Rượt đuổi ngoạn mục, V.HP thua cay đắng

Thể thaoChủ Nhật, 21/07/2013 09:00:00 +07:00

(VTC News)- V.Hải Phòng đã thiết quân luật nhưng chiến dịch bàn tay sắt của HLV Hoàng Anh Tuấn liệu có thành công trước ĐTLA cũng ngấp nghé cửa tử?

(VTC News)- Một cơn mưa bàn thắng, một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục nhưng thật tiếc V.Hải Phòng đã không thể tận dụng được lợi thế từ sân nhà Lạch Tray.

Sáu trận đấu liền không biết mùi chiến thắng, V.Hải Phòng từ top 3 rơi thẳng xuống khu vực nguy hiểm. Đã thế, chiến dịch "bàn tay sắt" cùng việc hàng loạt trụ cột chấn thương khiến HLV Hoàng Anh Tuấn không có được đội hình mạnh nhất ở trận tiếp ĐTLA chiều nay.

Chính vì thế, dù được đánh giá cao hơn, V.Hải Phòng vẫn sớm phải nhận bàn thua sau khi thủ thành Đậu Ngọc Tân lóng ngóng phạm lỗi trong vòng cấm, biếu cho ĐTLA một quả phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Gilson Campos dễ dàng ghi bàn thắng mở tỉ số.

Thắng Bế-V.Hải Phòng
Việt Thắng (8) góp công lớn trong chiến thắng của ĐTLA trước V.Hải Phòng (Ảnh: Nhạc Dương)

Phải thừa nhận, V. Hải Phòng quá thiếu may mắn ở trận đấu này, đặc biệt là Hoàng Đình Tùng. Đã khá lâu rồi mới được đá chính, Tùng "con" liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trước cầu môn đối thủ. Đáng tiếc nhất phải kể đến pha dứt điểm trúng cột dọc và tình huống tranh giành lập công với Lê Văn Tân.

Nếu Đình Tùng kém duyên thì Quang Hải lại cho thấy độ sắc sảo của mình khi lập cho riêng mình một cú đúp. Đáng chú ý, bàn thắng gỡ hòa 2-2 Quang Hải thực hiện ở phút 69 xứng đáng là siêu phẩm đẳng cấp thế giới khi anh ra chân cực kì quyết đoán từ góc hẹp, bóng đi nhanh, hiểm, khiến thủ thành ĐTLA ngỡ ngàng.

Nhưng V.Hải Phòng có Đình Tùng thì ĐTLA có Việt Thắng. Thắng "bế" góp dấu giày trong bàn mở điểm của ĐTLA trước khi tự mình ghi tên lên bảng tỉ số bằng cú dứt điểm đẹp mắt san bằng tỷ số 3-3.

V.Hải Phòng-ĐTLA
 Rượt đuổi tỷ số ngoạn mục ở Lạch Tray (Ảnh: Nhạc Dương)

Đấy chính là bước ngoặt tinh thần giúp đội bóng miền Nam quyết tâm dồn lên ở cuối trận khi nắm trong tay lợi thế hơn người. Để rồi, tiền vệ trẻ Phan Tấn Tài ấn định tỷ số 4-3 bằng cú lốp bóng vô cùng kỹ thuật từ khoảng cách 25m, đưa bóng găm thẳng vào góc trái khung thành Đậu Ngọc Tân.

Đó cũng là kết quả cuối cùng của cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân Lạch Tray. ĐTLA có 3 điểm và chính thức thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng nhờ hơn K.Kiên Giang 1 điểm. Khoảng cách của họ với nhóm xếp trên trong đó có V.Hải Phòng chỉ vỏn vẹn 5 điểm.

Niềm vui chiến thắng của ĐTLA
 Niềm vui chiến thắng của ĐTLA (Ảnh: Nhạc Dương)

Cuộc đua tránh suất xuống hạng ngày càng gay cấn khi V-League chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc. Về phần V.Hải Phòng- chắc chắn họ sẽ phải có thêm những thay đổi trong thời gian tới nếu muốn về đích an toàn ở cuối mùa giải.

Có nhiều nguồn tin cho rằng chiến dịch "Bàn tay sắt" của HLV Hoàng Anh Tuấn khiến khá nhiều cầu thủ bất mãn và việc họ thi đấu dưới sức mình thời gian qua là một cách gián tiếp để hất văng chiếc ghế của ông thầy người Khánh Hòa.

Dù phủ nhận tin đồn này song quả thật vị trí HLV trưởng của cựu trợ lý HLV trưởng tuyển VN đang lung lay dữ dội. Ông Tuấn có tiếng là mát tay khi giúp K.Khánh Hòa nhiều năm trụ hạng nhưng V.Hải Phòng bỏ ra rất nhiều tiền để mua suất chơi V-League không phải là để tái diễn tình cảnh ngấp nghé "cửa tử" như vài năm qua.



Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn