Sản phụ F0 một mình đi xe máy nhập viện, bạc tóc vì chuỗi ngày xa con

Đời sốngThứ Sáu, 17/09/2021 11:44:00 +07:00
(VTC News) -

Tình mẫu tử diệu kỳ đã chắp dải cầu vồng, giúp gia đình chị Ngọc Anh vượt qua dịch bệnh, đón thiên thần nhỏ trong niềm hạnh phúc khôn tả.

Video: Hành trình vượt cạn của sản phụ mắc COVID-19

Sau nhiều đêm trăn trở, chị Lê Thụy Ngọc Anh, 38 tuổi, ngụ phường 6, quận 8, TP.HCM quyết định chia sẻ với PV VTC News về hành trình vượt cạn “sinh tử” mà trong mơ chị không nghĩ mình phải trải qua.  

Với chị Ngọc Anh, đây quả thực là một cuộc rượt đuổi đầy hiểm nguy ngay trước cánh cửa bình yên.

Những dòng chia sẻ này để con gái tôi biết được nó sinh ra trong hoàn cảnh thế nào, để con trân trọng cuộc sống, trân trọng bác sĩ…Và để con biết được con may mắn hơn nhiều bạn sinh ra cùng thời điểm đã mất mát, thiệt thòi nhiều thứ…”, chị Ngọc Anh xúc động.

Một mình đi xe máy nhập viện trong đêm

Cuộc sống thường ngày xum vầy, êm ả trôi, gia đình chị Ngọc Anh đang đếm từng ngày chờ con gái thứ 2 chào đời, nhưng bỗng chốc bị xáo trộn hoàn toàn. Những tuần cuối thai kỳ, chị nhận tin sốc khi biết chồng mắc COVID-19 rồi sau đó lây cho 2 mẹ con. Lúc phát hiện cả nhà mắc COVID-19, chị bàng hoàng, sợ hãi…

Sản phụ F0 một mình đi xe máy nhập viện, bạc tóc vì chuỗi ngày xa con - 1

Thời khắc khó khăn bốn bề, chị không thể hình dung những ngày tiếp theo sẽ thế nào, phải sống ra sao, lo cho chồng, cho con gái lớn và thai nhi sắp đến ngày ra đời… Chị đã xốc lại tinh thần, không cho phép mình được gục gã, phải chiến thắng kẻ thù vô hình để vượt cạn.

Những ngày sau đó, chồng chị Ngọc Anh được điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương, chị và con gái điều trị tại nhà. Sau thời gian chữa trị, con gái lớn có kết quả âm tính, khỏe mạnh trở lại.

Ngày 6/8, sức khỏe chị yếu đi, những cơn ho dai dẳng kéo dài, hơi thở ngắn, gấp, sốt cao khiến cơ thể chị không thể gượng dậy được.

Hoảng loạn, chị bấm máy nhiều lần liên hệ xe cứu thương nhưng bất thành, chị nghĩ biện pháp tốt nhất bây giờ là đi xe máy đến bệnh viện Hùng Vương để được điều trị thật sớm, hy vọng cứu được cả mẹ và con.

8h tối cùng ngày, chị chuẩn bị 2 túi đồ, một mình lên xe máy tới bệnh viện để bắt đầu hành trình cứu con.

Đường Sài Gòn lúc này vắng lắm, vắng đến nỗi làm tôi thấy khiếp sợ. Khi đi đến khu chợ thuốc, quận 5, tất cả các đường đi đều bị phong tỏa, tôi hoang mang, trong đầu không định hình sẽ đi hướng nào”, chị Anh kể.

Khi đi vào một con hẻm, chị gặp một nhóm anh dân phòng trực chốt. Chị đứng từ xa, cố gằn những cột hơi ít ỏi còn lại để hỏi đường đến bệnh viện.

Theo chỉ dẫn, chị men theo con hẻm nhỏ rồi mò mẫm lái xe đi. Đi được một đoạn, chị thấy có người theo phía sau. Trong đầu chị nghĩ mình đã gặp cướp, cơ thể run cầm cập.

Nếu gặp cướp thì 2 mẹ con tôi chết chắc, chứ không thể nào qua được, vì trên đường chỉ có 2 chiếc xe mà thôi”, đôi mắt ngấn lệ, chị Ngọc Anh hồi tưởng.

Bỗng nhiên, chiếc xe vượt lên phía trước. Lúc này chị mới nhận ra đó là anh dân phòng lúc nãy chị hỏi đường. Anh lo cho người mẹ với chiếc bụng bầu vượt mặt dọc đường lỡ xảy ra bất trắc nên theo sau để hỗ trợ. Chị Ngọc Anh rớt nước mắt, đi cùng người dẫn đường để đến Bệnh viện Hùng Vương.

Vào đến bệnh viện, chị Ngọc Anh được test nhanh cho kết quả dương tính COVID-19 và chuyển đến khu vực dành cho sản phụ mắc bệnh. Đêm đầu tiên đó là một đêm thao thức, đầy ắp suy tư, hoảng loạn của người mẹ F0.

Sản phụ F0 một mình đi xe máy nhập viện, bạc tóc vì chuỗi ngày xa con - 2

Ngày hôm sau, bác sĩ thông báo phổi chị Ngọc Anh có vấn đề và quyết định cần phải mổ ngay để bắt bé. Cảm xúc sợ hãi kèm không khí hối hả của các bác sĩ trong bệnh viện khiến chị Ngọc Anh bật khóc. Chị lo sợ bé gái sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

Tôi sợ ảnh hưởng tới con, lo cho con nhiều hơn lo cho sức khỏe của mình. Lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều để 2 mẹ con được bình an…”, chị Ngọc Anh tâm sự.

Sáng 9/8, chị Ngọc Anh được đưa vào phòng mổ. Lúc này, như bao phụ nữ khác chị cần có chồng, người thân ở bên để an ủi trước giờ vượt cạn, nhưng mong ước đó của chị giờ đây không thể có được, gia đình mỗi người một nơi. Chị tủi thân, ứa nước mắt, nghe theo sự chỉ bảo và an ủi của y bác sĩ để vượt qua thời khắc khắc nghiệt này...

Sau ca mổ căng thẳng, bé gái chào đời khỏe mạnh và được xét nghiệm âm tính với COVID-19 được đưa ngay đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Còn người mẹ, không thể được áp da con gái khi chào đời, chị chỉ biết bấm chặt tay, mong những điều tốt đẹp sẽ tới…

Lúc lâm bồn, tôi nghĩ tới gia đình nhỏ phía sau, chỉ biết 2 mẹ con cùng cố gắng. Khi mổ thành công, tôi đã thở phào nhẹ nhõm, con gái đã được an toàn chào đời. Đây là giây phút hạnh phúc nhất, hạnh phúc tột đỉnh…” chị Ngọc Anh nghẹn ngào.

Nhớ con đến bạc tóc

Sau giây phút nhìn thấy con gái chào đời bình an, chị Ngọc Anh tiếp tục cuộc hành trình chiến đấu với COVID-19. Bởi, chỉ có chiến thắng dịch bệnh lúc này, chị mới có thể được gặp con và trở về với gia đình nhỏ của mình.

Những ngày hồi sức, chữa trị tại Bệnh viện Hùng Vương, nhiều đêm chị Ngọc Anh không thể ngủ được. Virus xâm nhập khiến hơi thở chị yếu đi. Những suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh, liên miên từng hồi, khiến mái tóc chị bạc màu trong thương nhớ.

Ngày 13/8, sức khỏe ổn định hơn, chị Ngọc Anh được chuyển qua Bệnh viện dã chiến số 16 để ở cùng các sản phụ không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Tại đây, những người mẹ cùng hoàn cảnh nên ai nấy đều đồng cảm và động viên nhau cố gắng ăn thật nhiều, tập thể dục, thư thái tinh thần để sớm khỏi bệnh, có sức khỏe tốt sớm về với gia đình.

Sản phụ F0 một mình đi xe máy nhập viện, bạc tóc vì chuỗi ngày xa con - 3

Thời gian này, bức ảnh các bác sĩ chụp con chị lúc chào đời trong điện thoại là niềm hạnh phúc, an ủi duy nhất của chị. Cứ nghĩ đến con, dòng sữa từ bầu ngực lại tràn về, ướt thẫm áo. Chị đếm từng ngày và mường tượng con lớn thế nào, bữa ăn được bao nhiêu sữa… Chị dằn lòng mình: “Không thể gục ngã!

Khi về bệnh viện dã chiến, tôi thấy mái tóc đã bạc hết. Thời gian qua tôi lo nghĩ quá nhiều. Tôi thấy buồn, day dứt vì chưa thể ôm con. Những đứa trẻ khác sinh ra được bố mẹ yêu thương, còn con tôi phải một mình bơ vơ… Tội nó lắm, lúc nào tôi cũng nghĩ đến điều đó thôi”, chị Ngọc Anh mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

Khi những sản phụ vào viện cùng đợt với chị Ngọc Anh khỏi bệnh và được về nhà, còn mình vẫn phải tiếp tục điều trị, chị bồn chồn, tủi thân vô cùng.

Vì thể trạng yếu, tải lượng virus còn cao nên tôi phải ở lại điều trị. Nhìn những người điều trị cùng lần lượt ra về, tôi hụt hẫng và chuỗi ngày chờ được gặp con của tôi lại dài thêm…”, chị Ngọc Anh kể.

May mắn thay, sau lần thứ 4 xét nghiệm, chị Ngọc Anh có kết quả âm tính. Các bác sĩ quyết định cho chị được xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày. Đây là thời điểm niềm hạnh phúc vỡ òa, khi chị sắp được gặp cô con gái bé bỏng.

Những đứa trẻ khác sinh ra được bố mẹ yêu thương, còn con tôi phải một mình bơ vơ… Tội nó lắm, lúc nào tôi cũng nghĩ đến điều đó thôi.

Chị Lê Thụy Ngọc Anh

“Khi nhận được giấy xuất viện của bệnh viện, tôi chụp hình gửi cho gia đình biết, mọi người mừng lắm. Tôi như đứa con đi lạc trở về, như vừa chết đi sống lại”, chị Ngọc Anh sụt sùi khóc.

Đêm đầu tiên con gái từ bệnh viện về nhà bé khóc rất nhiều, chị định liều chạy xuống bế con, nhưng nghĩ lượng virus trong người đang còn nên chị không thể làm gì hơn khi chỉ biết khóc, chị bất lực nghe tiếng khóc của con gái.

Hàng ngày tôi mong được xuống để ẵm con lắm, mỗi phút trôi qua, tôi cảm giác dài như hàng giờ đồng hồ. Vì thế, ăn xong tôi lên giường nằm để trốn tiếng khóc, khi nghe thấy tôi lại chảy nước mắt vì bất lực. Tôi bị ám ảnh tiếng khóc của con, đang ngủ cũng tỉnh dậy vì nghe tiếng khóc nhưng mở cửa ra kiểm tra thì không phải. Đến giờ tôi vẫn chưa vượt qua nỗi ám ảnh đấy”, chị Ngọc Anh tâm sự.

Sau khi chị hoàn thành 14 ngày cách ly, giây phút chị được sờ vào con, được ôm trọn con trong lòng, chị òa khóc nức nở. Người mẹ trẻ áp mái tóc đã điểm bạc vào má con, nựng con âu yếm, bình yên như chưa từng có quãng thời gian xa cách.  

Mình còn áy náy và day dứt nhiều, vì con gái sinh ra thiếu đủ thứ. Hạnh phúc bây giờ là đã được đoàn tụ với gia đình, với con, mình may mắn hơn nhiều sản phụ khác”, chị Ngọc Anh nói.

Còn với anh Nguyễn Minh Toàn - chồng chị Ngọc Anh, trong lúc vợ đang một mình vượt cạn, lòng anh như lửa đốt, đếm từng nhịp đồng hồ quay.

Hay tin ca mổ bình an, con có kết quả âm tính, tôi hồi hộp, mong muốn được gặp con càng sớm càng tốt. Tôi vui vì con được bình an nhưng xen lẫn nỗi buồn, con sinh ra không được gần bố mẹ. Nghĩ tới cảnh này tôi thương con nhiều lắm”, anh Toàn chia sẻ.

Sản phụ F0 một mình đi xe máy nhập viện, bạc tóc vì chuỗi ngày xa con - 4

Anh Toàn cho biết, thời gian cách ly, anh xem hình con rất nhiều để lấy đó làm động lực chiến đấu với COVID-19.

Lúc này vợ nhớ và mong được về với con nhiều lắm. Nhớ thì lo lắng, mà lo lắng thì càng bị dương tính lâu, nên tôi động viên vợ cố gắng ăn uống điều trị, suy nghĩ tích cực, vì con mà cố gắng”, anh Toàn nói.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, cả chị Ngọc Anh và anh Toàn đều được các y bác sĩ ở chăm sóc rất tận tình.

Ở bệnh viện, tôi thấy các y bác sĩ cực lắm. Họ liên tay liên chân ngày đêm. Ai cũng mệt mỏi vì ca bệnh quá nhiều. Họ bận nhiều việc nhưng vẫn chăm sóc chúng tôi rất tốt. Có nhiều mẹ nằm khóc vì sợ, y bác sĩ đến an ủi, động viên để mẹ bầu an tâm vượt cạn.

Giờ được về nhà với con tôi chỉ biết nói cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều. Mong dịch bệnh sớm qua mau để họ được về đoàn tụ với gia đình!”, chị Ngọc Anh nói rồi gạt giọt nước mắt đang rơi trên khóe mắt, khẽ thơm vào má con gái bé bỏng vừa cùng chị và gia đình vượt qua những thời khắc gian khó mà có lẽ chị không bao giờ quên được trong cuộc đời...

Hoàng Thọ(Đồ hoạ Thy Huệ)
Bình luận
vtcnews.vn