Á hậu Kim Duyên: Tôi muốn giống chị H'Hen Niê, mang lại niềm tự hào cho Việt Nam

Sao ViệtThứ Sáu, 24/01/2020 08:38:36 +07:00
(VTC News) -

"Tôi mong muốn mang lại niềm tự hào cho Việt Nam tại các cuộc thi nhan sắc có uy tín trên thế giới, giống như chị H'Hen Niê, chị Hoàng Thùy" - Á hậu Kim Duyên chia sẻ.

- Chị vừa giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Chị có tiếc nuối không nếu như chỉ may mắn hơn một chút, chị đã đứng ở vị trí cao nhất?

Có một số người nghĩ tôi giả khi luôn miệng nói đi thi Hoa hậu nhưng lại không muốn giành vương miện mà chỉ muốn làm Á hậu, nhưng quả thực, tôi thấy chị Khánh Vân xứng đáng với ngôi vị cao nhất, còn vị trí Á hậu 1 vừa vặn với tôi ở thời điểm này.

Á hậu Kim Duyên: Tôi muốn giống chị H'Hen Niê, mang lại niềm tự hào cho Việt Nam  - 1

Kim Duyên giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019".

Khi lọt vào top 3 cuộc thi, trong 3 giây đầu tiên, trong tôi cũng có khao khát được sở hữu chiếc vương miện danh giá. Tuy nhiên, sau khi đứng cạnh chị Khánh Vân, thấy luồng ánh sáng trên sân khấu chiếu vào chị, tôi nghĩ lại. Tôi thấy chị Khánh Vân xứng đáng giành ngôi vị Hoa hậu hơn.

Khi ngôi vị Á hậu 2 được công bố, chỉ còn lại tôi và chị Khánh Vân đứng cạnh nhau. Lúc đó, tôi có cảm giác như mình là đứa em bé bỏng của chị. Tôi có nắm chặt tay chị và nói: "Chị ơi, em mong chị trở thành Hoa hậu".

 
Trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là tôi hạnh phúc lắm rồi.

Á hậu Kim Duyên

Nếu mọi người chú ý sẽ thấy, khi lọt vào top 5 tôi khóc rất nhiều nhưng khi lọt vào vị trí top 3, tôi chỉ cười thôi.

Giành được ngôi vị Á hậu là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi có cảm giác ước mơ bấy lâu nay của mình trở thành hiện thực rồi.

Tôi hoàn toàn phục kết quả cuối cùng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Đó là lý do vì sao khi tên Hoa hậu được xướng lên, tôi cười rất tươi và ôm chầm lấy chị Khánh Vân trong niềm hạnh phúc.

Á hậu Kim Duyên: Tôi muốn giống chị H'Hen Niê, mang lại niềm tự hào cho Việt Nam  - 2

Á hậu Kim Duyên: Tôi thấy chị Khánh Vân xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu.

- Gia đình phản ứng thế nào khi chị giành ngôi vị Á hậu cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019"?

Ba mẹ cũng có tâm lý rất thoải mái giống tôi. Trước khi đêm chung kết diễn ra, ba có nhắn tin cho tôi nói rằng: "Dù thế nào, con vẫn là Hoa hậu trong lòng ba mẹ". Tin nhắn này ngoài sự động viên còn thể hiện rõ ba tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ giành được thứ hạng cao trong cuộc thi.

Trong đêm chung kết, khi giành được ngôi vị Á hậu 1, tôi nhìn xuống phía dưới thấy ba ngồi thất thần. Có lẽ chính ba cũng không tin con gái mình giành được vị trí này. Còn mẹ tôi thì khóc. Bà hạnh phúc và thừa nhận, con gái vừa vặn với danh hiệu Á hậu 1 hơn vị trí Hoa hậu.

Em trai tôi thì buồn cười lớn. Bình thường khi tôi đi thi, em không thể hiện cảm xúc gì, nhưng khi tôi đoạt giải em lại khóc nức nở. Có một số anh chị hỏi em có phải là em trai Kim Duyên không, nó lắc đầu, vừa mếu máo khóc vừa nói: "Em không phải em trai của chị Hai". Em sợ người hỏi thuộc giới báo chí, còn em vụng về không biết trả lời thế nào, có khi lại làm lộ những "bí mật" của chị gái (Cười). Em dễ thương lắm. Chuyện này tôi được người trong ê-kíp kể lại sau khi cuộc thi kết thúc.

- Là người đồng hành trong suốt cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, chị có nhận xét gì về Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Thúy Vân?

Chị Thúy Vân rất có khiếu ăn nói và duyên dáng. Chị đối xử với một người rất thông minh và khéo léo.

Còn với chị Khánh Vân, tôi luôn cảm thấy nguồn năng lượng tích cực mà chị ấy mang lại cho mọi người. Khi nói chuyện với chị, ai cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Tôi rất muốn học hỏi những tích cách này từ hai chị.

Á hậu Kim Duyên: Tôi muốn giống chị H'Hen Niê, mang lại niềm tự hào cho Việt Nam  - 3

Á hậu Kim Duyên.

- Tới thời điểm hiện tại, chị đã quen với cuộc sống của một Á hậu?

Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, tôi phải tham gia và các cuộc gặp gỡ báo chí, trả lời phỏng vấn truyền thông, và đặc biệt là thực hiện các hoạt động từ thiện. Có thể nói, tới thời điểm hiện tại, tôi thích nghi được với guồng làm việc của một Á hậu. Mỗi ngày của tôi luôn bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc tối muộn. Tôi được đặt chân tới nhiều mảnh đất khác nhau, gặp được nhiều người, giúp đỡ được nhiều hơn những số phận kém may mắn.

Tuy nhiên, tôi chưa thích nghi được với danh hiệu Á hậu. Khi ra đường, tôi được một số người nhận ra nên tôi cũng có chút lo lắng về việc giữ gìn hình ảnh, không thể thoải mái, vô tư như trước kia được. Dù vậy, tôi cũng không quá áp lực về điều này. Tôi nghĩ chỉ cần mình cư xử đúng mực thì sẽ không có gì khó khăn cả.

- Mục tiêu của chị trong thời gian tới?

Đó là thực hiện những gì tôi đã nói trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Tôi tham gia và rất nhiều hoạt động hỗ trợ người nhiễm HIV và cộng đồng LGBT. Tôi hiểu được phần nào nỗi đau của họ và thời gian tới sẽ cố gắng hỗ trợ họ trên cương vị Á hậu 1.

Ngoài ra, tôi mong muốn mang lại niềm tự hào cho Việt Nam giống như chị H'Hen Niê, chị Hoàng Thùy. Thời gian tới tôi sẽ cố gắng tập luyện, trau dồi bản thân nhiều hơn để khi có cơ hội đi chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc quốc tế, tôi có thể mang lại niềm tự hào cho Việt Nam.

Á hậu Kim Duyên: Tôi muốn giống chị H'Hen Niê, mang lại niềm tự hào cho Việt Nam  - 4

 

- Chị tự thấy mình có thế mạnh gì nếu được đại diện cho Việt Nam tham gia vào các cuộc thi nhan sắc trên thế giới?

Tôi nghĩ, ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã chọn được những gương mặt khá tiệm cận với tiêu chuẩn của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Họ chắc cũng đã nhìn được tâm hồn và sắc vóc của tôi. Tôi khá tự tin rằng mình có cơ hội tỏa sáng tại các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tuy vậy, trong thời gian tới, tôi vẫn nỗ lực để hoàn thiện bản thân cũng như làm việc với các chuyên gia để có thêm các kỹ năng, chinh phục đấu trường nhan sắc thế giới.

- Chị đề rõ các mục tiêu trong công việc trong thời gian tới, vậy còn chuyện tình cảm thì sao?

Tôi từng trải qua hai mối tình. Một người tôi yêu khi còn đi học bên Singapore. Mối tình đó khiến tôi hạnh phúc nhất. Có lẽ vì chúng tôi yêu nhau khi còn đi học nên mọi thứ rất dễ thương.

Không may mắn khi về Việt Nam, chúng tôi có quá nhiều áp lực không vượt qua được. Chúng tôi quyết định quay trở lại làm bạn. Khi tôi thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, anh cũng nhắn tin chúc mừng tôi.,

- Mẫu người đàn ông thế nào có thể chinh phục được trái tim Á hậu Kim Duyên?

Tôi thích những chàng trai hài hước, dí dỏm vì ở bên cạnh những người sẽ không bị chán. Tôi cũng nghĩ người hài hước là người thông minh. Còn nếu được, họ cao hơn tôi thì tốt vì tôi thích cảm giác được bao bọc, che chở.

Tôi vẫn đặt tình cảm lên hàng đầu. Tôi luôn mong muốn tìm được người nào thực sự thương tôi. Còn chuyện kinh tế cả hai có thể cùng phấn đấu.

Ba vẫn luôn dặn tôi: Con phải tìm được người đàn ông thực sự yêu thương con, biết lo cho sự nghiệp tương lai chứ đừng chọn người giàu có nhưng không thương mình.

Cảm ơn chị về những chia sẻ trên!

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn