Sập nhà thương tâm: Quặn đau tiễn 10 nạn nhân về đất mẹ

Thời sựThứ Hai, 25/02/2013 06:42:00 +07:00

(VTC News) - Không ai cầm nổi nước mắt khi có mặt tiễn đưa 10 nạn nhân xấu số, trong đó có bé gái 6 tuổi về đất mẹ.

(VTC News) - Không ai cầm nổi nước mắt khi có mặt tiễn đưa 10 nạn nhân xấu số, trong đó có bé gái 6 tuổi về đất mẹ.

Trước đó, vào lúc 0h20 ngày 24-2 hai tiếng nổ long trời vang lên làm rung chuyển cả một khu vực khiến 3 căn nhà liền kề tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM bị kéo sập, 10 người chết thảm thiết.

Hiền trường tan hoang trong vụ cháy nổ kinh hoàng (Ảnh: Phạm Nguyễn) 

Chữ "tài" đi với chữ "tai"?

Chiều 24/2 chúng tôi tìm đến nhà Tang lễ An Bình nằm trên đường Trần Phú (quận 5- TPHCM) nơi tạm nghcủa 10 nạn nhân xấu số sau khi vụ việc xảy ra.

Trước nhà tang lễ hơn 5 chiếc xe tang đang chực chờ sẵn để đưa thi thể nạn nhân trở về quê nhà, một số được đưa về chùa Vĩnh Nghiêm để tiến hành thủ tục lễ mai táng.

Bên trong nhà tang bao trùm khung cảnh tang thương, hàng trăm người nhà nạn nhân kéo đến chờ đón thi thể người thân xấu số về an nghĩ nơi chín suối.

 Nhiều người vây kín nhà xác để tìm kiếm thi thể người thân (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Nhiều người khóc ngất khi chứng kiến người thân hình hài không còn nguyên vẹn, có người còn không thể nhận ra đâu là người thân của mình mà chỉ chờ cơ quan chức năng đến tiến hành lấy mẫu giám định ADN và đối chứng với người quá cố.

Trong số những gia đình nạn nhân thân có mặt đau buồn nhất vẫn là gia đình ông Lê Minh Phương (58 tuổi) khi cả gia đình 6 người thì không một ai sống sốt.

Những chiếc quan tài được chuyển lên xe tang đưa về chùa Vĩnh Nghiêm trước sự chứng kiến của người nhà nạn nhân (Ảnh: Phạm Nguyễn) 
“Đúng là định mệnh, cả gia đình anh trai tôi 6 người không một ai sống sốt, cả 6 người mà đến 5 thi thể không còn nguyên vẹn…” anh Quý (em trai của ông Phương từ Đà Lạt bắt xe xuống TPHCM) đau buồn.

Ông cho biết, anh trai mình là ông Phương là đạo diễn của hãng phim Lạc Việt, chuyên gia về đạo cụ khỏi lửa cho những cảnh quay cháy nổ trong chiến tranh hoặc hỏa hoạn. 

Thi thể biến dạng, không còn nguyên vẹn (Ảnh: Phạm Nguyễn) 
"Trước đây anh từng làm lơ xe tuyến Đà Lạt- Sài Gòn, cách đây mười mấy năm anh chuyển nghề đi theo nghệ thuật và sau đó đã thanh danh với cái cái tên “Phương khói lửa”, anh làm nghề đạo diễn khói lửa và từng làm khói lửa, đạo cụ cho nhiều phim như Tây Sơn Hào Kiệt, Đối diện tử thần, Bình Tây Đại Nguyên Soái... và cho các video clip, album của các ca sĩ" anh Quý khoe.

 Tột cùng của nổi đau.... (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Thế nhưng "Chữ tài đi gắn với chữ tai" ông Quý đau buồn, đôi mắt đỏ ửng. "Anh ấy đam mê rồi nổi danh từ nghề lửa khói ấy, vậy mà trong phút chốc chính cái nghề này đã phản lại anh, cướp đi tất cả những gì anh đang có, mạng sống gia đình và sự nghiệp..."

Theo nhiều đồng nghiệp anh Phương cho biết, sáng ngày 24/2 đoàn làm phim sẽ về một trường quay tại Vũng Tàu để dựng phim trong đó có những cảnh về cháy nổ.

Chính vì thế tối hôm 23/2 ông Phương tiến hành pha chế thuốc nổ, tuy nhiên trái với thường ngày anh lại pha chế thuốc nổ ở nhà thay vì ở lại phim trường để tiện cho việc đi lại nên xảy ra sự cố đáng tiếc trên.

Nhói lòng vú nuôi cầm di ảnh con đạo diễn khói lửa

Ngồi trên chiếc ghế nhựa, xung quanh nhiều người phải níu giữ lại người phụ nữ chừng 50 tuổi (là vú nuôi bé gái Nam Phương con của gia đình nạn nhân Lê Minh Phương, 56 tuổi) đang ghì chặt di ảnh của cháu gái 7 tuổi vào lòng ngực kêu gào “Nhìn đi Rê ơi! Con gái anh Hai mày đó, nó đẹp lắm nó giống mẹ nó y khuôn…”

Vú nuôi ôm chặt di ảnh cháu bé 7 nuổi khóc ngất (Ảnh: Phạm Nguyễn) 

Theo đó người phụ nữ này cho biết, chị tên là Phan Thị Kim Sang (SN 1960) quê từ Đồng Tháp sau khi nhận được tin báo về sự việc khiến cả gia đình anh Phương tử nạn, trong đó có cháu gái nhỏ chị đang cầm di ảnh khiến tâm can chị rối bời, đau đớn tức tốc đón xe lên Sài Gòn.

"Tìm đến nhà anh Phương một khung cảnh tan hoang, hàng trăm cảnh sát bao vây khu vực, tôi gặn hỏi mới biết thi thể anh chị và các con đã chuyển đến bệnh nhà xác này nên tức tốc đến ngay…”

Chị Sang cho biết thêm, chị và gia đình anh Phương vốn thân nhau như ruột thịt. “Tui làm vú nuôi cho con bé Sóc từ lâu lắm rồi, nó quý tui lắm và xem tui như mẹ nó vậy”. Tối hôm xảy ra vụ việc, trước khi đi ngủ, bé Sóc còn gọi điện thoại cho vú nuôi để bảo vú lên sớm, chơi với bé Sóc. “Ai ngờ đâu, đó là cuộc điện thoại mà lần cuối cùng tui được nghe giọng con bé”.

Cách vị trí người vú nuôi này chừng vài bước chân đám bạn của Lê Khánh Phương (17 tuổi, con ông Phương) đã tìm đến hiện trường.

Bàng hoàng, đau đớn và khó tin sự việc thảm khóc đến thế...? (Ảnh: Phạm Nguyễn) 
Với nét mặt còn thẫn thờ Phạm Huyền Trân (17 tuổi, học lớp 11 trường Marie Curie) cho hay “Em và nhiều bạn trong lớp không thể tin nổi sự thật đau lòng này, chúng em biết chuyện về gia đình bạn sau khi lên mạng đọc báo…”

“Mới hôm trước gặp Phương cả tụi đang bàn chuyện việc đăng ký chọn ngành dự thi đại học, vậy mà hôm này bạn đã yên nghĩ nơi chín suối khi thân thể không còn nguyên vẹn nửa…”  Trân đau buồn

Ngoài 3 người con tử nạn, anh Phương còn có 2 người con gái của vợ trước hiện đang định cư tại Mỹ cũng đang trên đường về Việt Nam chịu tang cha. Tối cùng ngày, thi thể 6 nạn nhân trong gia đình ông Phương được đưa về chùa Vĩnh Nghiêm để an táng.





Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn