Sao mỗi lần công an nổ súng trấn áp côn đồ, dân mạng lại lên đồng vậy?

Thời sựThứ Sáu, 29/06/2018 07:03:00 +07:00

Việc công an nổ súng trấn áp côn đồ là điều bình thường, trong nhiều trường hợp là cần phải làm, vậy mà không hiểu sao cứ mỗi lần như vậy dân mạng lại náo loạn, mặc sức vùi dập lực lượng bảo vệ pháp luật không cần lý do.

Cùng với sự bùng phát mạnh mẽ của mạng xã hội, những thông tin về hoạt động của công an cũng trở nên công khai hơn. Nhưng nhiều lúc, nó không đem lại hiệu ứng tốt đẹp, ngược lại nó dồn lực lượng thi hành nhiệm vụ vào thế khó, đang bị suy yếu dần đi khi mà dư luận có thể thỏa sức vùi dập.

Chỉ cần một đoạn clip công an dùng súng được đăng lên mạng xã hội, dù người chia sẻ có thể lái theo ý kiến cá nhân thì cộng đồng mạng cũng kệ, mặc sức chửi rủa mà không cần hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

no-sung-0855109 3

Ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng công an xã Thọ Trường dùng súng bắn hướng vào nhóm thanh niên đang ẩu đả trong đêm. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay lập tức, cụm từ “công an bắn dân” sẽ nhanh như tên bắn lan truyền khắp nơi. Nguy hiểm hơn, nó không còn dừng lại ở những nút “share thần thánh” trên mạng, nó có thể được truyền miệng từ người này đến người kia để cháy âm ỉ, tạo nên phản ứng không chính xác trong dư luận xã hội.

Gần đây nhất, tối 25/6 ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng công an xã Thọ Trường (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), thông báo có một nhóm thanh niên tụ tập. Khi ông cùng đồng đội đến để nhắc nhở, giải tán đám đông thì nhóm thanh niên này lại dùng dao, gậy, gạch đá đến để gây hấn.

Để bảo vệ bản thân và giải tán đám đông, ông Hưng dùng súng bắn đạn cao su được trang bị cho lực lượng vũ trang bắn chỉ thiên. Cuối cùng, một đoạn clip ghi cảnh ông hướng súng về nhóm thanh niên được đăng tải, dư luận lại dậy sóng.

Trưởng công an huyện phải vào cuộc điều tra, và có thể vị trưởng công an xã kia đang ngồi viết bản kiểm điểm hoặc bị tạm đình chỉ công tác dù cho chính quyền địa phương đã lên tiếng phủ nhận thông tin công an bắn dân.

Ngẫm lại thì công an là lực lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho dân. Việc nổ súng để giải tán côn đồ, giang hồ tụ tập quậy phá hoàn toàn đúng quy định và là việc làm bình thường của lực lượng chức năng.

Vậy lý do gì mỗi lần công an nổ súng, dư luận lại náo loạn đến vậy?

Còn nhớ vào chiều 22/4, 2 nhóm giang hồ ngang nhiên rượt đuổi, dùng dao, súng bắn chém nhau loạn xạ trên đường Trường Sa ở quận 3 (TP.HCM) khiến người dân sợ hãi bỏ chạy, nhiều gia đình phải đóng cửa không dám ra ngoài.

Hay sự việc 2 hiệp sĩ TP.HCM bị cướp giết chết, 3 người khác bị thương nặng vào đêm 13/5 khiến dư luận cả nước vừa lo sợ, vừa sục sôi tức giận vì sự hung hăng táo tợn của côn đồ.

img_2030-1453224-10142610 4

 Hiện trường vụ 2 hiệp sĩ bị cướp giết chết ở TP.HCM.

Thế nhưng, chỉ cần nghe có công an nổ súng, họ không cần biết vì sao bắn, để làm gì, lập tức lên tiếng vùi dập, mắng mỏ không tiếc lời. Để rồi khi côn đồ xuất hiện ngày càng nhiều, hành hung dân công khai thì lại cho rằng lực lượng công an không làm đúng chức năng nhiệm vụ.

Chẳng lẽ người dân không nhìn thấy thực tế công an đang ngày càng trở nên “mềm” tay hơn trong việc trấn áp tội phạm?

Chẳng phải vì họ sợ tội phạm, mà họ sợ sự phán xét không chính xác của một bộ phận rất đông người dân, những người mà đáng lẽ phải đứng cùng lực lượng chức năng trong một chiến tuyến để chống lại côn đồ đang ngày càng lộng hành.

Đừng nói với công an rằng các anh có thể dùng tay không để trấn áp côn đồ. Đã là côn đồ thì cực kì hung bạo, tàn ác, chúng sẵn sàng chống trả và làm bất cứ điều gì để thoát thân.

123344444-0941297

Hai nhóm giang hồ mang theo mã tấu, dao tự chế rượt đuổi nhau bằng xe máy trên đường Trường Sa (TP.HCM).

Phía sau lưng công an cũng là một gia đình đang chờ đợi, nơi đó có bố mẹ già, có vợ, có con thơ, thế thì lý do gì người dân lại “ép” họ không thể dùng súng – dụng cụ trang bị cho công việc - để bảo vệ bản thân? Chẳng lẽ cứ để các anh ngã xuống thì lúc đó mới thôi không phán xét nữa?

Hãy để công an làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, để bọn tội phạm không còn ỷ lại vào việc phía sau lưng chúng còn hàng ngàn, hàng vạn lời nói cay độc có thể nhắm thẳng vào công an mà không hề biết thực hư.

Công an cần nổ súng trong những trường hợp khẩn cấp, pháp luật cần được thực thi một cách nghiêm túc và côn đồ cần phải bị trừng phạt thẳng tay. Đừng để lời nói không hiểu biết nào của mình vô tình trở thành lời cổ vũ cho việc côn đồ lộng hành và đè bẹp công sức đảm bảo an ninh trật tự của công an.

Video: Công an nổ súng vây bắt, người đàn ông lao xuống sông mất tích

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn