Sao Mai Quỳnh Anh: Tôi không muốn dành cả cuộc đời để ân hận, tiếc nuối

Sao ViệtThứ Tư, 16/12/2020 12:15:00 +07:00
(VTC News) -

"Nếu không nắm lấy cơ hội này, chắc chắn ngày mai tôi sẽ hối hận chứ không phải đợi tới sau này" - Quỳnh Anh chia sẻ quyết định bỏ nghề giáo theo con đường ca hát.

Nữ ca sĩ Phan Quỳnh Anh từng giành giải Nhì cuộc thi Sao Mai 2019. Mới đây, cô hoàn thành bộ phim ca nhạc Hẹn nhau nơi đó do VTV sản xuất để tham gia Liên hoan Truyền hình Toàn quốc. 

Nhân dịp này, giọng ca xứ Nghệ chia sẻ với phóng viên VTC News về hành trình từ một giáo viên mầm non trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Sao Mai Quỳnh Anh: Tôi không muốn dành cả cuộc đời để ân hận, tiếc nuối - 1

Ca sĩ Phan Quỳnh Anh.

- Chị vừa tham gia bộ phim ca nhạc "Hẹn nhau nơi đó". Đây là bộ phim được VTV sản xuất để tham gia Liên hoan Truyền hình. Cảm giác của chị khi được ê-kíp gửi lời mời?

Thú thực, khi nhận được lời mời tham gia bộ phim ca nhạc Hẹn nhau nơi đó, tôi rất bất ngờ. Tôi chỉ là ca sĩ trẻ, từng hát nhạc phim nhưng chưa từng làm quen với công việc diễn xuất. Tuy nhiên, chính điều này lại tạo cho tôi rất nhiều hứng thú. Là ca sĩ trẻ, tôi thích đặt mình vào những thử thách và trải nghiệm mới mẻ.

- Rất hứng thú với dự án này, nhưng chị có thực sự tự tin khi nhận lời?

Lúc đầu, tôi có bị áp lực vì chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Tôi sợ mình sẽ phụ sự kỳ vọng của mọi người trong ê-kíp. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện, tôi hiểu rằng họ là những người giỏi trong nghề, chắc chắn họ phải nhìn thấy tôi có tố chất nào đó thì mới mời tôi.

Hơn nữa, sau khi nhận kịch bản, nhân vật tôi đóng là giáo viên thì tôi lại càng tự tin hơn, vì trước khi đi học thanh nhạc và trở thành ca sĩ, tôi từng là giáo viên mầm non. Thế là tôi không nghĩ nhiều nữa mà tập trung vào việc đọc kịch bản, nuôi cảm xúc để ra lúc tới trường quay là có thể hoàn thành tốt các cảnh quay.

Tôi còn nhớ, trong ngày quay đầu tiên, tôi nhờ ê-kíp chỉ bảo và cho tôi những nhận xét thẳng thắn nhất. Nếu cảnh nào chưa thực hiện tốt, tôi mong mọi người chỉ rõ và tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện. Tính tôi cũng cầu toàn lắm, không thích những thứ đại khái.

Ê-kíp thực hiện phim Hẹn nhau nơi đó làm việc rất tập trung và chuyên nghiệp. Vì thế, trong quá trình quay tôi cũng phải nỗ lực hết sức. Tôi không muốn  mình trở thành nỗi bận tậm của mọi người. Cũng may, tôi hòa nhịp khá nhanh vào guồng quay của công việc.

Sao Mai Quỳnh Anh: Tôi không muốn dành cả cuộc đời để ân hận, tiếc nuối - 2

Quỳnh Anh trong bộ phim ca nhạc "Hẹn nhau nơi đó".

- Khi phim hoàn thiện và lên sóng VTV, chị có hài lòng với diễn xuất của mình?

Sau khi xem lại, tôi khá hài lòng. Tôi chỉ lăn tăn ở một vài cảnh quay đầu tiên, khi đó tôi còn hơi bỡ ngỡ nên diễn xuất chưa thực sự thoải mái.

Trong quá trình quay phim, mỗi đêm về tôi đều nghĩ tới các cảnh quay và tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân để ngày hôm sau quay tốt hơn. Nếu có cảnh nào cảm thấy chưa thực sự hài lòng, tôi đều xin ê-kíp cho thực hiện lại.

- Có người tiếc nuối vì tuy là bộ phim ca nhạc nhưng phần âm nhạc ở "Hẹn nhau nơi đó" lại chưa thực sự nhiều.

Tôi nghĩ như thế là hợp lý. Phần âm nhạc trong phim không cần nhiều, mà cần nhất là có điểm nhấn. Trong bộ phim này, điểm nhấn chính là ca khúc Em gái H'Mông.

Hơn nữa, các ca khúc trong Hẹn nhau nơi đó tuy không nhiều nhưng lại đa dạng vể thể loại. Điều này cho tôi cơ hội trải nghiệm nhiều hơn, đồng thời giúp tôi thể hiện hết khả năng, "khoe" được giọng hát của mình.

Video: Quỳnh Anh thể hiện ca khúc "Hẹn nhau nơi đó"

- Trong "Hẹn nhau nơi đó", chị đóng cặp cùng diễn viên Hiếu Su. Cả hai có rất nhiều cảnh quay đòi hỏi sự tương tác, tình tứ. Là diễn viên tay ngang, chị có gặp khó khăn với những cảnh này?

Trước khi quay, cả ê-kíp có ngồi trò chuyện cùng nhau. Tôi cũng đã biết anh Hiếu qua một số MV ca nhạc trước đó nhưng chưa bao giờ tiếp xúc. Vậy nên trong buổi gặp, tôi thấy anh Hiếu hơi khó gần. Tôi chủ động xin Facebook của anh với mong muốn hai anh em có thể trò chuyện, tạo sự thân quen để thuận tiện cho quá trình quay phim sau này. Tuy nhiên, có lẽ do anh Hiếu còn ngại và tôi thì mải tập trung đọc kịch bản phim nên hai anh em cũng kết bạn rồi để yên đó, không trò chuyện gì.

Tới ngày đi quay, khi ngồi trên xe, tôi chủ động bắt chuyện với anh Hiều nhiều hơn. Thú thực ở ngày quay đầu tiên, chúng tôi còn có chút ngại ngùng. Sau đó, chúng tôi quen dần và diễn xuất cũng trở nên tự nhiên hơn. Anh Hiếu cũng chia sẻ với tôi một số kinh nghiệm diễn xuất.

- Chủ động xin Facebook của Hiếu Su, chị có nghĩ tới khả năng bị vợ sắp cưới của anh ấy ghen không?

Lúc xin Facebook, tôi không biết anh Hiếu có người yêu hay chưa vì thực sự, đấy cũng là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tuy nhiên, tôi nghĩ hành động của mình cũng không có vấn đề gì cả. Tôi chỉ có mục đích tốt cho công việc thôi.

Sao Mai Quỳnh Anh: Tôi không muốn dành cả cuộc đời để ân hận, tiếc nuối - 3

Quỳnh Anh và Hiếu Su.

- Còn bạn trai chị phản ứng thế nào khi chị đóng cùng Hiếu Su?

Tôi chưa có một mảnh tình nào vắt vai.

- 27 tuổi, lại là ca sĩ mà chưa có mối tình nào? Thật khó tin.

Khi còn đi học cấp 3, tôi cũng có thích người này người kia nhưng chỉ là những rung động thuở học trò. Khi là sinh viên cho tới bây giờ, tôi chưa có bất cứ mối tình nào. Tôi cũng thấy mình hơi lạ.

Cũng có lẽ do tính tôi quá độc lập. Bố mất khi tôi tốt nghiệp cấp 3 và vừa bước chân vào Đại học Vinh. Một mình mẹ tôi chèo chống nuôi ba chị em. Ngay từ nhỏ, tính tôi đã khá độc lập. Việc bố ra đi càng khiến tôi mạnh mẽ hơn. Tôi thích tự mình giải quyết những rắc rối của mình, như thế vừa chắc chắn lại nhanh gọn. Tôi không thích chờ đợi hay ỷ lại vào người khác.

Mẹ tôi tin vào tâm linh, thày bói nói tôi lập gia đình càng muộn càng tốt. Vì thế, mẹ cũng không giục. Còn tôi thì tâm lý rất thoải mái. Khi nào duyên tới thì tôi nhận, chưa tới thì tôi cứ tận hưởng cuộc sống của người độc thân vui vẻ thôi.

Sao Mai Quỳnh Anh: Tôi không muốn dành cả cuộc đời để ân hận, tiếc nuối - 4

Trước khi trở thành ca sĩ, Quỳnh Anh là giáo viên mầm non.

- Chị học ngành Sư phạm mầm non, từng đi dạy học, tại sao chị lại quyết định từ bỏ tất cả, ra Hà Nội thi vào khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam?

Công việc dạy học của tôi khá tốt. Học sinh quý, đồng nghiệp thương nhưng tôi thấy không được là chính mình. Tính tôi rất năng nổ. Trong thời gian đi học, tôi hay tham gia các hoạt động phòng trào, thích ca hát. Khi làm giáo viên, cuộc sống của tôi giống như một thói quen, sáng đi dạy, chiều về, tối soạn giáo án. Tôi có cảm giác như mình bị già đi. Tôi thấy mình không còn sự thú vị nữa.

Có lẽ tôi sẽ vẫn giữ cuộc sống đó nếu không đăng ký dự thi Sao Mai. Việc tập hát khiến tôi tìm lại niềm vui. Tôi như được quay trở lại với chính con người mình trước kia, sôi nổi, hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Tôi cũng nhận ra, việc tôi làm tốt nhất vẫn là hát. Và tôi có niềm tin mình có thể phát triển được khả năng này, chỉ có điều tôi chưa tìm được người hướng dẫn.

Tong khi tham gia Sao Mai vòng loại khu vực, tôi gặp được cô Anh Thơ. Cô động viên, khuyến khích và nói sẽ hướng dẫn tôi nếu theo đuổi con đường ca hát. Cơ hội đã tới thì không có lý do gì tôi không đón nhận.

- Bố mất, nhà chỉ có ba mẹ con, chị là con gái lớn nhưng lại bỏ việc để bắt đầu con đường ca hát. Quyết định đó chắc hẳn không hề đơn giản?

Khi bỏ công việc ổn định của một giáo viên mầm non, ra Hà Nội thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi chỉ có nỗi lo lắng duy nhất, đó là mình nghèo quá. Để nuôi tôi ăn học trong suốt những năm đại học và nuôi 2 em, mẹ tôi đã vất vả lắm rồi. Nếu tôi bỏ dở công việc ổn định, tiếp tục đi học, gánh nặng trên vai mẹ sẽ nhiều hơn.

Tôi thương mẹ rất nhiều. Tôi xin mẹ cố gắng vì tôi vài năm nữa. Tôi hứa với mẹ, chỉ sau 2 năm, tôi sẽ kiếm tiền lo cho bản thân và sau đó sẽ lo cho mẹ và hai em.

Thôi thì cứ thử một lần, nếu không có duyên thì tôi chấp nhận, còn hơn là không thử rồi dành cả cuộc đời sau này để ân hận, tiếc nuối và gậm nhấm hai từ 'giá như'.

Quỳnh Anh

Khi biết quyết định của tôi, mọi người khuyên từ bỏ nhưng tôi nghĩ, nếu mình không nắm lấy cơ hội này thì chắc chắn chỉ ngày mai thôi tôi sẽ hối hận chứ không phải đợi sau này. Thôi thì cứ thử một lần, nếu không có duyên thì mình cũng chấp nhận, còn hơn là không thử rồi dành cả cuộc đời về sau để ân hận, tiếc nuối và gậm nhấm hai từ "giá như".

Tôi cũng nghĩ, đúng lúc tôi cảm thấy mình không phù hợp với nghề giáo viên, khao khát được đi hát thì cơ hội đến với tôi. Tôi luôn mong có một người hướng dẫn mình trong con đường ca hát thì đúng lúc đó, cô Anh Thơ và một số người khác lại xuất hiện. Tôi nghĩ đó là cơ hội cho mình và mình phải nắm lấy.

- Một mình ra Hà Nội tìm kiếm cơ hội, chắc hẳn chị gặp rất nhiều khó khăn?

Có chứ. Rất nhiều là đằng khác. Có nhiều cái quật tôi ngã. Tôi từng khóc gọi điện cho mẹ và nói: "Hay con về lại nhà". Tuy nhiên, sau đó rất nhanh, tôi phải đứng dậy. Tôi không cho phép mình gục ngã. Quyết định của tôi ảnh hưởng tới rất nhiều người. Tôi còn mẹ, còn các em và còn cả lòng tự trọng của mình nữa. Tôi không muốn mọi người nghĩ mình đã sai khi bỏ một công việc ổn định để đi theo con đường ca hát.

Tôi không được phép bỏ cuộc. Tôi chỉ có lựa chọn duy nhất là làm hết sức của mình.

Rất may, bên cạnh những khó khăn, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người như cô Anh Thơ, cô Tố Nga, thày Vũ Tiến Lâm... Tôi có niềm tin và linh cảm số phận cho tôi cơ hội như thế thì phải có lý do.

Sao Mai Quỳnh Anh: Tôi không muốn dành cả cuộc đời để ân hận, tiếc nuối - 5

Quỳnh Anh và ca sĩ Anh Thơ.

- Sau rất nhiều khó khăn, hiện tại cuộc sống của chị thế nào?

Hiện tại, tôi có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng để càng ngày càng hát hay hơn và nắm bắt mọi cơ hội đến với mình. Tôi tin, trong nghề hát, nếu mình dốc hết lòng thì sẽ nhận được những điều tương xứng.

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn