Sập ở rạp xiếc Hải Dương: Người người kêu gào, giẫm đạp thoát thân

Thời sựThứ Năm, 06/08/2015 04:45:00 +07:00

Đêm diễn vừa mở màn thì dàn ghế hàng trăm chỗ ngồi bị nghiêng và đổ sập, nhiều trẻ em và người lớn kêu gào, la hét trong sự đau đớn và hoảng loạn.

(VTC News) - Đêm diễn vừa mở màn thì dàn ghế hàng trăm chỗ ngồi bị nghiêng và đổ sập, nhiều trẻ em và người lớn kêu gào, la hét trong sự đau đớn và hoảng loạn.

Liên quan đến vụ đổ sập hàng loạt hàng ghế khán giả trong chương trình xiếc lưu động do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức ở khu đô thị phía Đông Nam Cường, trên đường Thanh Niên kéo dài, phường Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào tối 5/8, nhiều nhân chứng, nạn nhân đã kể lại phút hoảng loạn khi xảy ra sự cố hy hữu này.
Khu vực khán đài bị sập đổ đêm  diễn tối 5/8 - Ảnh MK
Khu vực khán đài bị sập đổ đêm diễn tối 5/8 - Ảnh MK 
Những người có mặt tại hiện trường cho biết, ngay sau khi khai mạc được khoảng hơn 5 phút, họ bắt đầu thấy phần khán đài bên phải có dấu hiệu rung rinh và nghiêng dần về bên phải. 
Khoảng vài giây sau, phần khán đài này đổ sập tạo ra một tiếng động lớn. Tất cả khán giả có mặt vô cùng hoảng hốt, nhất là những người đang ngồi trên phần khán đài bị đổ vội vàng bế trẻ em lên, hoảng loạn giẫm đạp lên nhau để thoát thân.
Nhiều nạn nhân cho biết, do khán đài được thiết kế hình vòng cung và toàn bộ bên dưới là sắt, chỉ có ghế ngồi bằng nhựa nên khi bị đổ thì vướng vào nhau rất khó thoát ra. Nhiều người bị thương do bị kẹt lại dưới những tấm sắt này, và do những người khác giẫm đạp lên nhau.
Hai mẹ con chị Huyên vẫn chưa hết bàng hoàng kể về vụ việc sập đổ dàn ghế khán giả chương trình biểu diễn xiếc tối 5/8 - Ảnh MK
Hai mẹ con chị Huyên vẫn chưa hết bàng hoàng kể về vụ việc sập đổ dàn ghế khán giả chương trình biểu diễn xiếc tối 5/8 - Ảnh MK 
Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Đặng Thị Huyên, (SN 1978, ở số 6A phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương) cho biết, tối qua chị dẫn con gái và 2 cháu đến xem đêm đầu tiên của rạp xiếc Trung ương về biểu diễn tại thành phố.
Đến khoảng hơn 20h, khi vừa mới kết thúc ‘màn chào hỏi’ được vài phút thì bất ngờ thấy các dãy ghế phía bên phải sân khấu bị nghiêng, sau đó đổ rầm theo một chiều. Hàng trăm người lớn và trẻ em la hét, kêu gào vì đau đớn trong hoảng loạn.
Cháu Lê Xuân Phúc Thắng (gần nhà chị Huyên) bị thương ở gần mắt trái - Ảnh MK
Cháu Lê Xuân Phúc Thắng (gần nhà chị Huyên) bị thương ở gần mắt trái - Ảnh MK 
Những người không bị thương do ghế đổ thì hò hét nhau chạy thoát thân ra bên ngoài, còn lại những người đang bị mắc kẹt do ghế đè vẫn không thể thoát ra được.

Chị Huyên cũng như một số người khác phải chịu đau đớn chờ cho mọi người chạy hết ra cùng với sự giúp đỡ của nhân viên rạp xiếc nâng những sàn ghế sắt đè vào chân, vào tay để bò ra khỏi khu vực bị đổ sập. Khoảng 20 phút sau, xe cứu thương đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.  
Chị Huyên bị thương ở cả hai chân, bắp chân bên phải bị rạch một vết dài, còn lại là chầy xước phần mềm ngoài da. Đến 23h đêm, sau khi chiếu chụp, sơ cứu và xử lý vết thương xong chị Huyên xin về nhà điều trị.
Con gái chị Huyên 9 tuổi và 2 người cháu đi cùng chị rất may mắn chỉ bị xây xước nhẹ.

“Khi xảy ra sự cố, tôi hoảng loạn ôm chặt con vào lòng và chỉ cầu mong con không sao là được, còn tôi có bị sao cũng không thành vấn đề” - chị Huyên chia sẻ.
Chị Huyên cho biết, sự cố nói trên rất có thể do những ngày vừa qua có mưa nhiều, rạp xiếc lại được lắp ráp trên nền đất cát nên khi người vào ngồi xem khiến những hàng ghế này bị lún và dẫn đến nghiêng đổ.
Chị Huyên cũng cho biết thêm, từ khi xảy ra sự việc cho đến trưa nay (6/8) chưa có đại diện của rạp đến thăm hỏi, động viên hay bồi thường gì cho chị. 
Được ghi trên vé là: Rạp tròn, chuyên nghiệp, khổng lồ, lớn nhất Đông Nam Á, tuy nhiên rất nhiều ghế ngồi trong tình trạng bị xứt mẻ, gãy - Ảnh MK
Được ghi trên vé là: "Rạp tròn, chuyên nghiệp, khổng lồ, lớn nhất Đông Nam Á, tuy nhiên rất nhiều ghế ngồi trong tình trạng bị sứt mẻ, gãy - Ảnh MK 
Một khán giả khác đến xem xiếc cho biết, tối qua vợ chồng anh dẫn 2 con đến rạp xem biểu diễn xiếc. Khi đang xem thì toàn bộ hàng ghế phía bên phải sân khấu bị nghiêng và đổ sập, khiến người vợ bị ghế sắt đập vào ngực, người con lớn bị thâm tím chân tay. Rất may cháu bé được anh bế vội vào lòng nên không bị thương tích. 
Sau khi thoát khỏi rạp xiếc, anh đưa vợ con đến bệnh viện kiểm tra và xin về ngay trong đêm. 
c
Trên tấm vé được in rất nhiều dòng chữ quảng cáo 'thương hiệu của đoàn', trong đó có dòng: "Lưu ý: Đây là chương trình xiếc 'xịn' của Nhà nước. Đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch" - Ảnh MK 
Vị khán giả này cũng cho hay, nhiều người đến nay vẫn bức xúc vì khi xảy ra sự cố, Ban tổ chức vẫn tiếp tục biểu diễn, khán giả đổ dồn về các hàng ghế phía bên trái sân khấu ngồi xem.
Được biết, trong số 26 nạn nhân chủ yếu bị các vết thương như đứt gân chân, dập ngón chân số 1, số 2, gãy chân và nhiều vết thương khác. Hiện nay, hầu hết các nạn nhân đã được xuất viện, chỉ còn lại những trường hợp nặng bị gãy chân, tay thì phải nhập viện tiếp tục theo dõi, điều trị.

Video: Sập khán đài tại rạp xiếc Hải Dương

Minh Khang - Dương Ngân
Bình luận
vtcnews.vn