Sắc xuân Hà thành: Đào phai, lan thắm, quất lên ngôi

Ống kính bạn đọcThứ Ba, 01/02/2011 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Năm nào cũng vậy, cứ sau tết ông Công ông Táo mấy ngày là hàng loạt các chợ hoa xuân lại tấp nập, rực rỡ muôn màu muôn vẻ.

(VTC News) - Năm nào cũng vậy, cứ sau tết ông Công ông Táo mấy ngày là hàng loạt các chợ hoa xuân lại tấp nập với số lượng cây cảnh phong phú và đa dạng.

 

Dạo quanh các khu chợ hoa chính ở thủ đô, có thể dễ dàng nhận thấy năm nay ít cây đào hơn so với mọi năm. Năm nay thời tiết rét đậm, đào không ra hoa được, chính vì thế mà giá đào được đẩy lên khá cao, loại trung bình cỡ từ 400 trăm ngàn đổ lên, còn các loại đào thế thì đắt hơn nhiều so với mọi năm.

 

 

 

Trái với đào, quất năm nay được mùa nên giá cũng phải chăng, với từ 300 ngàn đến 1 triệu là người mua đã có thể lựa được một cây quất đẹp, phù hợp với cảnh trí nhà mình.  

 

 

 

Sự lên ngôi của quất làm cho thị trường này sôi động hơn, rất đông các chủ vườn quất và lái buôn đã mang đến chợ hàng loạt những cây quất to đẹp rất bắt mắt.

 

Bên cạnh đào quất còn có sự xuất hiện của những chậu hoa phong lan, hải đường với nhiều chủng loại, màu sắc rực rỡ.

 

 

 

 
 
 
 

 Công Luật
Bình luận
vtcnews.vn