Rượt đuổi điên rồ, Man City thắng kịch tính

Thể thaoThứ Bảy, 29/12/2012 09:20:00 +07:00

(VTC News)- Mancini có thể sẽ phải đánh đổi cả chiếc ghế HLV trưởng nếu tiếp tục đón nhận một kết quả tồi tệ ở Carrow Road.

(VTC News)- Mancini đã cứu chiếc ghế HLV trưởng bằng một trận cầu hấp dẫn, giàu cảm xúc cho tới tận phút cuối cùng.


Sau khi giải quyết tương đối ổn thỏa vấn đề hàng thủ, giờ đây, Mancini lại đau đầu khi các chân sút bạc tỷ đua nhau tịt ngòi. 8 trận đấu gần đây, bộ tứ siêu đẳng (Aguero- Balotelli- Tevez-Dzeko) mới ghi vỏn vẹn... 3 bàn. Tính rộng ra, bốn cái tên đáng giá 110 triệu bảng này mới đóng góp 20 bàn kể từ đầu mùa, một kết quả vô cùng thất vọng.


Chính vì thế, chẳng ngạc nhiên khi Mancini đăng đàn chỉ trích và chẳng ngại ngần gọi 4 học trò là những kẻ nhát gan, thiếu quyết đoán. Chẳng rõ mấy "ngôi sao" tại Etihad thẩm thấu được bao nhiêu phần cơn giận từ ông thầy vốn được mệnh danh là sát thủ trong khu vực 16m50, chỉ biết, chiếc ghế mà Mancini đang ngồi đã lung lay dữ lắm rồi. Nếu thất thủ ở Carrow Road, ắt có kẻ phải giơ đầu chịu báng.

 Aguero im lặng tới bao giờ?

Căng thẳng là thế nên ở trận đấu tối nay, Man City có tới 4 sự thay đổi đáng chú ý. Clichy trấn giữ hành lang cánh trái, Barry- Nasri đá chính ngay từ đầu, hỗ trợ cho tiền đạo cắm duy nhất Edin Dzeko.

Mùa giải trước, Man City đã ghi vào lưới Norwich tới 11 bàn. 5-1 trong trận lượt đi và thêm 6 bàn nữa nã vào lưới Chim hoàng yến ở lượt về. Kịch bản dễ thở tiếp tục được thể hiện trong lượt đấu cuối cùng của năm 2012.

Ngay phút thứ 2, Dzeko mở điểm cho Man City. Chưa đầy 2 phút sau, tiền đạo này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho The Citizens.


1-0 cho Man City

Dzeko nhân đôi cách biệt


Tuy nhiên, Norwich chứng tỏ thành tích mới chỉ để thua 2 trận trên sân nhà mùa này chẳng phải chuyện đùa. Họ vùng lên mạnh mẽ và dĩ nhiên, khiến các nhà đương kim vô địch cảm thấy lúng túng. Kompany phạm lỗi trước khu vực 16m50. Từ khoảng cách 20m, Pilkington sút phạt hiểm hóc, bóng chạm chân Clichy đổi hướng, buộc Joe Hart nhận bàn thua đầu tiên.


1-2 cho đội chủ nhà

3 bàn thắng sau 15 phút, cuộc thư hùng tại Carrow Road hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Song đó thực sự là điều mà Mancini chẳng hề mong muốn chút nào. Ông lập tức yêu cầu các học trò giảm nhịp độ trận đấu, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến để từ đó tạo ra một khối vững chắc tại khu vực giữa sân.

Nhờ thế, The Citizens ngăn chặn tương đối triệt để đà hưng phấn bên phía đối thủ, giữ cho đòn phủ đầu mà họ thực hiện còn nguyên sức mạnh lẫn sự choáng váng. Man City sẽ chỉ cần chờ đợi thêm những khoảng trống nho nhỏ nữa trước cầu môn đội bóng áo vàng để tung thêm đòn sát thương chí mạng.

Đáng buồn cho Man City, đúng vào thời điểm họ đang chủ động nắm giữ thế trận thì trọng tài chính tỏ ra quá nặng tay khi đuổi Nasri ra khỏi sân.

Các ngôi sao đồng loạt tỏa sáng

Tiền vệ người Pháp là người bị phạm lỗi nhưng anh không giữ nổi bình tĩnh khi lời qua tiếng lại với Bassong. Dẫu vậy, nhận thẻ đỏ trực tiếp vì điều này quả là... hơi khó hiểu. Chắc chắn, Mancini sẽ yêu cầu FA có lời giải thích sau trận đấu.

Còn nhớ, vòng đấu trước, HLV người Italia đã lớn tiếng chỉ trích sai lầm của trọng tài. Mancini thậm chí còn mỉa mai rằng nguyên nhân xuất phát từ việc họ (các trọng tài)... ăn quá nhiều trong dịp Giáng sinh.
>>> Xem clip trận đấu tại đây

Để khắc phục bất lợi về mặt quân số, bước sang hiệp 2, đội khách có hai phương án để lựa chọn. Một là họ chủ động đá chắc chắn để bảo vệ cách biệt mong manh hoặc nhanh chóng bồi thêm đòn trí mạng trước khi Norwich kịp vùng lên.

Và Man City đã chọn phương án thứ hai. Phút 50, Aguero nhận đường chuyền chuẩn xác từ Yara Toure, vượt qua cái bóng chậm chạp của Bassong rồi ghi bàn thứ 7 ở mùa giải bằng cú lốp bóng vô cùng kĩ thuật. Bàn thắng thể hiện phẩm chất đáng ngợi khen cũng như bản lĩnh của ngôi sao hàng đầu thế giới. Cũng phải nhắc đến Toure ở pha bóng này, giống như hiệp 1, anh cho thấy độ chính xác gần như tuyệt đối ở những đường phát động tấn công.


Norwich 1-3 Man City

Song Norwich nhất quyết chưa chịu buông xuôi. Đội trưởng Martin nhen tiếp ngọn lửa hi vọng cho Carrow Road bằng cú đánh đầu nối chuẩn xác.

Với tinh thần hừng hực, Norwich có lẽ đủ tự tin để nhìn thấy khả năng hoàn tất màn lội ngược dòng trước các ngôi sao thành Manchester.


Norwich 2-3 Man City

Chỉ tiếc rằng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Nếu Martin chứng tỏ mình xứng đáng ra sao với chiếc băng đội trưởng mình thì Dzeko đặt thêm trọng lượng cho yêu cầu đá chính bằng cú hattrick đầy ấn tượng. Lặng lẽ lẻn xuống đón đường chuyền của Clichy, chân sút Bosnia nâng số lần lập công lên con số 9 bằng pha dứt điểm từ góc cực hẹp.


Norwich 2-4 Man City

Nhưng nếu ai nghĩ cơn mưa gôn tại Carrow Road đã dừng thì họ đã lầm. Dư âm từ ngày lễ Tặng quà vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Lần này, đến phiên hàng thủ Man City thể hiện sự hào phóng hiếm có khi tiếp tục chuệch choạc trong khâu kèm người.

Quá nửa quân số đội khách đứng trong khu vực 16m50 thế nhưng chẳng hiểu sao họ lại để lạc mất Rossell Martin. Nhờ thế, trung vệ này dễ dàng đệm bóng cận thành đánh bại Joe Hart. Mùa giải năm ngoái cũng có 7 bàn thắng được ghi, song Man City khi ấy chiếm thế áp đảo với 6 lần lập công. Lần này, cán cân đã công bằng hơn khá nhiều.


Norwich 3-4 Man City

Dù vậy, Man City đủ bản lĩnh để không mắc thêm sai lầm nào nữa. Họ duy trì sự tập trung cho đến hết 6 phút bù giờ và rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Nhọc nhằn là thế, kịch tính là vậy nhưng khoảng cách giữa Man City với đối thủ cùng thành phố vẫn là 7 điểm khi MU nhẹ nhàng đánh bại West Brom 2-0.
>>> Xem clip trận đấu tại đây

Đội hình thi đấu:


- Norwich: Bunn, Martin, Turner, Bassong, Garrido, Snodgrass, Tettey, Johnson, Pilkington, Hoolahan, Morison.
Dự bị: Rudd, Howson, Jackson, Elliott Bennett, Barnett, Ryan Bennett, Kane.

- Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy, Toure, Barry, Aguero, Silva, Nasri, Dzeko.
Dự bị: Pantilimon, Lescott, Milner, Sinclair, Javi Garcia, Toure, Tevez.

 24 Man City tỏ ra cực kì đáng sợ trong hiệp 2, quá nửa số bàn thắng họ có được xuất hiện trong nửa sau trận đấu, 11 bàn họ ghi trong 15 phút cuối trận.

6 Số trận thắng bằng cách biệt tối thiểu của thầy trò Mancini

5
Norwich thắng 5/6 trận sân nhà- một kết quả cực kì khả quan

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn