Sao Thể Công lấy vợ

Thể thaoChủ Nhật, 30/12/2012 10:32:00 +07:00

Ở trận duy nhất khoác áo Thanh Hóa làm khách tại sân Lạch Tray, Phước Tứ đã gặp, quen rồi yêu Mỹ Hạnh.

Ở trận duy nhất khoác áo Thanh Hóa làm khách tại sân Lạch Tray, Phước Tứ đã gặp, quen rồi yêu Mỹ Hạnh. Và đến hôm qua, ngay tại đất Cảng, cặp đôi này đã tổ chức lễ cưới trong bầu không khí sang trọng nhưng thật gần gũi, ấm cúng và tràn ngập tình yêu.

Phước Tứ "tấn công"

Khi ra Hải Phòng thi đấu trong màu áo Thanh Hóa, Phước Tứ được một người bạn ở đất Cảng giới thiệu “cô bạn gái bằng tuổi mày rất xinh và ngoan”.

Tuy nhiên, trung vệ này cũng chỉ đi uống nước, gặp mặt lấy lệ mà không hề hay biết, cuộc hẹn định mệnh ấy sẽ thay đổi cuộc sống của anh. Bản thân Mỹ Hạnh cũng rất ấn tượng bởi chàng cầu thủ có lối chơi lăn xả nhưng cực kỳ tỉnh táo này. Cuộc gặp đầu tiên, họ chỉ nói chuyện về bóng đá. Mối quan hệ phát triển khi họ trao đổi với nhau số điện thoại và tình cảm nảy sinh, ngày một sâu đậm.


 Đám cưới đôi trai tài gái sắc

Chuyển vào TP.HCM khoác áo SG.Xuân Thành, Phước Tứ gặp bất lợi về khoảng cách nên phải thường xuyên “đá bóng dài”. Nhưng trong trường hợp này, sự lãng mạn của chàng trung vệ mới có cơ hội thể hiện. Ngoài những tin nhắn vẫn khứ hồi bay giữa 2 chiếc điện thoại, Phước Tứ còn thường xuyên tạo bất ngờ cho người yêu với những bó hoa, món quà nhỏ nhưng lớn về tinh thần và cả những cuộc gặp không hẹn trước.

Khỏi phải nói, Mỹ Hạnh đã xúc động và bất ngờ thế nào khi mở cửa, nàng thấy chàng “đi xuyên màn đêm” và xuất hiện trước mặt với bông hoa hồng trên tay.


Chấn thương, phải mổ là điều không cầu thủ nào muốn nhưng cũng nhờ nó, Phước Tứ mới hiểu hết tình yêu, sự quan tâm của Mỹ Hạnh để rồi, sau ca phẫu thuật, chàng quyết định rước nàng về dinh. Hôm qua, hôn lễ được tổ chức trọng thể bên nhà gái và tới 6/1 này, cô dâu sẽ về Quảng Nam ra mắt nhà chồng.

Sẻ chia hạnh phúc

Trong số hàng trăm quan khách, hạnh phúc nhất và cũng dễ nhận ra nhất chính là đông đủ những cầu thủ Thể Công cùng lứa. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng, các cầu thủ Thể Công năm nào chúc mừng hạnh phúc Phước Tứ – Mỹ Hạnh nhưng cũng cảm ơn cặp tân lang – tân nương vì họ đã tạo cơ hội để “anh em về họp mặt truyền thống”.

Tất cả cười cười, nói nói và gợi lại trong nhau một thời đầy cảm xúc. Tất nhiên, trong ký ức tràn về, kỷ niệm về những tháng ngày tập luyện, tập huấn nước ngoài và thi đấu vẫn sâu đậm nhất. Nó mới mẻ như vừa diễn ra hôm qua.

Phước Tứ- lính quân khu ở Thể Công

Người anh cả Đặng Phương Nam của lứa cầu thủ này bảo: “Không có dịp nào, kể cả Tết âm lịch, anh em tề tựu đông đủ thế! Vui, hạnh phúc và rất tự  hào về tình cảm của nhau”. Thậm chí, có cầu thủ còn nói vui khi chụp ảnh lưu niệm rằng với thành phần cầu thủ như vậy, thêm 3 ngoại binh thì có thể tranh chức vô địch V-League.


Tất cả những người Thể Công xưa cùng chúc cặp tân lang – tân nương hạnh phúc, nhưng cũng không quên chúc HLV Đặng Phương Nam sẽ sớm đưa Viettel trở lại V-League để hồi sinh Thể Công hào hùng năm nào mà giai điệu của bài hát truyền thống “Cùng hành quân giữa mùa xuân” vẫn văng vẳng đâu đây. Trong ngày vui trọng đại của Phước Tứ – Mỹ Hạnh, mỗi người đến dự đều tìm được niềm vui cho riêng mình, đặc biệt là truyền thống, tình cảm của người lính đá bóng lại có cơ hội trỗi dậy.

Theo Bongda

Bình luận
vtcnews.vn