'Sáng kiến' chống trộm kỳ lạ, bé 6 tuổi tử vong

Sức khỏeThứ Sáu, 03/05/2013 09:27:00 +07:00

Bảo vệ trường tiểu học đã câu điện vào các ổ khóa dẫn tới cái chết oan nghiệt của một bé trai 6 tuổi.

Để ung dung lên nương đi làm mà không lo bị kẻ xấu đột nhập vào trong lấy trộm tài sản, bảo vệ trường tiểu học đã câu điện vào các ổ khóa dẫn tới cái chết oan nghiệt của một bé trai 6 tuổi.

Ông Nguyễn Hữu Lộc (58 tuổi) là người được Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã  Pơng Đrang, huyện Krông Búk (Đắk Lắk) thuê trông coi, bảo vệ nhà trường. Trong dịp giáo viên và học sinh nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, thay vì phải ở lại trường trông coi đồ đạc, cơ sở vật chất của nhà trường, ông Lộc tiếc việc gia đình còn dang dở nên muốn lên rẫy đi làm.

Vì sợ bị kẻ xấu đột nhập vào các phòng học trộm đồ, ông bảo vệ này đã nghĩ ra  "sáng kiến lạ" là câu điện từ phòng làm việc nối trực tiếp vào các ổ khóa rồi ung dung lên rẫy.

Em Tôn Đức Cường (6 tuổi), cùng nhóm bạn trong xóm vào trường chơi, mon men lại gần rồi vô tình sờ vào một ổ khóa liền bị điện giật tử vong tại chỗ. Rất may vụ việc được mọi người phát hiện kịp thời nên những em khác thoát chết.

Sau khi xảy ra vụ chết người oan nghiệt, ông Lộc đã tới cơ quan công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và tỏ ra rất ân hận nhưng đã quá muộn.




Theo Kiến thức

Bình luận
vtcnews.vn