'Sao mai' Ploong Thiết ra album sau 11 năm đoạt giải

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 04/07/2014 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Sau 11 năm đoạt giải nhì cuộc thi Sao Mai. chàng ca sỹ người dân tộc Pa cô Ploong Thiết mới ra mắt album.

(VTC News) - Sau 11 năm đoạt giải nhì cuộc thi Sao Mai. chàng ca sỹ người dân tộc Pa cô Ploong Thiết mới ra mắt album.

Hơn 10 năm sau khi đoạt giải nhì cuộc thi Sao mai, ca sỹ Ploong Thiết mới phát hành album đầu tay với tên gọi Khởi nguồn.

Đây là CD bao gồm 11 bài hát mang âm hưởng Tây Nguyên và đa phần là những ca khúc quen thuộc như Chuyện tình thảo nguyên, Ngọn lửa cao nguyên, Giấc mơ Cha Pi (Trần Tiến), Tình ca Tây Nguyên (Hoàng Vân), Đôi chân trần (Y Phon Ksor), Đi tìm bóng núi (An Thuyên), Còn thương nhau thì về Buôn Mê Thuột. Bên cạnh đó là những ca khúc tương đối mới hoặc lạ tai với khán giả như Lên với đại ngàn (Trần Quốc Trung), Tiếng cồng quê tôi (Lê Quang Viêng), Về nghe gió kể (Nguyễn Anh Minh)…
Ploong Thiết
Ploong Thiết là chàng ca sỹ dân tộc Pa cô, anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 6 anh em, trên dãy Trường Sơn (huyện A Lưới), thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ nhỏ Ploong Thiết đã thích hát nhưng chưa có điều kiện để phát triển.

Lên đến cấp 3, anh được đến thành phố Huế học trường dân tộc nội trú, và bắt đầu từ đây, Ploong Thiết mới được thoải mái thể hiện đam mê ca hát của mình. Sống xa gia đình, phải tự lập nhưng lúc nào Ploong Thiết cũng hòa đồng, vui vẻ với bạn bè, lúc nào anh cũng có thể hát để xua tan nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, rừng núi.

Năm 2003, Plong Thiết lọt vào chung kết cuộc thi Sao mai được tổ chức tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Năm đó, hàng loạt ứng viên sáng giá như Khánh Linh, Ngọc Khuê, Đào Thanh Dũng, Nguyễn Tuấn Anh… được báo giới cũng như chuyên môn đánh giá cao.

Nhưng Ploong Thiết lại tạo được nét riêng khi hát những ca khúc mang âm hưởng dân gian Tây Nguyên với giọng hát khỏe khoắn, hoang dã nhừng đầy cảm xúc. Với sự khác biệt và ấn tượng, anh đã được ban giám khảo đánh giá cao và trao giải nhì một cách hoàn toàn thuyết phục.
Ploong Thiết
Sau cuộc thi Sao mai, anh tiếp tục học và tốt nghiệp hệ cao đẳng thanh nhạc, sau đó anh đầu quân về Nhà hát Quân đội và hoạt động âm nhạc trong môi trường lính từ đó đến nay. 

Có thể cuộc sống đói nghèo nơi núi rừng hoang dã trên dãy Trường Sơn đã tạo cho anh sự mạnh mẽ, can trường nhưng cũng rất nhân văn và đầy tình cảm. Cách sống cũng như giọng hát của Ploong Thiết đều giản dị, chân thành.

Anh là người không bon chen trong showbiz, yêu và đam mê với nghề bằng trái tim nhiệt huyết, luôn muốn được mang tiếng hát của mình phục vụ công chúng, đặc biệt là các chiến sỹ ở khắp mọi miền biên cương của Tổ quốc.
Ploong Thiết
Chắt chiu, dành dụm và được sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp, Ploong Thiết mới làm được một CD đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Đây là những ca khúc gắn liền với tên tuổi anh trong hơn 10 năm qua, là những kỷ niệm, những cột mốc đánh dấu từng giai đoạn âm nhạc của anh trong quãng thời gian hơn chục năm đi hát.

Vì thế, những bài hát này đã ngấm vào máu, mà khi cất giọng lên, Ploong Thiết như hát về chính bản thân mình, hát về gia đình mình, hát về quê hương mình. Vì thế, nó nồng nàn cảm xúc, giản dị và chân thành như chính con người anh vậy.

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn