Sao U19 không muốn làm 'Messi Việt Nam'

Thể thaoThứ Hai, 13/01/2014 09:00:00 +07:00

(VTC News)- Nguyễn Công Phượng không muốn cái hư danh "Messi Việt Nam" làm hỏng con đường mà cậu đã đặt ra.

(VTC News)- Nguyễn Công Phượng không muốn cái hư danh "Messi Việt Nam" làm hỏng con đường mà cậu đã đặt ra.

Sở hữu kỹ thuật tốt, mạnh dạn đột phá cùng những pha xử lý bóng làm mãn nhãn người hâm mộ, Nguyễn Công Phượng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao U19 Việt Nam được yêu mến nhất. Thậm chí, nhiều tờ báo còn ưu ái gọi anh là "Messi của Việt Nam" bởi vóc dáng, tố chất và lối chơi đẹp mắt đầy tinh thần cống hiến.
Nguyễn Công Phượng biết mình đang đứng ở đâu

Tuy nhiên, ngay sau giải U19 Quốc tế, với ba thất bại toàn diện của U19 Việt Nam, cùng với việc phải có buổi nói chuyện riêng cùng HLV trưởng Guillaume Graechen, Công Phượng đã thể hiện mong muốn không bị so sánh giống... Messi. Bởi bản thân Phượng nhận thấy mình còn thiếu quá nhiều và cậu cũng chỉ mới chập chững bước đi trên con đường bóng đá chuyên nghiệp.

"Cảm ơn và xin lỗi mọi người. Hãy gọi tôi là Nguyễn Công Phượng". Lời chia sẻ đầy ý nghĩa của chàng trai quê Đô Lương (Nghệ An) nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ.

Tất cả đều hết mực động viên Công Phượng, rằng tiền đạo xứ Nghệ đã thi đấu hết mình, tận hiến cho bóng đá Việt Nam thứ bóng đá mà từ rất lâu rồi không xuất hiện trên dải đất hình chữ S. Nhiều fan nhiệt tình còn chỉ ra những lỗi sai trong cách chơi của Công Phượng và hi vọng Phượng sẽ nhanh chóng khắc phục để trở thành "sát thủ" thực sự tại U19 Việt Nam lẫn ĐTQG.

Ở giải đấu U19 Quốc tế vừa qua, Công Phượng không ghi được bàn nào. Các pha đột phá, dùng tốc độ vượt qua hàng thủ đối phương mà cậu hay thực hiện cũng bị bắt bài khi đối thủ có đẳng cấp và vóc dáng hơn hẳn. Ngoài ra, khả năng kết thúc từ xa của Phượng cũng yếu đi nhiều do chuỗi tháng ngày thi đấu liên tục khiến thể lực bị bào mòn.

Theo kế hoạch, U19 HAGL Arsenal JMG sẽ tập luyện cùng nhau thêm một tuần trước khi nghỉ tết âm. Sau đó đội sẽ hội quân trở lại, cùng U19 Việt Nam lên đường sang Anh vào đầu tháng 3, bắt đầu hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup U20 tại vòng chung kết U20 châu Á tại Myanmar vào tháng 10.

Xa hơn nữa, theo lời của quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, U19 Việt Nam sẽ là nhân tố để bóng đá Việt Nam hướng tới giấc mơ World Cup.


N.D

 

Bình luận
vtcnews.vn