Sát hại 2 người thân chỉ vì… con bò

Pháp luậtThứ Bảy, 11/08/2012 05:52:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì con bò lạc đường, hai gia đình họ hàng mâu thuẫn, cãi vã, án mạng xảy ra khiến 3 mẹ con thương vong.

(VTC News) - Chỉ vì con bò lạc đường, hai gia đình họ hàng mâu thuẫn, cãi vã, án mạng xảy ra khiến 3 mẹ con thương vong.

Ít ngày sau khi án mạng kinh hoàng xảy ra với mẹ con chị Lâm Thị Lài (SN 1970), trú tại thôn Đồng Toàn, xã Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa, nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc tang thương ấy. Không khí tang tóc còn bao trùm lấy ngôi nhà ngói bốn gian đơn sơ của nạn nhân.

Giữa nạn nhân và hung thủ vốn có mâu thuẫn với nhau từ trước, chung quy lại cũng chỉ vì một con bò của hung thủ đi lạc đường sang phá hoại hoa màu nhà nạn nhân.

Án mạng chỉ vì "con bò đi lạc đường"

Anh Thao, chồng và cha của 2 nạn nhân vừa chết tức tưởi đau buồn khi cho biết chuyện bắt đầu từ vài thước đất trồng rau màu.

Hung thủ Nguyễn Văn Nguyên giết chết mợ và em. 
Mâu thuẫn giữa gia đình hung thủ và vợ chồng anh Thao kéo dài từ đầu năm 2010. Khoảng tháng 2/2010, hai vợ chồng anh Thao sau bữa ăn sáng đi làm đồng, chị Lài đang nhổ cỏ, còn anh Thao thì tát ao ở khu đất Gò Giang, xã Hà Long. Khi đó, ông Nguyễn Văn Bộ (bố đẻ của hung thủ Nguyên) để bò chạy vào ruộng nhà anh Thao và gặm phá mía.


Hai bên xảy ra cãi vã, những tưởng chuyện xong rồi thôi, nào ngờ Nguyên từ ruộng bên kia lao tới “hạ gục” vợ chồng anh Thao. Sau trận đòn do Nguyên gây ra, vợ chồng anh Thao bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vì đều là người thân ruột thịt trong gia đình nên vợ chồng anh Thao không tố cáo, mà chỉ họp gia đình và nhắc nhở.

Thời gian gần đây, giữa họ lại xảy ra mâu thuẫn và nguyên nhân chẳng nằm ngoài chuyện con bò của nhà này đi lạc đường sang cày xéo ruộng nhà kia. Anh Thao cho biết thêm, hai vợ chồng anh có 5000m2 đất trồng mía ở Gò Giang, họ canh tác từ năm 1994.

Trong khi đó, vợ chồng Nguyên cũng có mảnh đất ngay sát bên được mua từ năm 1996. Một lần vợ anh Thao phát hiện bò nhà Nguyên chui vào ruộng nhà chị, phá hết mía đang độ phát triển nên chị đã có lời lẽ nhắc nhở.

Những tưởng, hai vợ chồng Nguyên sẽ xin lỗi, nhưng nào ngờ chuyện mỗi ngày một lớn dẫn đến mâu thuẫn gay gắt, đặc biệt giữa chị Lài và vợ hung thủ Nguyên là Nguyễn Thị Thương (SN 1985).

Nhà gần nhau, nên hễ gặp ngoài đường là chị Lài và Thương lại gây sự với nhau khiến bà con hàng xóm phải nhiều lần nhắc nhở.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn đã dẫn đến tấn bi kịch. Dưới trời mưa tầm tã, trời chập choạng tối giữa chị Lài và Thương lại có cuộc “khẩu chiến” ngay trước cổng nhà Thương.

Sau một hồi nghe vợ mình to tiếng dai dẳng với mợ ruột, Nguyên đang nằm trong nhà liền cầm hung khí xông ra nhằm chị Lài đánh liên tục. Thấy mẹ bị đánh, cháu Đông và Phương chạy tới can ngăn cũng bị Nguyên hạ gục tại chỗ.

Khi hung thủ Nguyên ra tay hạ gục 3 mẹ con chị Lài, do trời mưa to lại tối nên không có ai để ý và can ngăn. Tới khi vài đứa trẻ đi ngoài đường thấy vội kêu la lên mọi người mới chạy tới thì sự việc đã quá muộn.

Anh Tống Trọng Thanh (em chồng chị Lài), là một trong những người có mặt đầu tiên ở hiện trường cho biết: “Sau khi nghe vợ tôi gọi có người đánh 3 mẹ con chị dâu nằm ngoài đường. Tôi chạy ra thì thấy 3 mẹ con bác Lài nằm sõng soài dưới đất trong ngõ nhà Nguyên. Tôi liền gọi xe cấp cứu đưa 3 mẹ con đi viện, nhưng bác Lài đã tắt thở khi chưa đến nơi, còn cháu Đông thì cũng tử vong sau đó”.

Anh Thanh cho biết cháu Phương đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa vẫn ở trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương. Trước đó, Phương đã bị đánh đập hết sức tàn nhẫn, tập trung ở phần đầu và nửa người trên. Thông tin mẹ và em trai đã chết chưa được gia đình để Phương biết.

Tan nát một gia đình

Không khó để chúng tôi tìm được nhà nạn nhân, căn nhà nằm sâu trong xóm luôn có người ra vào thường xuyên. Họ là hàng xóm, láng giềng sang chia buồn động viên người thân cố gắng kìm nén nỗi đau, đồng thời hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu Tống Thị Phương (SN 1996), một trong 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên còn sống sót.

Anh Thao với nỗi đau xé lòng khi mất đi 2 người thân yêu. 

Bên cạnh bàn thờ vợ, con, anh Nguyễn Trọng Thao (chồng của chị Lài) ngồi ôm đứa con út.


Anh Thao và chị Lài cưới nhau, sinh được 3 người con, đứa lớn là cháu Phương, năm nay lên lớp 12, đứa thứ hai là cháu Đông (SN 1997), năm nay lên lớp 11 và một cháu út đang học lớp 1, các cháu chăm chỉ học hành và học rất giỏi.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mấy năm trước, anh Thao phải xa vợ con đi làm công nhân ép cọc bê tông ở Đông Anh (Hà Nội) với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Tháng nào anh cũng dành dụm gửi về cho vợ trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.

Hôm xảy ra án mạng, anh Thao cho biết mình vừa đi làm về tới phòng trọ, chưa kịp tắm rửa, ăn uống gì thì nhận được tin dữ. Vội vàng ra bắt xe về tới nơi thì anh đã ngã quỵ khi hay tin vợ và đứa con trai thứ hai của mình đã tử vong. Đau xót hơn nữa là đứa con đầu của anh cũng bị truy sát và đang nằm điều trị ở bệnh viện.

Khi nghe cơ quan chức năng báo tin đã bắt được hung thủ, kẻ đó không ai khác mà chính đứa cháu ruột của gia đình là Nguyễn Văn Nguyên (SN 1980, trú gần nhà),  anh Thao không thể tin nổi đó là sự thật.

“Nguyên gọi vợ chồng chúng tôi là cậu mợ ruột. Trước đây, khi còn nhỏ vì họ hàng hiếm con cháu nên chúng tôi thương yêu Nguyên vô cùng. Đến lúc Nguyên lấy vợ ở gần nhà tôi thì tỉnh cảm cậu, mợ và cháu lại càng gần gũi hơn. Mỗi lần ốm đau, có chuyện vui buồn gì hai cậu cháu vẫn chia sẻ với nhau.

Thế nhưng từ khi Nguyên bỗng dưng đổi tính, gây hấn với gia đình tôi thì tình cảm bắt đầu rạn nứt. Tôi không ngờ rằng sự việc lại đi đến kết cục bi thảm như thế này. Không hiểu sao thằng Nguyên nó có thể giết mợ và đứa em nó như thế” - anh Thao đau buồn tâm sự.

Hai cụ Tống Trọng Út (85 tuổi) và Nguyễn Thị Liên (85 tuổi) có lẽ là những người phải chịu nỗi đau giày xéo nhất. Hai cụ là ông bà ngoại của hung thủ Nguyên và cũng là bố mẹ chồng của nạn nhân Lài.

Cụ Út tâm sự, cụ sinh được 7 người con, trong đó mẹ đẻ của Nguyên là con gái đầu, anh Thao là người con kế tiếp. Ngày nhỏ, Nguyên được anh Thao hết sức cưng chiều vì gia đình hiếm con cháu.

“Không biết gia đình tôi có nghiệp chướng gì từ kiếp trước mà đến giờ lại phải chịu nỗi đau quá lớn này. Bậc làm bố mẹ, ông bà như chúng tôi, lúc nào cũng mong con cháu thuận hòa. Ai ngờ…” - cụ Út đau xót.

Lê Duy Cảnh

Bình luận
vtcnews.vn