Sân sau của Chelsea: Tội phạm hoành hành

Thể thaoThứ Năm, 29/12/2011 05:14:00 +07:00

“Như xã hội đen!”, không ít người đã phải thốt lên như vậy sau khi tờ Daily Mirror phanh phui những bí mật đen tối trong thế giới ngầm của Chelsea.

“Như xã hội đen!”, không ít người đã phải thốt lên như vậy sau khi tờ Daily Mirror phanh phui những bí mật đen tối trong thế giới ngầm của Chelsea.

Trộm, cướp, ẩu đả- đủ cả


Sau quá trình thâm nhập vào sân tập của Chelsea, phóng viên Tom Pettifor của tờ Daily Mirror đã công bố những con số khiến người ta không khỏi giật mình. Chẳng ai ngờ phía sau những sóng gió đang nổi lên theo đà sa sút không phanh của thầy trò HLV Andre Villas-Boas là cả thế giới không bình yên ở khu huấn luyện tại vùng Cobham, Surrey.

Chelsea ngập scandal

Theo số liệu mà Pettifor thu thập được, trong vòng 5 năm trở lại đây, sân tập Cobham đã phải chứng kiến 17 vụ trộm, 4 vụ cố tình phá hoại tài sản, 3 vụ hành hung người khác và 2 vụ cướp của. Một nửa số vụ rắc rối này liên quan tới những cầu thủ trẻ đang được The Blues ươm mầm tài năng.

Hi hữu nhất phải kể đến vụ trộm năm 2008 khi đến mặt cỏ nhân tạo ở đây cũng bị đánh cắp. Đáng chú ý, không ít lần “cháy nhà mới ra mặt chuột”, ban quản lý sân tập Cobham té ngửa người khi phát hiện mình “nuôi ong tay áo”. Như năm 2006, có tới 3 nhân viên làm việc tại đây bị phát hiện ăn cắp vặt. Một trong số họ quen thói làm cho những bộ trang phục trong phòng thay đồ “bốc hơi”.

Buồn thay, những vụ rắc rối ở sân sau của Chelsea chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nếu không muốn nói là gia tăng (cả về số lượng lẫn tính chất nghiêm trọng). Chỉ riêng trong năm 2011 này, đã có ít nhất 2 cú sốc xảy ra tại đây. Đầu tiên là vụ hậu vệ Ashley Cole “nhỡ tay” dùng súng hơi bắn bị thương thực tập sinh Tom Cowan hồi tháng 2. Tiếp đến là vụ một con dao nhọn bị phát hiện ở khu thay đồ dành cho các cầu thủ trẻ.

Vì đâu tội phạm lộng hành ?


Thế mới thấy, các ngôi sao trong đội hình The Blues đâu chỉ phải lo đề phòng nguy cơ mất an ninh tại khu mà họ đang sinh sống (như vụ tư dinh của đội trưởng John Terry bị trộm “ghé thăm” vừa rồi). Chỉ cần xuất hiện trên sân tập thì họ cũng đã phải đối mặt với đủ loại nguy cơ rắc rối rồi. Tại sao sau nhiều năm xảy ra đủ mọi rắc rối như vậy mà đến giờ những nguy cơ này vẫn chưa giải quyết triệt để?

Những ngôi sao như Ashley Cole luôn được bao che và nuông chiều

Hỏi ra mới biết BQL sân tập Cobham đã quá nương tay trong khâu xử lý vi phạm. Vụ Cole bắn bị thương thực tập sinh 21 tuổi kể trên bị làm um trên mặt báo nhưng rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng. Vụ con dao trong phòng thay đồ, các cầu thủ trẻ đúng là có bị gọi lên thẩm vấn. Song không ai phải chịu trách nhiệm, việc “để lâu… hóa bùn”.

Những vụ thủ phạm là “người nhà” khác cũng đều bị ém nhẹm. Không chỉ các vụ xử lý nội bộ ấy, đến cả những vụ mà thủ phạm là người lạ, họ cũng thiếu biện phạm mạnh, đủ tính răn đe. Thật khó tin là đến nay vẫn chưa kẻ cắp nào bị giao cho cảnh sát. Vẫn theo số liệu mà Pettifor công bố, mới chỉ có 1 vụ rắc rối ở sân tập Cobham được trình báo với cảnh sát trong năm nay.

Thấy bảo vấn nạn mất an ninh không phải “bệnh riêng” của sân sau Chelsea. Sân tập Carrington của Man City phải chứng kiến không ít vụ xô xát và trộm cắp trong 5 năm qua. Cá biệt có vụ đến cả… chiếc xe đạp ở đây cũng bị làm cho “không cánh mà bay”. Trong cùng khoảng thời gian này, sân tập của M.U cũng xảy ra một số vụ lộn xộn nhưng cũng chỉ một vụ ẩu đả năm 2007 được trình báo với cảnh sát.

Theo Báo bóng đá

Bình luận
vtcnews.vn