Sao Milan: Phó thủ tướng mang nỗi đau mất em

Thể thaoThứ Tư, 24/07/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News)- Đằng sau con đường thành công trên sân cỏ lẫn chính trị của Kakha Kaladze là những hồi ức đau thương về cái chết của em trai mình.

(VTC News)- Đằng sau con đường thành công trên sân cỏ lẫn chính trị của Kakha Kaladze (cựu cầu thủ AC Milan, đồng thời là Phó thủ tướng Georgia) là những hồi ức đau thương về cái chết của em trai mình.

Kakha Kaladze thừa nhận bóng đá là cầu nối giúp anh có được cuộc sống sung túc nhưng sự nổi tiếng, thành danh trên sân cỏ cũng đã cướp đi cậu em trai Levan Kaladze.

Nỗi ám ảnh về cái chết của em trai

Thời điểm Kakha Kaladze vừa gia nhập CLB AC Milan, đồng thời là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Georgia, Levan (sinh viên khoa y) đã bị bắt cóc trên đường đến bệnh viện. Với khoản tiền mà anh trai kiếm được, có thể coi Levan là “miếng mồi ngon” trong mắt giới tội phạm ở đất nước nghèo đói này.

Hai anh em nhà Kaladze
Gia đình Kakha bị buộc phải giao nộp 600.000 USD. Tổng thống Georgia thời điểm đó, Eduard Shevardnadze cho hay: “Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để tìm ra cậu ấy”. Nhưng không lâu sau đó, một đoạn băng đã được phán tán với hình ảnh Levan bị bịt mắt và liên tục van xin cứu giúp.

Vụ việc tưởng chừng như đi vào quên lãng thì gần 4 năm sau đó, vào ngày 6/5/2005, cảnh sát Georgia phát hiện ra 8 thi thể ở vùng Svaneti và phỏng đoán rằng Levan thuộc một trong số đó. Ngày 21/06/2006, họ chính thức xác nhận Levan đã chết sau kết quả xét nghiệm ADN từ chuyên gia FBI.

Nhiều nguồn tin cho biết, khi bố của Kaladze cố gắng gặp những kẻ bắt cóc, chúng tìm cách tháo chạy vì nghi rằng ông gài cảnh sát theo dõi. Kết quả là vụ đàm phán liên tục thất bại.

Đấu tranh vì sự bất công, nghèo đói

Sau cái chết của em trai mình, Kaladze vẫn luôn tự dày vò bản thân. Bố anh thậm chí còn đòi tự thiêu trước trụ sở của một cơ quan chức trách. “Mỗi sáng thức dậy, tôi không thể nghĩ đến điều gì khác, rằng liệu Levan có còn sống hay không”.

Kaladze đổ lỗi cho chính quyền Georgia, hệ thống cảnh sát và an ninh quốc gia đã không tìm cách ngăn chặn tội ác xảy ra. Việc xử phạt vài năm sau đó cũng trở nên vô nghĩa khi em trai mình không thể sống lại.

Kaladze vận động tranh cử
 Kaladze vận động tranh cử
Sau vụ bắt cóc đó, Kaladze dọa sẽ từ bỏ quốc tịch Georgia để trở thành công dân Ukraine. “Đã từng có thời điểm tôi cân nhắc việc nhập tịch. Ý nghĩ đó quanh quẩn trong đầu tôi khi thủ tướng của Ý, Silvio Berlusconi thậm chí còn quan tâm đến mạng sống của Levan hơn là giới chức trách Georgia. Nhưng tôi đã không thể, khi nghĩ về con người Georgia và những CĐV luôn ủng hộ tôi.”

Những hồi ức đau buồn đó đã khiến anh luôn muốn thay đổi cuộc sống để nó trở nên tốt đẹp hơn. Một trong những cách để Kaladze hướng đến mục tiêu đó là thành lập tổ chức từ thiện Kala Foundation, quyên góp cho người dân vùng Georgia, và đặc biệt là những nạn nhân trong vụ xung đột ở Nga năm 2008.

Kaladze đã trở thành đại sứ của FIFA trong các chương trình giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp thế giới. Kaladze cũng tất bật trong công việc kinh doanh. Anh có một nhà hàng ở Italia, một công ty tên Kala Capital chuyên hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản. Đây cũng là công cụ giúp “doanh nhân thành đạt” Kaladze có thêm điều kiện làm việc thiện.

Tháng 10/2012, tân Tổng thống của Gruzia, Bidzina Ivanishvili đã bổ nhiệm cựu danh thủ AC Milan làm phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phát triển khu vực. Điều đặc biệt là gia đình Kaladze rất ủng hộ anh tham gia chính trị. Đối với bố Kaladze, từ bỏ quê hương khi đang gặp khó khăn là điều không thể tha thứ.

Dị Nhiên

Bình luận
vtcnews.vn