ý kiến đều cho rằng những gì hung thủ viết lên trang cá nhân là sai sự thật.

Hằng đã phải mang một nỗi oan, hung thủ đã kể xấu và nói nạn nhân là người phụ bạc hắn.

Những tân sự của hung thủ bị cư dân mạng "ném đá" 

Những người thân thiết với nạn nhân khẳng định chính hung thủ mới là kẻ bội bạc với nạn nhân.

Chị L.T.T.H. (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) thì khẳng định chính chị Hằng đã bị Đặng Văn Khuyên phụ tình trước.

Cách đây hai năm Khuyên đã tìm cách chia tay khiến chị Hằng đau buồn hơn 1 năm trời.

“Mặc dù bị Khuyên từ bỏ hơn 1 năm thế nhưng Hằng không quen ai, dù bao nhiêu người theo đuổi, Hằng đều nói không, Hằng chỉ yêu hắn, dù hắn là một kẻ gia trưởng và vũ phu...”, chị H đau lòng kể.

Nhiều người thân và đồng nghiệp nạn nhân cho biết chính Khuyến mới là kẻ phụ bạc 

Khoảng 2 năm sau, khi chị Hằng đã quên đi chuyện cũ và sống cuộc sống mới thì bất ngờ Khuyên quay lại đòi nối lại “duyên xưa”, nhưng chị Hằng đã không chấp nhận.

Kể từ đó, bao phiền muộn cứ đên với Hằng. Khuyên tìm mọi cách quấy rối, đe dọa, lăng mạ trên mạng, chặn đường kiếm chuyện đánh đập chị Hằng. Cuối năm 2012, tên Khuyên còn đem hai lít xăng đến phòng trọ của Hằng định đốt nhưng bị chủ nhà phát hiện, ngăn chặn kịp thời báo công an giải quyết.

Trên mạng cá nhân nick name N.T.T tâm sự: “Sao ép được trái tim trở lại với người em đã hết yêu...Những tháng ngày cuối đời, em luôn phải sống trong sợ hãi vì bị đe doạ, cô đơn vì không biết chia sẻ cùng ai và chết thảm dưới con dao tự chế của kẻ ác độc...”

Những lời Khuyên nhắc đến việc lo tiền ăn học cho Hằng suốt thời sinh viên đã bị “ném đá” gay gắt.

Bạn bè chị Hằng cho biết, khi còn là sinh viên Hằng vốn đã chịu khó và có tính tự lập cao. Sau giờ học trên lớp, Hằng còn đi làm gia sư cho người nước ngoài để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống và lo cho 2 đứa em ăn học.

Nhiều người cho biết, cách đây không lâu, Khuyên có hùn 35 triệu đồng để mua xe Vespa cho Hằng đi. Tuy nhiên, khi tình cảm giữa 2 người bắt đầu rạn nứt thì Hằng đã gửi toàn bộ số tiền Khuyên góp mua xe cho cha mẹ Khuyên ở quê chứ không có chuyện Khuyên lo tiền ăn học cho Hằng.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn