Sao MU dở nhất, Anh nếm mùi đau khổ trước Đức

Thể thaoThứ Tư, 20/11/2013 06:49:00 +07:00

(VTC News) - Tom Cleverley đã có một trong những trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp, qua đó khiến đội tuyển Anh bại trận ngay trên sân nhà trước Đức

(VTC News) - Tom Cleverley đã có một trong những trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp, qua đó khiến đội tuyển Anh bại trận ngay trên sân nhà trước Đức.


Chơi trên sân nhà Wembley nhưng không vì thế mà tuyển Anh được đặt ngang hàng với Những cỗ xe tăng Đức. Trái lại, từ các nhà cái đến những nhà chuyên môn đều khẳng định đội quân của Joachim Low ở thế cửa trên.

townsend
Townsend không còn là cánh chim lạ của tuyển Anh 

Thực tế trên sân đã chứng minh những nhận định ấy là hoàn toàn chính xác. Lối chơi mềm mại của những ngôi sao trẻ đang ở phong độ đỉnh cao của người Đức đã lấn lướt đội chủ nhà. Sự cương cứng trong cách vận hành lối chơi, với ông già Gerrard và sao xịt Cleverley ở tuyến giữa khiến Tam Sư hầu như không tìm được phương án triển khai bóng hiệu quả.

Đáng buồn nhất là Tom Cleverley. Ngôi sao của MU thất thế hoàn toàn trước song sát Bender của người Đức. Cùng với sự thất thế 2 bên cánh, thật dễ hiểu vì sao người Anh bế tắc.

Trong bối cảnh đó, bàn thắng duy nhất của Mertesacker đến ở phút 39 chẳng khác nào đặt dấu chấm hết cho hy vọng của người Anh. Bất chấp những thay đổi của Roy Hodgson trong hiệp 2, đội chủ nhà vẫn chỉ biết đâm đầu vào ngõ cụt ở những đợt lên bóng và đành chịu thất bại tối thiểu ngay trên sân nhà.


Đội hình thi đấu
Anh: Hart, Walker, Jagielka, Smalling, Cole (Gibbs 53), Gerrard (Henderson 56), Cleverley (Wilshere 64), Townsend, Rooney (Barkley 71), Lallana (Lambert 76), Sturridge.
Đức: Weidenfeller, Westermann (Draxler 67), Mertesacker, Boateng (Hummels 45) (Howedes 65), Schmelzer (Jansen 45), Lars Bender, Sven Bender, Götze, Kroos, Reus (Schurrle 82), Kruse (Sam 56).

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn