Săn vàng cùng U23 VN: Không chờ, biết làm gì ?

Tổng hợpThứ Ba, 08/11/2011 09:00:00 +07:00

Đường nào chẳng về La Mã nên cần tin tưởng thầy trò thầy trò ông Goetz giật được 1 triệu USD tiền thưởng cho chiếc HCV.

Để lạc quan thì nghĩ rằng U.23 VN mang dáng dấp của đội tuyển Italia. Đường nào chẳng về La Mã nên cần tin tưởng thầy trò thầy trò ông Goetz giật được 1 triệu USD tiền thưởng cho chiếc HCV. Mà muốn thế phải ngồi chờ chứ chẳng nhẽ mang xăng “đốt nhà”.

Có cái để hy vọng
U.23 VN đá như thế nào, giới chuyên gia và NHM đã bình bán chán chê trong 3 ngày qua. Nhắc lại cũng bao nhiêu thứ đó nên vấn đề cuối cùng mà tất cả mọi người chờ đợi chỉ xoay xung quanh việc: U.23 VN phải lột xác chứ đá như vừa rồi đòi mơ HCV rất viễn vông.
Không chờ, biết làm gì ? 
Rất nhiều người đã đặt niềm tin vào sự may mắn. Đó là việc thầy trò ông Goetz đã rơi vào bảng đấu quá nhẹ chứ giả như U.23 VN đụng phải U.23 Thái Lan, Malaysia chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Sự hoang mang và mơ hồ của U.23 VN để lại trong lòng NHM vẫn còn nguyên. Chẳng ai hiểu đội bóng của Falko Goetz đang làm cái gì bên đất Indonesia và U.23 VN lấy gì để tạo cơ sở niềm tin rằng họ sẽ đi đến trận chung kết.
Bóng đá không nói trước được điều gì nên việc duy nhất mà người ta có thể làm là chờ đợi rồi tự liên hệ với những trường hợp tương tự để thắp lên ngọn lửa hy vọng. ĐT Italia nổi tiếng khởi đầu ì ạch nhưng đã vượt qua khó khăn luôn nguy hiểm là ví dụ tiêu biểu. Hoặc như bài học năm 2008 của thầy trò ông Calisto tại AFF Cup cũng hay được đem ra tham khảo. Gần hơn nữa là U.23 Malaysia của ông giáo làng Rajagobal đã thua U.23 VN ngay trong trận ra quân ở SEA Games 25 nhưng đã lột xác để thắng lại chính đối thủ này trong trận chung kết.

Phong viên tác nghiệp bên ngoai sân. 
Khách quan, U.23 VN vẫn có nhiều thứ để tin tưởng. Thứ nhất về chất lượng cầu thủ, rõ ràng trong tay của ông Goetz có nguyên liệu thuộc dạng tốt nhất trong các đội dự SEA Games 26. Cứ thử quan sát sẽ thấy cỡ như U.23 Thái Lan hay Indonesia, Malaysia thì trong đội hình của họ khó kiếm được cầu thủ giỏi, nhiều kinh nghiệm như Thành Lương, Trọng Hoàng, Đình Tùng, Văn Quyết. 
Thứ hai, Falko Goetz trong quá khứ chưa cho thấy mình là HLV bất tài. Có thể có một số khác biệt hay bất cập nào đó trong phương pháp huấn luyện, chỉ đạo và quản lý đội bóng nhưng thật khó để nói Falko Goetz sau chục năm cầm quân ở Bundesliga và ở Cúp châu Âu là nhà cầm quân thiếu năng lực.
Và những đối thủ hạng ruồi
U.23 Philippines và Myanamar là 2 đối thủ lớn nhất của U.23 VN ở bảng B đã giải quyết xong. Những đối thủ còn lại U.23 Đông Timor, Brunei và Lào là những đội bóng mà đẳng cấp chỉ cỡ trung bình yếu của CLB hạng Nhất ở Việt Nam. 
Với những đối thủ như thế U.23 VN dễ đá và những chiến thắng sẽ là liều thuốc giải toả ẩn ức đang “đóng băng” nơi đôi chân và cái đầu của cầu thủ lẫn ông Goetz. Không cần quá nôn nóng khi U.23 VN chỉ mới chạy “rốt-đa” và dù chúng ta đều nóng lòng nhưng việc gây sức ép về mặt dư luận thực tế chẳng giải quyết được vấn đề gì ở đội bóng áo đỏ vào lúc này. 
Trong bóng đá 1 hiệp đấu 45 phút đã có nhiều khác biệt xảy ra nên còn đến 4 trận đấu nữa là quá nhiều để U.23 VN thời gian hiệu chỉnh sửa chữa những khiếm khuyết. Chúng ta cũng cần biết, hôm qua bảng A mới vào cuộc và chắc chắn qua lượt đấu đầu tiên những đội bóng U.23 Indonesia, Thái Lan cũng sẽ lộ ra những vấn đề, trục trặc của riêng họ.
Đôi khi phải biết kiên nhẫn và bình tĩnh. Còn không làm được điều đó thì cứ đơn giản nhất là cho Falko Goetz lên giàn hoả. Có ai tính đến phương án này không ?

Nam Kha (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn