Rượu vodka, chó dữ sâu răng và trinh nữ 90 tuổi

Truyện cườiThứ Năm, 16/12/2021 14:00:00 +07:00

Người đàn ông bước vào quán bar và phát hiện ra một lon lớn chứa đầy tờ 1.000 rúp.

Sau khi ước lượng có khoảng 1 triệu rúp trong chai, anh ta đến chỗ người pha chế và hỏi:

- Tiền trong lon lớn này là sao?

- Chà, anh phải bỏ 1.000 rúp vào đó, và nếu vượt qua 3 bài kiểm tra, anh sẽ nhận được toàn bộ số tiền này cùng chìa khóa chiếc Lexus mới.

- Vậy bài kiểm tra tôi cần vượt qua là gì?

- Anh phải trả tiền trước. - người pha chế trả lời - Đây là quy tắc.

Sau một hồi suy nghĩ, người đàn ông đưa ra 1.000 rúp, và chàng phục vụ nói:

- Được rồi, đây là những gì cần làm. Đầu tiên, anh cần uống 1 lít vodka trong 1 phút. Thứ hai, một con chó pitbull có chiếc răng sâu đang bị cột trong sân; anh cần nhổ chiếc răng này bằng tay không. Và thứ ba, một trinh nữ 90 tuổi nằm trên gác trong phòng. Việc của anh là giải quyết vấn đề này.

- Trời ơi! Tôi không phải là kẻ ngốc! Tôi sẽ không làm việc đó! Uống một lít vodka và sau đó thực hiện các bài kiểm tra chết tiệt của anh! Không!

- Đó là quyền của anh, nhưng 1.000 rúp sẽ không được rút lại.

Sau một lúc, người đàn ông uống một vài ly, mặt hầm hầm và hét lên với người phục vụ:

- Mang vodka chết tiệt của anh lại đây!

Vị khách chộp lấy cái chai. Không cần nhìn, anh uống hết trong 58 giây rồi loạng choạng bước ra sân sau, nơi anh ta nhìn thấy một con pitbull bị xích. Ngay sau đó, khách trong quán bar nghe thấy những tiếng gầm gừ, la hét, ồn ào, và sau đó là... im lặng! Họ nghĩ rằng người đàn ông có lẽ đã "tèo".

Nhưng không, anh ta lại đi vào quán bar, quần áo rách bươm, người ngợm chảy máu và đầy vết cắn. Bằng giọng lè nhè, anh ta quát lên với người phục vụ:

- Còn bà già có cái răng sâu của  anh đang ở đâu?

Tiếu Tiếu(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn