Sài Gòn FC vs HAGL: Chiến thắng đầu tay cho HLV Kiatisak

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 17/01/2021 06:42:29 +07:00
(VTC News) -

HAGL đủ sức đánh bại đương kim hạng ba Sài Gòn FC để làm quà cho HLV Kiatisak trong ngày trở lại V-League.

HAGL là một trong những đội bóng đáng chờ đợi nhất V-League 2021, không chỉ bởi dàn cầu thủ nội đã đạt đến độ chín sự nghiệp, mà còn ở sự hiện diện của HLV Kiatisak Senamuang. Kiatisak từng rời phố Núi năm 2010 với thất bại nặng nề trên ghế chỉ đạo, nhưng sau 11 năm, vị thế của "Zico Thái" trong làng huấn luyện đã khác.

Kiatisak sẽ mang lại sức sống mới cho HAGL, có thể bắt đầu bằng cú sốc trên sân Thống Nhất ở ngày mở màn V-League.

Sài Gòn FC vs HAGL: Chiến thắng đầu tay cho HLV Kiatisak  - 1

HAGL (áo vàng) được tái khởi động tham vọng khi Kiatisak nắm quyền. 

Nhuệ khí của HAGL 

Sáu năm qua, HAGL luôn chật vật với cuộc chiến trụ hạng. Mùa giải gần nhất không phải đua trụ hạng, đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức lập cột mốc buồn với sáu trận thua liên tiếp ở giai đoạn hai. Sở hữu nhiều tuyển thủ, mà như Kiatisak mô tả là "đội tuyển quốc gia thu nhỏ", nhưng HAGL chưa bao giờ vươn tới tầm vóc xứng với thực lực.

Rất nhiều nguyên nhân được chỉ ra trong thất bại của HAGL, nổi bật là vấn đề động lực. Gần nửa thập kỷ, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh chơi bóng mà không có mục tiêu cụ thể nào.

Áp lực duy nhất với HAGL, dường như là "dành cả thanh xuân để trụ hạng" như dòng cảm thán cuối V-League 2019 của tiền vệ Trần Minh Vương. Mùa giải 2020, HAGL trụ hạng sớm, nên càng lộ rõ hình ảnh đội bóng bạc nhược, không có cả niềm tin và khát vọng cống hiến cho người hâm mộ.

Sài Gòn FC vs HAGL: Chiến thắng đầu tay cho HLV Kiatisak  - 2

Kiatisak không cho phép cầu thủ thiếu động lực. 

Khi Kiatisak đến phố Núi, bầu Đức tuyên bố đây là động thái để "chiều lòng cầu thủ", còn HAGL về cơ bản vẫn lo trụ hạng. Tuy nhiên, một HLV đã giúp Thái Lan giành bốn danh hiệu cấp độ ĐTQG và U23 trong bốn năm, đưa Olympic Thái Lan vào bán kết ASIAD và cầm quân đánh trận ở vòng loại thứ ba World Cup như Kiatisak chắc chắn không thỏa hiệp với sự bạc nhược.

Ông "nhắc khéo" Công Phượng, Tuấn Anh về chuỗi thời gian 16 năm không vô địch quốc nội của HAGL, không quên khẳng định muốn có thêm một ngôi sao trên vương miện, sau cú đúp vô địch V-League 2003, 2004 mà "Sắc" chính là đầu tàu. Kiatisak là hiện thân của đỉnh cao gần nhất mà HAGL có được, trước khi tụt dốc và rơi thẳng xuống vực sâu.

Kiatisak muốn HAGL phải biết "tự ái" mà chiến đấu. Đây cũng là mong muốn của lứa cầu thủ khóa I, II của HAGL, sau rất nhiều năm trôi trên biển như con tàu không có hoa tiêu. Khi đã có nhuệ khí, khát khao, HAGL sẽ là đội bóng rất đáng gờm.

BLV Vũ Quang Huy nhận định: HAGL vẫn là đội bóng có thực lực tốt, với dàn cầu thủ đang ở độ chín, có nhiều năm đá V-League. Vấn đề của đội chủ sân Pleiku là thiếu một "tướng quân" có khả năng xốc dậy tinh thần như Kiatisak của ngày hôm nay. 

Vượt ải Thống Nhất 

Tất nhiên, thách thức của HAGL ở ngày mở màn là vô cùng lớn. Sài Gòn FC đứng hạng ba V-League mùa trước, có nội lực và bản lĩnh đáng gờm. Dù đã thay nguyên dàn cầu thủ để đưa về nhiều cái tên từ hạng Nhất, song đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành vẫn rất "quái".

Ở giải giao hữu Tứ hùng, Sài Gòn FC đã thắng thuyết phục 3-1 trước Hà Nội FC, trước khi hòa CLB TP.HCM và CLB Bình Định. Kết quả không quan trọng ở những trận giao hữu, nhưng tín hiệu vui của Sài Gòn FC là các cầu thủ thi đấu gắn kết, nhuần nhuyễn và hiểu rất nhanh ý đồ của HLV.

Sài Gòn FC vs HAGL: Chiến thắng đầu tay cho HLV Kiatisak  - 3

Sài Gòn FC (áo hồng) đứng hạng ba V-League mùa trước.

Tân binh Daisuke Matsui của Sài Gòn FC còn khiến ban huấn luyện hài lòng khi chỉ mất 65 phút để ghi bàn vào lưới SHB Đà Nẵng. Ở tuổi 39, Matsui vẫn rất đẳng cấp và lão luyện, bên cạnh tiền vệ sáng tạo Ryutaro Karube và "máy quét" Cao Văn Triền.

Trên hàng công, HLV Vũ Tiến Thành có bộ đôi Rodrigo Dias và Đỗ Merlo, đều thi đấu hiện đại và giàu sức chiến đấu.

Điểm yếu của Sài Gòn FC lúc này nằm ở sự thiếu cân bằng khi hàng phòng ngự được "xây lại từ đầu". Với đội bóng đặt nền tảng phòng ngự lên đầu như Sài Gòn FC, việc Nguyễn Quốc Long, Thân Thành Tín Ahn Beung-Kyeon,... ra đi khiến HLV Vũ Tiến Thành phải đau đầu. 

Trong trận đấu tối nay, Sài Gòn FC nhiều khả năng sẽ chơi rình rập trước HAGL. Dù vậy, tuyến phòng ngự mong manh của đội bóng Sài Thành rất khó đứng vững trước hàng công sung mãn của HAGL. Nên nhớ, Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương hay Tuấn Anh đều rất toàn diện, có khả năng tự mình tạo ra sự khác biệt.

Để đối phó với hàng công của Kiatisak, Sài Gòn FC cần tính tổ chức cao trong lối chơi. Thế trận giằng co sẽ là kịch bản dễ xảy ra ở sân Thống Nhất, nhưng với khát vọng cùng sự tự tin được đẩy lên cực đại, HAGL có nhiều lợi thế để giành ba điểm.

Sau thất bại của những Hà Nội FC hay CLB Viettel, khán giả có thể chờ đợi thêm một cú sốc nữa. Kiatisak sẽ thắng để đánh dấu ngày trở lại V-League sau 11 năm.

Dự đoán: 1-2 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn