Sang trọng, ấm cúng với Nơi tình yêu bắt đầu

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 07/06/2010 09:54:00 +07:00

(VTC News) - Nếu như Mỹ Linh say đắm, nồng nàn với bài hát Hương ngọc lan thì Thanh Lam cũng “lên đồng” không kém khi trình diễn Em và tôi...

(VTC News) - Thắp sáng niềm tin 7 – Nơi tình yêu bắt đầu cũng là một trong số ít những đêm nhạc được đầu tư nghiêm túc, có ban nhạc chơi sống hoàn toàn, ca sĩ hát live thật sự và múa minh họa cũng được dàn dựng khá công phu, ý nghĩa... Chương trình được thực hiện bởi đạo diễn “ăn khách” số 1 hiện nay – Trần Vi Mỹ.

Tối qua, chương trình Thắp sáng niềm tin 7 với chủ đề Nơi tình yêu bắt đầu đã diễn ra tại nhà hát Hòa Bình - TP.HCM. Chương trình đã dành ra một số tiền khá lớn – 250 triệu - góp vào quỹ Chung một tấm lòng để giúp những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình được chia làm 3 phần rõ rệt. Nếu như phần 1 là những hồi ức, kỷ niệm về quê hương, về tuổi thơ qua những hình ảnh cánh đồng lúa, dòng sông dài mênh mang, những chiếc xuồng con con,… thì phần 2 là những bản tình ca từng nổi tiếng một thời. Và cuối cùng, chương trình kết lại bằng những ca khúc ca ngợi hạnh phúc, những giá trị vĩnh cửu.

Nam ca sĩ Anh Bằng mở màn đêm diễn bằng ca khúc mang âm hưởng ca trù Bắc Bộ - Dời Đô Ngàn Năm Vang Mãi của nhạc sĩ Nguyễn Tiến. Với lợi thế là một giọng nam cao sáng và chắc, anh đã thể hiện rất đạt cái chất hào sảng, oai hùng của ca khúc “không phải dễ hát” này! Tiếp đó các ca sĩ Lê Hiếu, Hà Anh Tuấn và Đức Tuấn cùng nhau thể hiện những ca khúc: Trở về dòng sông tuổi thơ (Hoàng Hiệp), Ca dao mẹ (Trịnh Công Sơn), Tiếng dân chài (Phạm Đình Chương)... Các bài hát trên được phối mới lại với bản phối mang nhiều tính dân tộc hơn (sử dụng nhiều nhạc cụ như sáo, tiêu, đàn tranh, đàn nguyệt…).

Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn.
 
Đức Tuấn với Tiếng dân chài (Phạm Đình Chương).

Điều đặc biệt là ca khúc Quê Hương (Đỗ Trung Quân, thơ Giáp Văn Thạch) được sử dụng như một lời dẫn truyện để kết nối các bài hát ở phần này. Mỹ Linh xuất hiện trong một chiếc đầm xanh ở cuối phần 1, để cất tiếng hát dịu dàng trong Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (Trịnh Công Sơn) cùng 3 nam ca sĩ trẻ.

Ca sĩ trẻ Phương Vy đến với chương trình qua ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên – Mùa thu cho em. Dù còn khá “non” trong cách xử lý bài, tuy nhiên Phương Vy đã mang đến những hơi thở mới, trẻ trung cho ca khúc vốn đã quá đỗi quen thuộc này.

Phương Vy trong chiếc váy trắng lộng lẫy.

Tiếp đó là sự xuất hiện của Hiền Thục, bằng giọng hát ngọt ngào, say đắm, bà mẹ trẻ một con này mang đến cho khán giả ca khúc Còn tuổi nào cho em (Trịnh Công Sơn). Từng xuất hiện trong 2 album Mộc và Poitrait 17. Khác với bản phối acoustic trong CD, lần này Còn tuổi nào cho em được cô hát lại khá mới mẻ, nồng nàn bên cạnh saxophone Xuân Hiếu!

Hiền Thục hát nhạc Trịnh Công Sơn.

Dương Triệu Vũ, Lệ Quyên, Quang Dũng mang đến cho khán giả Giáng ngọc, Nỗi nhớ mùa đôngDòng sông lơ đãng. Ngẫu nhiên các bài hát của Ngô Thụy Miên, Phú Quang, Việt Anh được sắp xếp cạnh nhau như đánh dấu 3 thời kỳ của tân nhạc Việt Nam…

Lệ Quyên dìu dặt trong Nỗi nhớ mùa đông.
Người đàn ông thanh lịch Quang Dũng.

Cũng đã khá lâu rồi ca sĩ Thanh Thảo mới trình bày lại Có quên được đâu mà nhạc sĩ Đức Trí viết tặng cho cô hơn 10 năm về trước. Có lẽ cũng chính vì nhiều cảm xúc với bài hit đầu tiên này mà đêm qua Thanh Thảo đã hát thật da diết, xúc động, khác hẳn với hình ảnh búp bê sôi động gần đây!

Mỹ Linh.

Mỹ Linh và Thanh Lam một lần nữa khẳng định đẳng cấp diva của mình trong 2 bài hát “tủ”, từng một thời làm mưa, làm gió suốt các bảng xếp hạng âm nhạc âm nhạc là Hương ngọc lan (Dương Thụ - Anh Quân), Em và tôi (Thanh Tùng). Nếu như Mỹ Linh say đắm, nồng nàn với bài hát R&B đầu tiên của cô thì Thanh Lam cũng “lên đồng” không kém khi trình diễn.

Thanh Lam.

Đặc biệt cô còn song ca với Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc Cho em một ngày của nhạc sĩ Dương Thụ, đây cũng là tiết mục nhận được nhiều tràn vỗ tay của khán giả nhất. Tiếp đó, Mr Đàm thể hiện một tình khúc khá nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang – Biển nổi nhớ và em (phổ thơ Hữu Thỉnh).

Song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng.
Những câu hát “Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn. Em đâu phải là chiều, mà nhuộm anh đến tím” được anh trình bày khá lắng đọng da diết, mang đến một hình ảnh mới mẻ hơn cho bài hát vỗn đã quen thuộc với các giọng hát nữ!

Phần cuối chương trình, nam ca sĩ Tấn Minh trình bày lại ca khúc gắn liền với tên tuổi anh Bức thư tình đầu tiên (Đỗ Bảo). Bằng giọng hát mềm mại, uyển chuyển, Tấn Minh một lần nữa kể câu chuyện tình về “ngôi nhà và những đứa trẻ”.
Tấn Minh.

Tiếp đó, bài hát Trọn kiếp bình yên của nhạc sĩ Đăng Anh lần đầu được hát theo hình thức tốp ca qua 6 giọng hát trẻ: Hiền Thục, Dương Triệu Vũ, Lệ Quyên, Lê Hiếu, Phương Vy, Hà Anh Tuấn. Ca sĩ Quang Dũng kết thúc chương trình với Cám ơn một đóa xuân ngời (Quốc Bảo).

Khánh Nguyễn
Ảnh: Hữu Phúc

Bình luận
vtcnews.vn