Rùng mình màn chào đón tân sinh viên kỳ quái ở Thái Lan

Giáo dụcThứ Tư, 03/08/2016 07:59:00 +07:00

Bắt tân sinh viên ngồi trong thùng rác, đánh răng bằng tương ớt trộn trứng sống... những màn 'chào đón' này của các đàn anh trong trường đại học tại Thái Lan khiến nhiều người bức xúc, bất bình bởi mức độ nghiêm trọng của nạn bạo lực học đường.

Theo Asian Correspondent, Facebook Anti-Sotus - một nhóm hoạt động nhằm chống lại nghi thức chào đón tân sinh viên (gọi là rub nong trong tiếng Thái) - mới đây chia sẻ 40 bức ảnh bắt nạt

Theo Asian Correspondent, Facebook Anti-Sotus - một nhóm hoạt động nhằm chống lại nghi thức chào đón tân sinh viên (gọi là rub nong trong tiếng Thái) - mới đây chia sẻ 40 bức ảnh bắt nạt "ma mới" tại Đại học Ramkhamhaeng, Bangkok.

Các nữ sinh cũng bị

Các nữ sinh cũng bị "dạy dỗ" không thương tiếc.

Nam sinh cởi trần bị bịt mũi, phải nằm trên mặt đất bẩn.

Nam sinh cởi trần bị bịt mũi, phải nằm trên mặt đất bẩn.

Một đàn em bị trói tay, quỳ lạy đàn anh và phải uống

Một đàn em bị trói tay, quỳ lạy đàn anh và phải uống "rượu mừng".

Một tân sinh viên khác ngồi trong thùng rác để

Một tân sinh viên khác ngồi trong thùng rác để "người cùng khổ" kéo đi.

Nghi thức chào đón đàn em không bao giờ thiếu hương vị của món tương ớt trộn trứng sống.

Nghi thức chào đón đàn em không bao giờ thiếu hương vị của món tương ớt trộn trứng sống.

Không kể nam sinh hay nữ sinh, tất cả đều trải qua cung bậc cảm xúc tồi tệ khi phải đánh răng với hỗn hợp này.

Không kể nam sinh hay nữ sinh, tất cả đều trải qua cung bậc cảm xúc tồi tệ khi phải đánh răng với hỗn hợp này.

Hình ảnh bát tương ớt đỏ và lòng trứng sống là nỗi ám ảnh đối với các sinh viên Thái Lan.

Hình ảnh bát tương ớt đỏ và lòng trứng sống là nỗi ám ảnh đối với các sinh viên Thái Lan.

Sau những đòn phủ đầu là màn trêu chọc sinh viên khóa mới.

Sau những đòn phủ đầu là màn trêu chọc sinh viên khóa mới.

Khi bị chỉ trích dữ dội, Pathiparn Meepian (21 tuổi) thay mặt nhóm sinh viên khóa trên giải thích rằng, các em khóa mới chỉ đang

Khi bị chỉ trích dữ dội, Pathiparn Meepian (21 tuổi) thay mặt nhóm sinh viên khóa trên giải thích rằng, các em khóa mới chỉ đang "diễn" và tất cả đều vui vẻ. Mục đích của hoạt động là định hướng cho sinh viên năm nhất biết rèn luyện ý chí, chịu đựng gian khổ và đoàn kết khi đối mặt với kẻ thù.

Nữ sinh trong ảnh cho hay:

Nữ sinh trong ảnh cho hay: "Tôi chỉ đang giả vờ khóc. Đây chỉ là trò đùa và mọi người đều tình nguyện tham gia". Tuy nhiên, không ít người cho rằng, các tân sinh viên buộc phải chịu đựng những nghi thức tai quái của đàn anh vì sợ bị dằn mặt.

Rub nong là truyền thống được chấp nhận tại nhiều trường đại học ở Thái Lan, đặc biệt là các trường công lập. Các trường đại học như Thammasat và Kasetsart tổ chức hoạt động này công khai, có giám sát. Tuy nhiên, mọi thứ khó kiểm soát khi sinh viên tổ chức đi dã ngoại và thực hiện nghi thức chào đàn em theo cách riêng.

Hàng năm, những trò bắt nạt trong nghi thức "rub nong" luôn gây chú ý trong cộng đồng mạng Thái Lan. Một số coi đây là "truyền thống" cần được tiếp nối, trong khi không ít người phản đối kịch liệt. 

Hai năm trước, một thiếu niên 16 tuổi được đưa vào bệnh viện và qua đời sau khi tham gia hoạt động chào đón tân sinh ở bờ biển. Cùng năm, một nữ sinh Đại học Suan Sunandha Rajabhat bị đốt sáp nến lên người 

Theo Bangkok Coconut, Đại học Ramkhamhaeng đang tiến hành điều tra vụ việc. Nhóm sinh viên thực hiện các hoạt động bắt nạt có thể bị răn đe, giáo dục, thậm chí đình chỉ hay đuổi học.

Video: Rợn người hình ảnh võ sỹ nứt sọ sau cú lên gối tàn độc 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn